Uẩn khúc vụ bắt cóc cháu bé 3 tuổi đòi tiền chuộc
Uẩn khúc vụ bắt cóc cháu bé 3 tuổi đòi tiền chuộc
> Bàn giao cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc
Nguyễn Thị Huệ, đối tượng bắt cóc bé 3 tuổi để đòi tiền nợ tỏ ra mất bình tĩnh, đi lập cập vào phòng làm việc của công an huyện Nghi Lộc. Ngồi thụp xuống, câu đầu tiên Huệ nói: “Em không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến như vậy”.
Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh cùng với sự thân thiện của cán bộ điều tra viên, Huệ bắt đầu kể lại tường tận quá trình bắt cóc cháu Na mà cô cứ nghĩ hành động đó của mình là không phạm tội.
Theo Huệ, lý do mà cô vào Nghệ An là để đòi lại số tiền hơn 50 tiệu mà Lê Viết Duẩn (bác ruột của cháu Na Na) đã cầm chạy việc cho họ hàng nhà Huệ ở quê Nam Định.
Khoảng 6h40 sáng ngày 28/3, Huệ có ý định là ra quán ngoài đường 1A mua mì tôm về ăn. Ra đến cổng thì thấy cháu Na đang đứng ở đó Huệ liền bế cháu đi theo. Ra đến QL 1A thì nhìn thấy chiếc xe khách đi Ninh Bình. Trong đầu đối tượng liền nảy sinh ý định mang cháu bé đi để ép anh Duẩn trả lại số tiền 50 triệu đồng. Huệ liền đưa cháu Na lên xe, khi xe này chạy đến Hoàng Mai thì đối tượng cùng cháu bé xuống xe.
"Em định vào chỗ nào đó tìm một nhà nghỉ rồi gọi điện cho anh Duẩn mang tiền ra rồi mới cho đưa bé Na về. Em bắt xe ôm đi một đoạn không có, sau đó tiếp tục bắt taxi đi. Đến ngã tư Hoàng Mai thì đón chiếc xe khách về Ninh Bình”, Nguyễn Thị Huệ kể lại sự việc.
Đối tượng Huệ tại cơ quan điều tra. |
Khi xuống xe ở Hoàng Mai, Huệ đã gọi điện cho Duẩn và nói: "Bé Na đi với em. Gia đình yên tâm. Em làm như vậy thì lương tâm cũng cắn rứt lắm. Nhưng em mong anh thu xếp số tiền mà người ở quê em nhờ anh xin việc, giờ không xin được thì anh đưa lại, để em trả cho mọi người. Khi nào có tiền thì em sẽ cho anh đón bé Na về, không làm gì cháu đâu. Em sẽ chăm sóc bé Na chu đáo, anh và mọi người yên tâm”.
Khoảng 2h chiều thì về Huệ về đến xóm Trong, xã Yên Trị, Huyện Ý Yên (Nam Định). Lúc này gia đình có hỏi tại sao mang cháu bé về nhưng Huệ đã nói dối là bố mẹ của cháu cho đi chơi. Đến chiều ngày hôm sau (29/3), Nguyễn Thị Huệ bị lực lượng chức năng bắt giữ. Cuộc giải cứu cháu bé thành công, an toàn.
Cũng trong quá trình làm việc với CQĐT, Nguyễn Thị Huệ có khai thêm nhiều tình tiết mới đằng sau vụ bắt cóc này. Huệ cho biết cô và anh Duẩn quen nhau năm ngoái khi hai người cùng đi làm ở Hà Nội, sau đó cả hai có tình cảm rồi yêu nhau.
Vào dịp 2/9/2011, anh Duẩn có về nhà Huệ chơi. Được vài ngày thì hai người trở về Nghệ An, quê anh Duẩn coi như là để ra mắt. Hôm lên bắt xe về Nghệ An, trong lúc vào quán uống nước ở trung tâm huyện Ý Yên, anh Duẩn có làm rơi một chiếc ví. Số tiền trong ví cùng với CMTND, bằng lái xe, giấy tờ tùy thân bỏ trong ví đều mất sạch.
Theo lời khai của Huệ thì cô hoàn toàn không có ý định bắt cóc cháu bé. |
Về Nghệ An chơi được ít hôm, cả hai quay ngược về ngoài Bắc. Sau đó, một người nhặt được ví có liên lạc lại với anh Duẫn và đề nghị đưa 10 triệu sẽ cho chuộc lại ví. Vì không có tiền nên gia đình Huệ có chạy vạy, chuẩn bị cho anh được 7 triệu để đi liên lạc, xin lại giấy tờ đã mất.
Tiếp đó Duẩn còn nhiều lần lấy tiền của nhiều người họ hàng của Huệ dưới hình thức chạy xin việc hộ. Có lần Duẩn nói mình đang làm ở công ty bất động sản tại Hà Nội. Sắp tới công ty có mở một chi nhánh ở Ninh Bình do Duẩn quản lý và cần tuyển một số kế toán.
Nếu không có người quen trong công ty thì nộp 30 triệu, còn có thì nộp 15 triệu. Ông anh của Huệ Nghe vậy liền đưa cho Duẩn 15 triệu nhờ lo việc cho con của anh ấy.
Một lần khác Duẩn lại nói có quen bên một chi nhánh công ty xe máy Yamaha ở Ninh Bình, xin vào vừa học nghề vừa làm, sau này ra trường sẽ làm việc nhà nước ổn định với số tiền xin vào là 30 triệu đồng. Ông cậu của Huệ muốn xin cho con nhưng lúc đó mới chạy được có 19 triệu. Cũng theo lời Huệ thì tổng tất cả số tiền mà Duẩn cầm của anh em bên nhà Huệ là hơn 50 triệu đồng.
Sau khi cầm tiền, những người nhà bên Huệ chờ Duẩn xin việc cho nhưng chờ mãi mà không thấy. Một tháng, hai tháng, ba tháng… rồi cứ thế trôi đi mà không thấy Duẩn nói lại. Cũng từ đó Duẩn cắt liên lạc với Huệ, không một lần nào về nhà Huệ chơi nữa.
Ngày 27/3 vừa rồi, Huệ quyết định bắt xe vào Nghệ An để nói với Duẩn cho xin lại số tiền nói trên. Tuy nhiên Duẩn đã không đưa.
Ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng thôn xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, nơi anh Lê Viết Duẩn đang cư trú: “Khoảng cuối năm 2008, sau một thời gian vào miền Nam mở tiệm may làm ăn nhưng thất bại, anh Duẩn về quê. Tiếp đó anh vào TP Vinh làm môi giới xuất khẩu lao động đi nước ngoài. Tuy nhiên được thời gian anh lại bỏ việc và đi khỏi địa phương. Nhiều thông tin cho hay, thời gian làm việc ở TP. Vinh, anh Duẩn bị vỡ nợ hay trốn nợ gì đấy, bị nhiều người đến nhà đòi nợ nên đã đi khỏi địa phương. Lê Viết Duẩn đã có vợ và 1 con nhưng hai người đã bỏ nhau từ lâu. Sau khi bỏ ra Bắc, anh Lê Viết Duẩn gặp và quen Nguyễn Thị Huệ”. |
Khi chúng tôi thắc mắc tại sao Duẩn đã nhận của gia đình, họ hàng bên đó hơn 50 triệu mà chị chỉ đòi chuộc cháu Na có 19 triệu. Huệ nói rằng đó không phải là cô đòi từng đó mà phía gia đình Duẩn điện thoại, nói với cô mới chuẩn bị được 19 triệu.
Cô cũng cho hay, điều quan trọng nhất là cần phải lấy tiền lại để trả cho người thân, khỏi bố mẹ ở quê xấu hổ. Riêng số tiền của mình thì chấp nhận mất.
Để rộng đường dư luận trước những lời khai của Nguyễn Thị Huệ, kẻ đã bắt cóc cháu Lê Na Na, chúng tôi đã tìm gặp anh Lê Viết Duẩn để trao đổi những vấn đề liên quan giữa anh và Huệ.
Trả lời báo chí, anh Duẩn công nhận là hai người từng có một thời yêu nhau. Còn số tiền hơn 50 triệu mà Huệ nói anh nhận của một số người anh em của cô ấy thì anh Duẩn khẳng định hoàn toàn không có.
“Chuyện tôi và Huệ yêu nhau thì có thật. Sau vài tháng, tôi phát hiện ra giữa tôi và Huệ có nhiều điểm bất đồng nên tôi đã xa lánh dần dần. Khi Huệ biết tôi có người con gái khác nên ghen tuông, làm nhiều chuyện không hay như vậy” - anh Duẩn cho biết.
Anh Duẩn cho rằng việc Huệ bắt cóc cháu Na là có mục đích riêng vì Huệ có một hoàn cảnh đặc biệt, đã qua một đời chồng và có một đứa con. “Chồng Huệ là một người rượu chè bê tha, hiện hàng tháng anh này vẫn bắt Huệ chu cấp tiền nuôi con ăn học. Còn bảo tôi có vay của gia đình Huệ 7 triệu để chuộc lại giấy tờ là hoàn toàn không có", anh Duẩn thông tin thêm.
Anh Duẫn khẳng định mình không vay tiền của gia đình Huệ |
“Mọi thông tin liên quan tôi đã khai báo với cơ quan công an. Tôi cho rằng Huệ ghen ăn tức ở, khi thấy tôi có người con gái khác nên mới làm những chuyện không hay”.
Theo Đại tá Trần Sỹ Phàng, Trưởng công an huyện Nghi Lộc, đối tượng Huệ sẽ bị khởi tối về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Hiện Huệ sẽ được tạm giữ tại CQĐT để tiếp tục làm sáng tỏ. Còn việc Duẩn có nợ tiền chạy việc của Huệ hay không, CQĐT CA Nghi Lộc sẽ tiếp tục điều tra.
Sáng 30/3/2012, Công an Nghệ An đã thưởng nóng mỗi đơn vị 2 triệu đồng đã tham gia giải cứu bé Na Na (SN 2009) bị người tình của bác ruột cháu là Nguyễn Thị Huệ, quê ở Yên Trị, Ý Yên, Nam Định bắt cóc vào ngày 28/3. Đại tá Nguyễn Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, chúc mừng Công an huyện Nghi Lộc, Phòng cảnh sát ĐTTP về TTXH, công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt đối tượng, kịp thời giải cứu cháu bé. |
Giang Uyên