Vờ nhận người thân... để móc túi
Thủ đoạn của chúng là giả vờ nhận người quen rồi bất ngờ ôm lấy cụ bà khi đi chợ, đi dạo ngoài đường, hỏi han thân mật. Lợi dụng khi các cụ chưa hiểu ra chuyện gì, chúng luồn tay vào túi áo móc trộm tài sản.
![]() |
Ảnh minh họa |
Khoảng 8 giờ, ngày 22-3-2014, cụ bà NG.T.L. (75 tuổi), trú tại phường Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu) đi chợ phường 9 (đường Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) mua hàng.
Bà vừa cầm túi đồ đứng lên định ra về thì một phụ nữ ngoài 30 tuổi, ăn mặc lịch sự, nét mặt ưa nhìn từ đâu đi tới bất ngờ ôm chặt lấy bà L. hỏi: “Bà ơi, lâu quá rồi bà còn nhớ con không, bà vẫn khỏe chứ…”.
Bất ngờ trước hành động “trên mức thân mật” của một người lạ, bà L. liền đẩy người phụ nữ nọ ra và nói: “Tôi đâu quen biết gì nhà chị mà sấn vào ôm lấy tôi…”. Sợ bị phát hiện chiêu trò, chị ta im lặng vội vàng lẩn vào đám đông ở chợ. Sau lần ấy, bà L. thường bảo con, cháu chở đi chợ.
Trường hợp thứ hai là bà H.T.P. (85 tuổi), nhà ở đường Bình Giã, phường 8 (TP. Vũng Tàu). Lúc 18 giờ, ngày 25-3-2014, bà P. đi tập thể dục trên đường Bình Giã (đoạn cách ngã 3 Lê Hồng Phong - Bình Giã khoảng 300m) thì gặp một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, ăn mặc lịch sự, có khuôn mặt đẹp chạy tới ôm chặt lấy bà P. hỏi thăm: “Ơ kìa, bà đi đâu về thế, bà vẫn khỏe chứ ạ. Lâu quá rồi nay con mới gặp bà…”.
Bà P. đẩy nhẹ người phụ nữ ra và hỏi: “Thế chị tên gì, con nhà ai, bố mẹ chị tên gì mà chị biết tôi để hỏi thăm…”. Người phụ nữ từ từ buông bà P. ra ậm ừ mấy tiếng rồi lẩn nhanh vào con hẻm. Về đến nhà bà P. mới hay trong túi áo mình đang mặc có hơn 200.000 đồng đã bị mất từ lúc nào.
Đem chuyện kể lại với mọi người bà P. mới biết rằng mình đã bị người phụ nữ lạ mặt giả vờ ôm chặt, hỏi thăm… để móc túi lấy tiền.
Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu