Vụ bãi rác khổng lồ: Phản hồi của UBND huyện Vĩnh Cửu

Cho biết thời gian gần đây chính quyền đã có nhiều biện pháp tăng cường kiểm tra, xử phạt từ đó tình trạng đổ trộm rác thải đã giảm nhiều, tuy nhiên công văn cũng thừa nhận giữa các địa phương giáp ranh chưa phối hợp thật sự chặt chẽ.

Sau khi báo điện tử Infonet đăng hai bài viết phản ánh về một “bãi rác khổng lồ” ngang nhiên tồn tại gần 10 năm trên khu vực giáp ranh giữa hai huyện Vĩnh Cửu và huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, vào ngày 20/10/2013, Báo đã nhận được công văn trả lời của UBND huyện Vĩnh Cửu về vấn đề trên.

Trong công văn được ông Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu ký ngày 15/10 nêu rõ, sau khi xem xét nội dung trong công văn của Báo điện tử Infonet và Báo cáo số 242/BC-TNMT ngày 10/10/2013 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu về kết quả kiểm tra thực tế tại khu vực diễn ra tình trạng đổ trộm rác thải tại khu vực xã Tân An, UBND huyện Vĩnh Cửu nhận thấy rằng những phản ánh của Báo là “có cơ sở”.

Vụ bãi rác khổng lồ: Phản hồi của UBND huyện Vĩnh Cửu - ảnh 1
Một phần bãi rác trên địa bàn giáp ranh giữa hai huyện của tỉnh Đồng Nai

Công văn cũng cho biết, thời gian gần đây công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường được đẩy mạnh, qua việc kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, từ đó tình trạng đổ trộm rác thải trên địa bàn huyện đã giảm đi rất nhiều.

Cụ thể, vào ngày 22/3/2013 công an huyện đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với 1 trường hợp đổ trộm 14 mét khối rác tại ấp Cây Xoài, xã Tân An.

Tuy nhiên UBND huyện Vĩnh Cửu cũng thừa nhận đã có “sự phối hợp chưa thật sự chặt chẽ giữa các địa phương có khu vực giáp ranh”, từ đó các đối tượng lén lút vận chuyển đổ trộm rác thải vào ban đêm.

Công văn cũng khẳng định “UBND huyện Vĩnh Cửu sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành xác minh làm rõ người đang sử dụng khu đất nêu trên để mời lên làm việc và xử lý dứt điểm việc đổ rác thải không đúng quy định”.

Đồng thời UBND huyện Vĩnh Cửu cũng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban ngành liên quan, chính quyền địa phương có khu vực giáp ranh tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, chủ động phát hiện và ngăn chặn việc đổ trộm rác thải và các hành động gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Qua nội dung công văn có thể thấy UBND huyện Vĩnh Cửu đã có thái độ rất cầu thị trước những bức xúc của người dân, đây thực sự là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên người dân vẫn đang trông đợi vào những hành động thực tế để xử lý dứt điểm vấn đề của “bãi rác khổng lồ” của các bên liên quan trong thời gian tới đây.

Nguyễn Cường

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.