Vi phạm giao thông, đánh vỡ hộp sọ người trêu đùa
Trước đó, khoảng 21h30 ngày 5/1, ông Phạm Văn Nam (48 tuổi, trú tại thôn Tiên Xa, xã Hồng Thái, huyện An Dương) đi lên nhà em gái tên Phạm Thị Tuyết, ở khu vực quán Hầu, thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái chơi. Khi đi đến đường 351, gần nghĩa trang liệt sĩ của xã Hồng Thái, ông Nam thấy có nhóm người đang tụ tập, cãi vã với mấy chiến sĩ cảnh sát cơ động liền tiến lại gần xem.
Ông Nam cùng một số người dân khác được nghe kể về chuyện một đối tượng tên Hùng “sồi” (người làng Xích Thổ - Hồng Thái – An Dương) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên bị cảnh sát cơ động tuần tra, lập biên bản xử phạt 200 nghìn đồng. Ông Nam trong lúc nói chuyện với một vài người cùng đứng xem đã buông vài câu tếu táo cho vui, chẳng ngờ Hùng “sồi” vốn sẵn có hơi men trong người liền nổi máu côn đồ chửi bới, đe dọa ông Nam.
![]() |
Công an xuống hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng |
Khi cảnh sát cơ động đi khuất, mọi người ra về, Hùng “sồi” cùng cháu là Bùi Sinh Khoản (23 tuổi, gọi Hùng “sồi” bằng chú ruột) đã kéo ông Nam vào khu vực gần Nghĩa trang liệt sĩ của xã Hồng Thái đánh dằn mặt. Ông Nam cố sức chạy thoát, cố lê lết vào nhà cô em gái Phạm Thị Tuyết cầu cứu, nhờ đưa về nhà. Trời rét, chồng đang ốm nên nghe tiếng anh trai gọi, bà Tuyết cứ ngỡ chuyện đùa, không mở cửa xem tình trạng của anh trai. Ông Nam không nhận được sự giúp đỡ bèn cố lết theo đường cái về nhà.
Hai chú cháu Hùng “sồi” sau khi đánh ông Nam “hiệp 1”, tiếp tục vào đám cưới người thân ở gần đó để uống rượu. Rượu vào, vẫn ấm ức chuyện ông Nam nói tếu táo nên hai chú cháu kẻ côn đồ tiếp tục đi tìm ông để đánh. Bắt gặp ông Nam thương tích đầy người, đang lê lết ở trước cửa nhà ông Phong (hàng xóm nhà bà Tuyết – em ông Nam), 2 người này lao vào đánh nạn nhân. Những tiếng đá, đấm, đạp bùm bụp, tiếng kêu cứu đứt hơi của ông Nam, tiếng chó sủa ông ổng, khiến ông Phong bật dậy, mở cửa nhà ra xem. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ông Phong khi thấy một người đàn ông nhỏ thó đang bị 2 người đàn ông đấm đá túi bụi, nằm sõng soài trên vũng nước nhỏ, cố chắp tay van xin họ tha mạng nhưng không thành.
Theo lời kể của ông Phong, khi thấy cảnh tượng như vậy, ông tiến lại gần thì nhận ra một người đàn ông trung tuổi tên là Hùng “sồi” và một thanh niên trẻ là Bùi Sinh Khoản, người gần nhà. Ông vào can ngăn liền bị Hùng quát mắng và nói rằng “đây là việc của anh em tôi, không bận gì đến ông…”. Biết gặp phải chú cháu kẻ côn đồ có tiếng ở xã, ông Phong chỉ biết đứng nhìn, không dám vào can ngăn nữa. Ít phút sau, nạn nhân nằm bất tỉnh, hai kẻ côn đồ mới bỏ đi, ông Phong liền gọi thêm một thanh niên gần nhà khiêng nạn nhân vào trước hiên nhà. Phát hiện ra người quen, ông Phong đã gọi cho người nhà nạn nhân đến đưa đi cấp cứu. Đến lúc này, biết chuyện xảy ra với anh trai, bà Tuyết chỉ biết ôm mặt gào khóc nức nở.
Do các vết thương bị đánh quá nặng, đặc biệt mặt bị biến dạng do gãy nhiều răng; xương hàm bị gãy, lật ngược; sọ não bị đánh bầm, dập… nạn nhân đã tắt thở trước khi đưa tới bệnh viện.
Sau khi đánh hội đồng ông Nam đến chết, các đối tượng bỏ trốn ngay trong đêm 5/1. Cái chết thương tâm của ông Nam khiến nhiều người dân trong thôn, trong xã Hồng Thái không khỏi bàng hoàng vì nạn nhân là người gầy còm, nhỏ bé, hiền lành, đặc biệt lại có quan hệ họ hàng xa với Hùng “sồi”.
Anh P.V.D, là người nhà của nạn nhân cho biết: “Bọn chúng đánh ông Nam quá dã man, không còn tính người nữa”.
Hiện cơ quan công an đang truy bắt các nghi can và điều tra làm rõ vụ việc.
Linh Giang