Uẩn khúc của người chồng tự thiêu bị vợ nghi ngoại tình
Uẩn khúc của người chồng tự thiêu bị vợ nghi ngoại tình
Như thông tin đã đưa vào chiều ngày 23/12, tại thôn Thọ An, xã Đồng Lạc, huyện Chương Mĩ, Hà Nội đã xảy ra vụ việc hết sức đau lòng. Anh Đỗ Huy N. (SN 1977, trú tại địa chỉ trên) đã tự đổ xăng lên người, sau đó châm lửa đốt. Bố anh N. đi làm về thấy con đang bốc lửa ngùn ngụt, liền lao vào dập lửa rồi đưa đi cấp cứu nhưng tình trạng hết sức nguy kịch.
Nguồn tin từ phía bệnh viện cho biết, nạn nhân bỏng hơn 90%, toàn thân bị cháy rộp, tổn thương vào đến phổi nên cơ hội sống sót cực kì hiếm hoi. Theo Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn giữa anh N. và chị Đặng Thị Y (SN 1975, trú cùng địa chỉ).
Chị Y. cho rằng anh N. ngoại tình, cho rằng mình bị oan, anh N. đã tức tối đuổi đánh vợ. Vợ anh chạy ra đầu xóm rồi không thấy về nhà.
Trong cơn phẫn uất, anh N lấy dây thừng định tự tử, nhưng gia đình phát hiện. Khoảng 1 giờ sau, anh này viết 1 lá thư tuyệt mệnh với nội dung là “ mình là đứa con bất hiếu” rồi đưa cho con trai 9 tuổi mang sang nhà bố mẹ đẻ. Còn anh N ở trong nhà dùng xăng xe máy tẩm vào người rồi tự thiêu.
Viết thư tuyệt mệnh rồi tự thiêu
Để tìm hiểu cặn kẽ vụ việc đau lòng, cũng như làm sáng tỏ vụ tự tử nghiệt ngã của anh Đỗ Huy N. Chúng tôi đã tìm về thôn Thọ An, xã Đồng Lạc, Chương Mĩ, Hà Nội. Cách trung tâm Hà Nội gần 40km, con đường dẫn vào thôn Thọ An đưa chúng tới đến với một làng quê còn đậm chất cổ kính của người Việt. Nhiều ngôi nhà được xây bằng đá ong vẫn còn tồn tại ở đây, rất ít nhà cao tầng, phần lớn là nhà mái ngói ba gian theo lối kiến trúc truyền thống.
Vụ tự thiêu của anh N. đã làm rúng động tất cả những người dân sống ở thôn Thọ An này. Từ đầu làng hỏi thăm nhà anh N. ai cũng đều biết về sự việc đau lòng đó. Sau một hồi vòng vèo qua các con ngõ lắt léo trong xóm, chúng tôi cũng tìm được nhà của anh N. và chị Y. Từ sau khi đưa anh N. đi viện, chị Y đã gửi con cho ông bà, rồi lên viện với chồng nên ngôi nhà đóng cửa im ỉm, không một bóng người. Bởi vậy, chúng tôi tìm đến nhà của bà Đào Thị Nuôi là bà của anh Đỗ Huy N., hiện bố mẹ của anh N. cũng đang ở nhà cùng bà Nuôi.
![]() |
Bà Đào Thị Nuôi kể lại sự việc dại dột của anh Đỗ Huy N. |
Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ bé, tối tăm, bà Nuôi năm nay đã ngoài 80, cánh tay cũng vừa bị bỏng do cháu nghịch ngợm đổ nước sôi vào. Bà Nuôi buồn rầu kể lại hành động dại dột của đứa cháu trai của mình: “Buổi sáng hôm xảy ra sự việc tự thiêu, hai vợ chồng nó vẫn cùng nhau đẩy xe thồ chở rau dưa ra chợ bán, đến trưa trở về, hai vợ chồng bắt đầu có nảy sinh cãi cọ, lúc này N. đã có ý định tự tử bằng cách treo cổ ngay trong nhà. Đang trong lúc tức giận, Y. cũng buông lời phũ phàng “anh chết đâu thì chết, đừng có chết trong nhà”. Sau đó giữa hai người có “động chân, động tay” Y. liền bỏ nhà chạy đi chỗ khác".
![]() |
Căn nhà nơi anh N. châm lửa tự thiêu |
Ở nhà, anh N. đã treo dây dựng lên xà gỗ trong nhà để chuẩn bị tự tử, tuy nhiên, bố của anh N. đã phát hiện, liền cắt dây thừng và khuyên can con trai chớ có dại dột. Tuy nhiên, anh N. luôn miệng đòi chết bằng được. Đến khoảng 13h cùng ngày, bố anh N. đi làm đồng, anh N. ở nhà liền viết lá thư tuyệt mệnh rồi đưa cho cháu trai là Đỗ Duy Thăng mới được 6 tuổi, với nội dung rằng “mình là đứa con bất hiếu, xin lỗi ông, bà, bố, mẹ, nhờ mọi người chăm sóc hộ hai đứa con trai”. Sau đó, anh N. vào nhà đóng hết tất cả các cửa, dùng giẻ bịt các các ô thoáng, rồi ngồi trong nhà đốt 1 đống lửa lớn, lúc này anh N. bắt đầu đổ xăng lên người, xăng được lấy từ chiếc xe máy của anh N.
Đến khoảng 14h30’ bố anh N.đi làm đồng về, chạy sang nhà con trai thấy cửa đóng im ỉm lại có mùi khét, đập gọi cửa không được, ông liền nhấc hẳn cánh cửa ra khỏi bản lề. Tuy nhiên, thấy bố, anh N. vội chạy từ trong nhà vọt ra ngoài theo cửa ngách của gian nhà, lúc này toàn thân anh N. đang bốc cháy đùng đùng, mặc kệ cho toàn thân ngùn ngụt lửa, anh N. chạy từ nhà mình sang tận sân nhà của bà Nuôi rồi nằm lăn ra vì bỏng rát.
Bố anh N. vào nhà dùng chăn dập lửa, sau đó hô mọi người lấy dao rạch hết quần áo ra, nhưng vết bỏng quá nặng, thiêu cháy toàn bộ từ cổ xuống chân. Ngay sau đó, người nhà lập tức đưa anh N. đi cấp cứu.
Người thân nghĩ rằng do “ma xui quỉ khiến”
Khi chúng tôi hỏi về nguyên nhân của vụ tự thiêu của anh N. liệu có phải do phẫn uất vì bị vợ cho rằng mình ngoại tình hay không? Thì được biết rằng đúng là hai vợ chồng hay cãi nhau. Chị Y. ở nhà làm ruộng, anh N. đi làm thợ xây, có qua lại với người phụ nữ cùng làm thợ hồ nào đó, chị Y. biết được nên hai vợ chồng đã nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, không những bà Nuôi mà cả những người thân đều nghĩ rằng, đó không phải là nguyên nhân chính dẫn đế việc anh N. liên tục tìm cách để tự sát. Người nhà anh N. cho rằng đó là do “ma xui quỷ khiến”. Với nét mặt đau đớn cộng thêm sự sợ hãi, bà Nuôi kể lại: “Cách đây 4 tháng, gia đình có tổ chức đi tìm lại mộ cho ông nhà (chồng bà Nuôi) ở tận Vũng Tàu. Sau khi tìm được mộ, anh N. chính là người bốc hài cốt của ông mình rồi đem về quê hương chôn cất.
Mọi việc tưởng chừng như bình thường thì bỗng sau hôm chôn cất ông xong, anh N. cứ thỉnh thoảng lại buột mồm nói với mọi người “con phải đi theo ông đây, giờ ông về rồi, con phải xuống chơi với ông”. Nhiều lần anh N. còn tự nói một mình, không ai hiểu là đang nói chuyện gì. Đến hôm xảy ra vụ việc, khi anh N. toàn thân bốc cháy dữ dội chạy sang nhà bà Nuôi vừa lăn lộn anh N. vừa gào thét “thích chết thì tao chết cho mày sướng”. Bà Nuôi vừa kể vừa than thở rằng, do cháu mình kém số thì phải chịu.
Vốn gia đình kinh tế đã cực kì khó khăn. Chị Y. chỉ trông mong vào mấy ô ruộng. Anh N. thỉnh thoảng đi làm phụ hồ, lương ba cọc ba đồng, lại nuôi hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi học nên chả bao giờ có tiền thừa mà để ra. Kể từ hôm anh N. nằm viện, người nhà đã phải bán hết bò, thóc gạo tích trữ trong nhà và chạy vạy vay mượn để trả tiền viện phí cho anh N. Vừa đau đớn vừa tủi hổ, bà Nuôi lã chã nước mắt trên khuôn mặt già nua u uất nói: “Thương cháu tôi quá các chú ạ, chắc nó cũng chả sống được đâu, mà có sống cũng làm thân tàn ma dại, cái gì bán được đã bán sạch để lấy tiền cứu chữa cho nó rồi. Chỉ thương hai thằng con nó, phải chịu cú sốc quá nặng nề”.
Theo ông Trần Văn Hạnh (SN 1961), trưởng thôn Thọ An cho biết: “Khi anh N. chạy đến nhà bà Nuôi, cũng là lúc tôi và mọi người chạy đến, sau khi dập lửa toàn thân anh N. đã cháy đen hết cả, nhiều mảng thịt dầy bị bỏng, tróc hết cả ra sân. Ngay sau đó, chúng tôi đã đưa anh N. đi viện nhưng thương thế quá nặng”.
![]() |
Ông Trần Văn Hạnh, trưởng thôn Thọ An trao đổi với PV về vụ việc tự thiêu của anh N. |
Ông Hạnh cũng cho hay chuyện anh N. bồ bịch là có thật, cách đây không lâu, anh N. có quan hệ với một phụ nữ cùng đi làm phụ hồ. Sau khi cắm xe máy của người nhà anh N. cùng người phụ nữ này đã cùng nhau bỏ đi. Cách đây hơn 1 tháng anh N. mới trở về, do hai vợ chồng nhiều lần cãi nhau, đánh chửi to tiếng, chính quyền xã đã phải đến giảng hòa, đồng thời ông Hạnh cũng cho rằng không có chuyện ma quỷ gì trong cái chết của anh N. mà chủ yếu là do mâu thuẫn vợ chồng.
Kinh Vân