Vụ án Nguyễn Thanh Chấn: Nhiều lần tự tử trong tù không thành
![]() |
Ông Nguyễn Thanh Chấn khóc khi đọc lại thư đã viết cho con gái đang làm "ôsin" tại Đài Loan. (Ảnh: Xuân Hải). |
Khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi cùng những giọt nước mắt giàn dụa lăn dài trên khuôn mặt, ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ở thôn Me, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế nhựa trong một góc vườn của gia đình đọc lại thư đã viết cho con gái đang làm "ôsin" ở Đài Loan.
Ông Chấn bảo: "Mỗi lần tôi viết thư để gửi về cho gia đình, mỗi bức tôi lại sao chép lại và giữ lại bản gốc cho mình, thỉnh thoảng lại mang ra đọc. Những lúc đọc lại thư tôi lại khóc vì thương vợ và các con ở nhà vất vả, nheo nhóc vừa lo làm ăn, vừa đi kêu oan cho tôi".
Nội dung bức thư ông Chấn gửi cho con gái trước khi con gái đi làm "ôsin" tại Đài Loan:
“Con gái!
Bố đã nhận được thư của con. Vậy thì ngay tối nay Bố tranh thủ ghi vài dòng về thăm con cùng đại gia đình ta. Đầu thư Bố chúc cho Bà, Mẹ con các con và các cháu luôn mạnh giỏi thành đạt trong cuộc sống hàng ngày được như vậy là Bố mừng lắm rồi. Trong thư con nói về tình hình có thể con sẽ xuất ngoại. Dù thế nào đi nữa thì Bố luôn ủng hộ quan điểm của riêng các nhân con và của Bà và Mẹ. Hơn nữa con đã lớn khô trưởng thành, Bố hiểu rằng những gì cần thiết và thiết thực ở xã hội bên ngoài con hiểu rõ hơn Bố.
Con yêu!
Con hãy yên tâm cho dù thế nào đi nữa thì Bố phải sống khỏe và tồn tại để chờ đợi cho dù thời gian có là thế nào đi chăng nữa thì Bố cứ phải hy vọng vào công lý, tin tưởng vào lẽ phải. Vậy con cứ yên tâm không phải quá lo nghĩ về việc của Bố mà ảnh hưởng đến sức khỏe vì rằng ở nhà Bố vẫn còn có Bà, Mẹ và lẽ phải chính nghĩa.
Con yêu quý!
Có lẽ Bố tâm sự vài điều vậy thôi, hẹn khi khác có điều kiện Bố con mình tâm sự nhiều hơn. Qua thư con cho Bố gửi lời hỏi thăm và lời chúc súc khỏe đến bà con nội ngoại thân thích trong gia đình mình.
Bố chào con một lần nữa chúc con vạn sự như ý. Bố”.
Theo ông Chấn, cô con giá thứ 2 của ông đang đi làm "ôsin" tại Đài Loan được vài năm nay, cứ được đồng lương nào lại tích cóp để gửi về cho mẹ có kinh phí đi kêu oan cho bố.
![]() |
Thư ông Chấn viết cho con khi còn ở trong tù. (Ảnh: Xuân Hải) |
Ông Chấn buồn rầu tâm sự: "Ông nội tôi bị Pháp bắt, không tìm thấy xác còn Bố tôi thì hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ khi tôi vừa tròn 3 tuổi, cuộc sống yên bình của tôi trôi qua bằng những tháng ngày vui vẻ bên mẹ. Đến năm 20 tuổi, tôi lấy vợ và sau đó sinh được 4 người con, 2 trai, 2 gái, cháu lớn sinh năm 1982, cháu út sinh năm 1989. Trong lúc cuộc sống gia đình đang ngập tràn hạnh phúc thì bất ngờ tai họa ập đến, sau khi chị Hoan bị giết".
Theo ông Chấn, trong thời gian bị bắt và bị tòa xét xử về tội giết người, tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm ông đều kêu mình oan, không phạm tội giết người nhưng không được HĐXX xem xét mà vẫn kết án, có nhiều lúc bi quan, tuyệt vọng trong tù ông Chấn đã nhiều lần tìm đến cái chết tuy nhiên được anh em tù kịp thời phát hiện.
“Năm 2004, khi tôi đang bị giam ở trại Kế (Bắc Giang), buồn chán, tuyệt vọng tôi đã tháo chiếc dây chun của quần rồi tự quấn vào cổ, hai đầu buộc chặt vào tay và thít thật mạnh nhưng sau đó được các anh em cùng phòng phát hiện và ngăn cản”, ông Chấn nhớ lại.
Ông Chấn kế, cũng khoảng năm 2004, ông đã có hai lần tự tử nhưng đều không thành, do được anh em trong trại giam phát hiện ngăn cản sau khi thấy ông lao đầu vào tường trại giam.
“Khi thấy tôi bị quan, tìm đến cái chết, ở trong tù một vài anh em cũng đã khuyên, tâm sự với tôi là phải sống để còn về với gia đình vợ con đang ở nhà mong ngóng từng ngày nên không được tìm đến cái chết”, ông Chấn nói.
Sau đó, ông Chấn được chuyển lên trại Vĩnh Quang, Vĩnh Phúc khi thi hành án được 10 năm tù với mức án chung thân về tội giết người, ngày 4/11/2013, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 01/QĐKNTT-VKSTC kháng nghị tái thẩm bản án đối với ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961), ở Me, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang bị kết án tù chung thân về tội danh giết người.
Cùng ngày, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Hữu Thể đã ký Quyết định số 04/QĐTĐC-THA tạm đình chỉ thi hành án đối với ông Nguyễn Thanh Chấn.
Chiều 6/11, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã quyết định chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, tuyên hủy bản án hình sự phúc thẩm và sơ thẩm để điều tra lại vụ án.
Theo đó, Hội đồng tái thẩm nhận định, sự việc ngày 25/10/2013, đối tượng Lý Nguyễn Chung, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ra đầu thú và khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan vào tối 15/8/2003 để cướp tài sản là tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án. Quyết định của Hội đồng tái thẩm có hiệu lực ngay.