Vào viện nguy hiểm hơn đi máy bay

Tuyên bố mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, hàng triệu người chết mỗi năm vì những sơ xuất và nhiễm trùng trong lĩnh vực y tế. Vì thế, đi vào bệnh viện thậm chí nguy hiểm hơn nhiều việc đi bằng máy bay.

Vào viện nguy hiểm hơn đi máy bay

Vào viện nguy hiểm hơn đi máy bay

Nhân viên y tế cần phải rửa tay với xà phòng hoặc nước rửa tay có cồn trước khi tiếp với người bệnh. Ảnh:Healthecare

Tuyên bố mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, hàng triệu người chết mỗi năm vì những sơ xuất và nhiễm trùng trong lĩnh vực y tế. Vì thế, đi vào bệnh viện thậm chí nguy hiểm hơn nhiều việc đi bằng máy bay.

"Nếu ngày mai bạn phải nhập viện, dù là đang sống ở nước nào đi chăng nữa thì nguy cơ gặp phải rủi ro do sơ xuất trong việc chăm sóc là 1/10. Còn nguy cơ tử vong sẽ là 1/300", Liam Donaldson, một chuyên gia của WHO mới được bổ nhiệm phụ trách về an toàn cho người bệnh phát biểu tại một buổi họp báo.

Trong khi đó, nguy cơ chết do tai nạn máy bay là khoảng một phần 10 triệu hành khách. Điều đó cho thấy, công cuộc chăm sóc sức khỏe người bệnh còn cả một quãng đường dài để đi, ông Donaldson, cựu quan chức y tế Anh cho biết.

Nhiễm khuẩn bệnh viện là một trong những thách thức và mối quan tâm hàng đầu trên toàn thế giới, vì đây là những nhiễm khuẩn mắc phải trong thời gian người bệnh nằm viện. Nhiều nghiên cứu cho thấy nó làm tăng tỉ lệ tử vong, kéo dài thời gian nằm viện...

Ngoài ra, theo Asione, hàng trăm triệu người cũng mắc các bệnh nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc y tế mỗi năm. Nguy cơ thậm chí cao hơn ở những nước đang phát triển, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện là khoảng 15%. Thế nhưng, hơn 50% các ca nhiễm trùng có thể dự phòng được nếu những nhân viên y tế rửa tay với xà phòng hoặc nước rửa tay có cồn trước khi tiếp xúc với người bệnh.

Bệnh nhân càng nằm điều trị lâu trong phòng chăm sóc đặc biệt, nguy cơ bị nhiễm trùng càng cao hơn. Những trang thiết bị y tế như ống tiết niệu và quạt thông gió có liên quan đến tỷ lệ nhiễm khuẩn cao.

Khoảng 100.000 bệnh viện trên thế giới đang áp dụng một loạt hướng dẫn của WHO để đảm bảo an toàn trong phẫu thuật. Nếu những hướng dẫn này được tuân thủ thì sẽ có khoảng 500.000 trường hợp tử vong mỗi năm có thể tránh được

Theo vn.express

Theo vn.express

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !