Vợ góa, con côi vì chồng đi trộm chó

Tòa xử 5 bị cáo vì tội đã đánh chết 1 người đi trộm chó. Phiên tòa khiến người dự nhức lòng bởi những tiếng khóc của phụ nữ, trẻ em gọi bố, gọi chồng…

Sáng 7/1, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm các bị cáo ở huyện Mê Linh, Hà Nội về tội giết người. Cầm đầu nhóm bị cáo là Nguyễn Văn Mười (53 tuổi) ở xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội. Bị hại là Nguyễn Văn Dũng (22 tuổi) quê Vĩnh Phúc.

Vợ góa, con côi vì chồng đi trộm chó - ảnh 1
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Cơ quan tố tụng làm rõ, khoảng 18h30 ngày 5/9/2011, bị hại Nguyễn Văn Dũng và anh trai là Nguyễn Văn Thạch rủ nhau đi trộm chó bằng hình thức đánh bả. Thạch chở Dũng đi xe máy từ Hà Nội sang địa bàn huyện Mê Linh để “hành nghề”. Đến 22h cùng ngày, khi đi qua xã Thanh Lâm, cả hai phát hiện một con chó nên đã vứt bả ra mồi.

Cùng thời gian này, Nguyễn Văn Mười và 2 người trong xóm đi chơi về thấy con chó đang giẫy chết. Xác định con chó này là của người hàng xóm Lưu Bá Hoàng nên Mười điện thoại để ra nhận. Khi cả 4 đang đứng nói chuyện sau trụ cổng thì thấy hai kẻ lạ mặt phóng xe chậm chậm qua. Thấy người lạ có vẻ khả nghi, 4 người này đã bàn nhau phục để bắt quả tang. Đúng như dự định, khi Dũng xuống xe định ôm con chó thì nhóm Mười cầm gậy gỗ, gạch xông ra. Thạch thấy bị ném gạch nên bỏ em chạy thoát thân. Dũng chạy không kịp nên bị đánh chết ngay tại chỗ.

Trước tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi đã đánh Dũng. “Bị cáo chỉ định đánh trộm, không có ý định giết người” – Mười khai trước tòa. Thế nhưng, tất cả các bị cáo đã đều dùng hung khi là gậy, gạch để đánh nạn nhân khiến anh này gãy nhiều xương, gây vỡ tim và tử vong.

Ngồi phía dưới, gia đình các bị cáo liên tục nhấp nhổm khi nghe đại diện VKS luận tội. Các bị cáo đều đã lớn tuổi, 2 người còn là đảng viên. Riêng bị cáo Mười, vì vợ bỏ đi đã lâu nên đã ngoài 50, ông này vẫn phải lao động, chăm sóc mẹ già ở tuổi 90 già yếu. “Chỉ vì bức xúc với trộm chó, lại nôn nóng nên bị cáo mới nghĩ đánh để họ chừa” – bị cáo lí nhí khai trước tòa.

Ngồi đơn lẻ ở ghế người bị hại, vợ của Dũng nức nở khóc. Mới ngoài đôi mươi, chị này đã góa chồng, nuôi 2 đứa con thơ. “Anh ấy nói đi xuống Hà Nội làm thợ phụ hồ, mỗi tháng gửi về 2 triệu để nuôi các con. Khi xảy ra sự việc, tôi mới biết có chuyện anh ấy đi đánh bả chó” – vợ Dũng trình bày. Góa chồng, phải nuôi con nhỏ mới lên 2 và lên 4 tuổi, chị đã yêu cầu các bị cáo phải bồi thường 150 triệu và có trách nhiệm với con mình.

Chủ tọa nhận định, bị cáo Mười và đồng bọn bị truy tố tội giết người là có căn cứ. HĐXX cho rằng, vụ án xảy ra một phần do hành vi phạm tội của bị hại, cộng thêm việc các bị cáo có nhân thân tốt, gia đình có công với nước, khai báo thành khẩn, nên có căn cứ để giảm nhẹ tội cho họ. Vì thế, bị cáo Mười bị tuyên phạt án 6 năm, 6 tháng tù, các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 4 – 6 năm tù.

Mười và những người khác bị dẫn giải ra xe tù trong sự khóc lóc thương xót của người nhà. Hành vi trộm cắp của bị hại là trái pháp luật nhưng giá như các bị cáo có cách hành xử khác thì có lẽ hậu quả chết người đã không xảy ra.

nhật mai

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !