Vác súng, dao "dằn mặt" nhau chỉ vì chiếc... iPhone

Từ lời thách đố qua điện thoại, nhóm đối tượng từ thành phố Vinh đi ôtô xuống vùng phía Đông huyện Nghi Lộc gặp nhóm đối tượng ở xã Phúc Thọ và Nghi Xuân xông vào tỷ thí lẫn nhau bằng hung khí và súng đạn gây náo động cả một vùng quê trong đêm.
Nguyên nhân chủ yếu bắt đầu từ chiếc điện thoại Iphone đưa đi cầm cố với giá 2,5 triệu đồng.

Vào một ngày trung tuần tháng 7/2013, Lê Xuân Trung (SN 1992) trú ở xóm 9, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc mang một chiếc điện thoại Iphone đến hiệu cầm đồ của Phan Thanh Quang (SN 1973) ở xóm Lộc Mỹ, xã Nghi Xuân cầm cố.

Cùng là chỗ quen biết nhau nên Phan Thanh Quang không kiểm tra chất lượng máy và đưa luôn cho Lê Xuân Trung số tiền 2,5 triệu đồng. Ngày hôm sau phát hiện đây là chiếc điện thoại “dởm” không phải như lời quảng cáo, liền sau đó, Phan Thanh Quang gọi điện cho Lê Xuân Trung đến lấy máy và xin lại tiền. Song Lê Xuân Trung không chịu đến lấy máy, trả lại tiền mà khất lần này đến lần khác.

Ngày 19/7/2013, Phan Thanh Quang phải đích thân đến nhà riêng Lê Xuân Trung ở xóm 9, xã Phúc Thọ. Người cần gặp lại không có ở nhà, gặp bố của Trung, Quang “nổi đóa” để đòi nợ nhưng không thành.

Quang ra về trong bực tức và đã có những lời lẽ đe dọa nhắn nhủ tới Trung… Đi chơi về, nghe bố kể lại chuyện có người đến nhà đòi tiền và có những lời lẽ không phải với bố mình, Trung gọi ngay điện thoại quở trách kiểu hành xử của Quang.

Vác súng, dao
Các đối tượng tại cơ quan công an

Thế rồi, 2 người đấu khẩu nhau trong điện thoại và dọa sẽ cho nhau “một bài học” tức thì. Nói là làm, Lê Xuân Trung tức tốc gọi điện cho một số đối tượng ở xã Phúc Thọ và Nghi Phong, chuẩn bị các loại hung khí như dao, kiếm rồi phục sẵn ở nhà, sẵn sàng nghênh chiến nếu như Quang “đưa quân” đến như lời thách thức. Phía bên kia, Phan Thanh Quang vượt trội hơn bằng cách gọi một số đối tượng hình sự thuộc dạng “cộm cán” ở thành phố Vinh mang theo súng đạn đi ôtô xuống thẳng nhà Lê Xuân Trung.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi xe ôtô chở nhóm đối tượng của Phan Thanh Quang đỗ xịch trước cổng nhà Lê Xuân Trung thì một cuộc tỷ thí hung khí đã xảy ra. Nhóm các đối tượng của Lê Xuân Trung đã đập nát kính hậu xe ôtô rồi xông vào chém nhiều nhát dao, kiếm vào người làm Phan Thanh Quang ngã gục tại chỗ.

Để thị uy và tìm đường thoát thân, nhóm đối tượng từ thành phố Vinh xuống dùng 2 khẩu súng bắn liên tiếp nhiều phát đạn vào không trung rồi lên xe chạy thoát trong đêm, bỏ lại Phan Thanh Quang nằm bất tỉnh, mình mẩy bê bết máu. Tiếng đập phá, tiếng súng nổ trong đêm đã gây náo động cả một vùng quê, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Ngay sau đó, Phan Thanh Quang được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Vác súng, dao
Tang vật trong vụ án

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Công an xã Nghi Xuân cử ngay lực lượng đến hiện trường để vãn hồi an ninh trật tự và đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời, báo cáo nhanh nội dung vụ việc về Công an huyện Nghi Lộc tiến hành điều tra, làm rõ.

Trong đêm, Tổ công tác liên hợp thuộc Đội CSĐTTP về TTXH, Công an huyện và Đội 2, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc thực thi nhiệm vụ. Rất khẩn trương và ráo riết, Tổ công tác đã vạch ra kế hoạch điều tra và truy bắt các đối tượng gây án.


Hiện trường để lại và từ lời khai của các nhân chứng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác bắt khẩn cấp 3 đối tượng ngay trong đêm. Đó là Lê Xuân Trung (SN 1992) trú ở xóm 9, xã Phúc Thọ; Phạm Văn Tăng (SN 1991), là em vợ của Phan Thanh Quang trú ở xóm Lộc Mỹ, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc và Nguyễn Văn Lâm (SN 1987) trú ở xóm 21, xã Nghi Phú, TP Vinh.

Sáng hôm sau (21/7/2013), Tổ công tác tiếp tục bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan khác là Phạm Văn Tâm (SN 1994) trú ở xóm 13, xã Nghi Phong; Lê Văn Tài (SN 1994) trú ở xóm 4, Nguyễn Công Quân (SN 1996) trú ở xóm 9, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc và trực tiếp gọi hỏi một số đối tượng liên quan khác phục vụ cho công tác điều tra.

Qua khai thác điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình trong vụ dùng hung khí, súng đạn “dằn mặt” nhau xảy ra vào đêm 19/7/2013 tại xóm 9, xã Phúc Thọ như đã nêu trên. Danh tính các đối tượng trong nhóm của Lê Xuân Trung dùng dao, kiếm chém người và đập phá xe ôtô cơ bản đã được Cơ quan CSĐT làm rõ để truy bắt và kêu gọi đầu thú.

Còn hành trình đi “dằn mặt” nhóm đối tượng Phan Thanh Quang, là ngay sau khi thách thức, tuyên chiến với đối phương, Quang gọi cho Nguyễn Văn Lâm và Phan Văn Tăng để “hội kiến” trước. Theo đó, Nguyễn Văn Lâm đã gọi thêm 3 đối tượng “cộm cán” về hình sự nữa ở thành phố Vinh cùng đi. Khi đi Quang mang theo 1 thanh kiếm, 2 đối tượng trong nhóm mang theo 2 khẩu súng rồi lên ôtô BKS 30T - 0898 theo hướng Tỉnh lộ 535 tìm đến nhà Lê Xuân Trung.

Trong lúc tỷ thí lẫn nhau, thấy xe ôtô bị hư hại và Phan Thanh Quang bị trọng thương, Nguyễn Văn Lâm rút súng bắn liền 5 phát đạn và 1 đối tượng khác trong nhóm bắn liền 2 phát đạn nữa vào không trung rồi lên xe tẩu thoát về thành phố Vinh.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã thu giữ được một số vỏ đạn tại hiện trường, hung khí như dao, kiếm và tạm giữ chiếc xe ôtô để phục vụ cho công tác điều tra. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ tội danh của từng đối tượng. Các đối tượng đang bỏ trốn hãy ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Nguồn: Công an Nghệ An

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !