Vụ anh truy sát cả nhà em trai: Nỗi lòng gia đình và nạn nhân duy nhất sống sót
Kể từ khi xảy ra vụ thảm án anh trai cầm dao truy sát cả nhà em ruột khiến 4 người chết, người dân thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng.
![]() |
Nghi phạm Nguyễn Văn Đông và hiện trường xảy ra vụ án mạng. |
Theo thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện 19/8, bệnh nhân Đỗ Thị Nhung (con dâu ông Hải - PV) đã hoàn toàn bình phục và không phải thở bằng máy nữa. Bệnh nhân 24 tuổi này cũng đã nhận biết được người thân và những người xung quanh. Tuy đã bình phục nhưng một cánh tay của chị Nhung bị gãy nên các bác sĩ bệnh viện vẫn đang nỗ lực điều trị cho bệnh nhân.
Ông Đỗ Văn Trường (bố đẻ chị Nhung) cho biết: "Con gái tôi đang dần bình phục nhưng sức khỏe vẫn rất yếu. Chúng tôi vẫn giấu con gái chuyện cháu ngoại chúng tôi không còn nữa.
Nhung vẫn hỏi con gái đâu thì chúng tôi chỉ bảo là đang ở nhà với bà ngoại. Ngay cả chuyện bố mẹ chồng và chị chồng nó tử vong tôi cũng không dám nói, chỉ nói đang điều trị tại bệnh viện.
Chúng tôi sợ nếu biết chuyện con sẽ sốc mà ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Thực lòng, tôi không biết sau này phải nói những chuyện này với con ra sao cả, nhưng thôi, giấu được ngày nào hay ngày ấy. Tôi chỉ quan tâm duy nhất đến sự bình phục của con bé còn mọi chuyện đến đâu hay đến đó vậy".
Như Infonet đã đưa tin, khoảng 7h15’ ngày 1/9, đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ở thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) mang theo dao vào nhà em trai là Nguyễn Văn Hải chém mọi người ngay trong nhà. Khi bị chém, gia đình ông Hải kêu cứu và được đưa ra đường để gọi xe đi cấp cứu.
Tại đây, khi đang chờ xe chở nạn nhân bị chém đến bệnh viện, ông Đông tiếp tục vác dao ra đường chém mọi người. Ông Đông chém gục ông Hải và con gái ruột ông Hải khiến hai người tử vong tại chỗ. Vợ và con dâu ông Hải van xin, kêu cứu nhưng ông Đông không buông tha, tiếp tục dùng dao chém liên tiếp những người còn lại.
Thời điểm đó có một cháu nhỏ đang chập chững biết đi (cháu nội ông Hải) được mẹ bế trên tay nhưng ông Đông vẫn tiếp tục truy sát. Mẹ cháu bé dù ôm con vào lòng, che chắn cho con nhưng cháu vẫn bị ông Đông chém vào tay.
Theo người dân thôn Bồng Lai kể lại, thời điểm đó ít người dân đi lại trong ngõ, chỉ có vài cháu nhỏ và phụ nữ. Khi nghe tiếng tri hô, một người đàn ông hàng xóm định ra ứng cứu nhưng ông Đông dọa nếu ra sẽ chém chết, vì thế không ai dám đến gần.
Khi xảy ra sự việc, trong nhà ông Hải có tất cả 6 người, con trai lớn ông Hải may mắn chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Nếu không chạy được thì có lẽ người này cũng không tránh khỏi thương vong.