Vợ dựng chuyện bắt cóc, đòi chồng chuyển tiền vào tài khoản…của mình
Ngày 3/4, Công an quận 7, TP.HCM đang tạm giữ Hoàng N.N. (sinh năm 1971) để làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản đối với chồng là ông Chiu C.K. (người Đài Loan).
Theo đó, ngày 2/4 cơ quan này nhận được trình báo của ông K. về việc vợ ông là bà N. đang bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu số tiền chuộc hàng trăm triệu đồng.
![]() |
Hoàng N.N. tại cơ quan điều tra |
Theo lời ông K thì vào khoảng 4h sáng ngày 2/4 ông nhận được điện thoại của vợ với nội dung: vào tối ngày 1/4, khi về tới cổng nhà thì N. bị một nhóm người dùng khăn tẩm thuốc mê khống chế đưa đi. Khi tỉnh dậy thì N. thấy mình đang ở một nghĩa trang. “Nhóm người” sau đó đã buộc N. phải gọi điện cho ông K. đến chuộc lại vợ với giá 500 triệu đồng, nếu không sẽ thủ tiêu N.
Sau khi suy nghĩ ông K. đã quyết định tới Công an quận 7 trình báo. Lập tức các mũi trinh sát tỏa đi nhiều nơi để tìm tung tích N., bên cạnh đó các số máy gọi đến điện thoại của ông K. cũng được theo dõi chặt chẽ.
Trong buổi sáng 2/4, ông K. tiếp tục nhận được tin nhắn từ số máy của vợ với nội dung yêu cầu ông phải chuyển tiền. Tuy vậy khi tra số tài khoản được chuyển tới, lực lượng công an đã phát hiện chính N. đứng tên số tài khoản này.
Để kéo dài thời gian phá án, lực lượng công an đã đề nghị ông K. chuyển một số tiền vào số tài khoản trên trong buổi chiều ngày 2/4.
Vào khoảng 20h cùng ngày, khi lực lượng công an đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định vị trí của “nhóm người” thì N. bất ngờ trở về nhà. Giải thích việc này, N. nói đã lợi dụng lúc nhóm bắt cóc ăn nhậu để trốn đi.
Sau đó N. đã được mời lên làm việc tại trụ sở Công an quận 7. Bước đầu N. khai nhận toàn bộ câu chuyện trên là do mình “sáng tác” ra để chiếm đoạt tiền của chồng với mục đích trả nợ do thua bạc.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.