Voi Krông chết bất ngờ trong vườn thú Thủ Lệ
Voi Krông chết bất ngờ trong vườn thú Thủ Lệ
> Xót xa voi Thủ Lệ gầy trơ xương
![]() |
Chuồng voi đã được quây kín bạt, phóng viên và người ngoài không thể tiếp cận. |
Đại diện Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vườn thú Hà Nội đã xác nhận tin voi chết vào sáng nay (9/6).
Theo đại diện vườn thú, một trong hai con voi được nuôi tại vườn thú Thủ Lệ (Hà Nội) có tên là Krông (khoảng 25 tuổi) bị phát hiện đã chết vào sáng sớm 9/6.
Cũng theo vị đại diện vườn thú, từ mấy tháng nay, dù con voi này vẫn được ăn uống bình thường nhưng có dấu hiệu sụt cân. Phía công ty quản lý cho biết đã cho uống thuốc bổ và tiến hành xét nghiệm nhưng không có kết quả. Đến hôm nay thì phát hiện chết.
Tại khu vực chuồng voi tại vườn thú Thủ Lệ hôm nay, cơ quan chức năng đã dùng bạt quây kín hiện trường con voi chết, người ngoài và phóng viên chưa thể tiếp xúc.
![]() |
Người dân hiếu kỳ chỉ đứng từ xa nhìn vào khu vực chuồng voi. |
Theo đại diện công ty Vườn thú Hà Nội thì hiện công ty đang làm các thủ tục với các đơn vị có liên quan để tiến hành mổ xác voi nhằm xác định nguyên chết của con voi này.Trước đó, dư luận và báo chí đã nhiều lần phản ánh việc hai chú voi nuôi ở Vườn thú Thủ Lệ luôn trong tình trạng suy dinh dưỡng.
Trước đó, ngày 27/4/2005, một con voi nặng gần 4 tấn có tên là Phalan tại vườn thú này cũng đã ốm chết. Theo kết luận cuối cùng, voi Phalan bị chết do quá già và bị bệnh.
Voi Krông được Vườn thú Hà Nội tiếp nhận từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam ngày 17/5/1990 khi đó nó được 5 tuổi và không thể thuần hóa. Nó trở nên hung dữ kể từ khi trưởng thành, rất hay “đánh người”, đặc biệt là sau khi bị gãy mất một ngà.
Voi Krông đã chết, chỉ còn duy nhất chú voi Thái gầy trơ xương và tiều tụy; cả cơ thể chỉ còn lớp da bủng beo bọc lấy khung xương. Bốn chiếc chân còi cọc như bốn gốc cây đã chết khô. Chú voi này gầy đến nỗi xương cột sống nhô cao trên lưng như chiếc… bướu lạc đà. Ngoài ra, cũng không thể không kể cái đuôi trụi thùi lụi và một bên tai rách bươm.
So với voi đực Krông, voi Thái tự do hơn nhiều. Nó rất hiền, sẵn sàng để người vuốt ve, thậm chí là cưỡi trên lưng. Vào khoảng thời gian khi voi Thái mới chuyển đến vườn thú, nó rất hay bị voi Krông gây sự. Để tránh chuyện hục hoặc giứa hai con voi, đã có lúc nhân viên vườn thú phải làm vách chắn giữa chúng.
Xuân Hải

