Việt kiều bị đâm chết vì nói “có tiền thuê chỗ nào chẳng được”
Ngày 7/10 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “giết người” xảy ra tại TP. Vũng Tàu. Bị cáo trong vụ án này là Danh Chơn (25 tuổi, quê Kiên Giang).
![]() |
Danh Chơn bị đưa đi sau phiên xử phúc thẩm. |
Cáo trạng cho thấy, khoảng 22h ngày 19/7/2013 ông Liên Quốc Vinh (37 tuổi, Việt kiều Pháp) tới thuê phòng tại nhà nghỉ Thanh H. tại phường 4, TP. Vũng Tàu. Tại đây ông Vinh đã ngồi nhậu cùng nhóm người đang làm việc tại nhà nghỉ này, trong đó có Danh Chơn.
Ngồi nhậu được một lúc thì quản lý của nhà nghỉ nói ông Vinh đưa giấy tờ tùy thân để làm thủ tục thuê phòng. Tuy nhiên lúc này ông Vinh không có giấy tờ mà chỉ có giấy phép lái xe do người khác đứng tên nên quản lý không cho ông này thuê phòng.
Bị từ chối, ông Vinh liền nói: “Không cho thuê thì đi chỗ khác, có tiền thuê chỗ nào chẳng được!” và đứng dậy bỏ đi. Lúc này Danh Chơn nghe thấy vậy nên nghĩ ông Vinh cậy có tiền sinh hách dịch, ngay sau đó Chơn chạy vào nhà lấy con dao bấm rồi lấy xe máy đuổi theo.
Một lát sau, khi đuổi kịp ông Vinh thì Chơn lấy dao đâm một nhát vào sườn phía sau hông phải của ông Vinh. Chơn rút dao vứt đi, chạy về nhà nghỉ Thanh H.
Ông Vinh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Khi gây án xong, Chơn trốn thoát nhưng ra đầu thú sau đó.
Tại phiên xử sơ thẩm diễn ra vào tháng 5/2014 Danh Chơn đã bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt mức án “chung thân” về tội “giết người”. Cho rằng mức án này quá nặng Chơn đã làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên tại phiên xử phúc thẩm HĐXX đã bác kháng cáo, tuyên y án.
