Vén màn "tai nạn giao thông" tìm ra hung thủ giết người
![]() |
Ảnh minh họa |
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Nam Hải kết hợp với quần chúng đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu, đồng thời xác minh làm rõ danh tính nạn nhân là Trần Văn Quý, sinh 1974, ở khu Lương Khê I, phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng, nghiện ma túy. Quý có 3 đời vợ nhưng đều chia tay, hiện sống độc thân trong ngôi nhà lụp xụp tại khu Lương Khê I, phường Tràng Cát. Mặc dù được y bác sĩ Bệnh viện Việt Tiệp hết lòng cứu chữa nhưng do bị trọng thương, anh Quý tử vong lúc 18h10’ cùng ngày.
Xét thấy vụ tai nạn có dấu hiệu không bình thường, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các Phòng PC45, PC54 phối hợp với Công an quận Hải An tiến hành điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm hiện trường, phát hiện một số dấu vết trên chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng, không phù hợp với thực tế. Trong khi đó, người thân của nạn nhân lại khẳng định đây là một tai nạn giao thông và lấy lý do “kiêng kị” để từ chối việc khám nghiệm tử thi.Căn cứ vào tài liệu đã thu thập được, Phòng PC45 đã quyết định xác lập chuyên án. Song khó khăn ập tới do không có lời khai của nạn nhân cũng như của nhân chứng…
Sau 3 ngày đêm rà soát các đối tượng trên địa bàn rộng, gặp gỡ hàng chục người làm nghề xe ôm ở các địa chỉ khác nhau, các trinh sát nắm được thông tin ít ỏi về nguyên nhân vụ TNGT trên. Trong đó, có đề cập tới một nhóm thanh niên có mặt tại quán cà phê 1029 Ngô Gia Tự vào đêm xảy ra vụ việc gồm: Lương Xuân Khánh (tức “Hội”), sinh 1983; Nguyễn Văn Dũng, sinh 1980; Lương Văn Thắng, sinh 1981, cùng ở phường Đằng Hải, quận Hải An.
Khi được triệu tập đến cơ quan điều tra, các đối tượng này đều khẳng định không biết gì về vụ việc trên. Sau nhiều giờ đấu tranh, cuối cùng các điều tra viên mới buộc được chúng thú nhận: Ngày 23-5, Khánh, Dũng và Thắng đến quán cà phê 1029 Ngô Gia Tự của vợ chồng Phạm Văn Mý (ở thôn 1, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy) và Nguyễn Thị Nguyệt (cùng sinh 1967). Tại đây, thấy Trần Văn Quý đang cãi nhau với một thanh niên khác (chưa rõ địa chỉ), nhóm của Khánh đã nhảy vào “giải quyết” nên Quý quay sang chửi bới và bị Khánh đấm vào mặt. Ngay lúc đó, vợ chồng chủ quán vội can ngăn.
Sự việc tưởng dừng lại ở đó, nhưng Trần Văn Quý lẳng lặng về nhà chị gái là Trần Thị Cật, sinh 1970, ở tổ 1, phường Tràng Cát, quận Hải An, mượn con dao nhọn rồi đi xe máy đến nhà anh Vũ Quang Chung, sinh 1975, ở gần đó, nhờ chở Quý quay lại quán cà phê 1029 Ngô Gia Tự. Đến nơi, Quý gọi cửa nhưng chủ quán không mở nên Quý và Chung bỏ về.
Trên đường đi, do vẫn cay cú nên Quý để anh Chung đi bộ về còn mình phóng xe máy quay lại quán, tiếp tục đập cửa thì bị Lương Xuân Khánh đi lối cửa lách ra ngoài, dùng gậy đập 2 nhát vào đầu và mặt gục xuống. Tiếp đó, Lương Văn Thắng dùng một thanh gỗ bồi tiếp 2 nhát vào đầu Quý. Thấy Quý nằm bất động, các đối tượng dùng gậy đập vào xe máy của Quý rồi cùng bỏ trốn.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối Lương Xuân Khánh và Lương Xuân Thắng về tội giết người (theo Điều 93 BLHS); Lương Xuân Dũng về tội che giấu tội phạm (theo Điều 313 BLHS) và Phạm Văn Mý về tội không tố giác tội phạm (theo Điều 314 BLHS).
Chiều 9-6, thay mặt lãnh đạo CATP, đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc CATP đã đến biểu dương chiến công của Phòng PC45 và trao thưởng 2 triệu đồng.
Theo ANHP.VN