Tuyên tử hình người vợ đầu độc chồng
![]() |
Hàng trăm người dân tập trung theo dõi phiên xử từ sớm |
Vụ án được xét xử lưu động tại Trung tâm văn hóa quận 6, vào sáng hôm nay, 29/3/2013. Ngay từ 6g sáng, hàng trăm người dân biết tin đã có mặt tại đây để theo dõi phiên xử.
8g5’ phiên xử bắt đầu, sau những phút nức nở bị cáo Liên đã bình tĩnh trở lại trong phần trả lời thẩm vấn, bằng giọng nói khá rành rọt bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết chồng như trong cáo trạng truy tố.
![]() |
Bị cáo khá rành rọt khi trả lời thẩm vấn |
Cũng trong phần trả lời thẩm vấn, bị cáo Liên cho biết do bị phụ thuộc chồng vào tiền bạc nên nhiều lần bị ông Chuyên đánh đập nên “rất khổ tâm”. Bị cáo cũng khai nhận đã nảy sinh ý định giết ông Chuyên từ 10 ngày trước đó.
Cũng trong phiên xử, 2 con trai và bị cáo đã có mặt và đã xin giảm án cho mẹ, trong khi mẹ chồng bị cáo không có yêu cầu về bồi thường nhưng đề nghị pháp luật xử nghiêm.
![]() |
Một trong hai người con xin giảm án cho mẹ |
Trong phần phát biểu của VKS, vị đại diện nhận định, lời khai của bị cáo là phù hợp với vật chứng, lời khai của nhân chứng và kết quả khám nghiệm tử thi. Dù bị cáo nhận thức rõ việc cho uống và đưa thuốc độc vào cơ thể sẽ dẫn đến chết người nhưng vẫn làm.
Hơn nữa việc thực hiện tội ác được tiến hành trong thời gian dài (36 giờ) khiến nạn nhân đau đớn, vật vã do đó có thể xếp vào hành vi phạm tội với động cơ đê hèn. Sau khi nạn nhân tử vong, bị cáo tiếp tục ngụy tạo nguyên nhân tử vong, ngăn cả không cho khám nghiệm tử thi do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.
![]() |
Đại diện VKS trong phần nhận định |
Kết luận, vị đại diện VKS đã đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Dư Kim Liên. Hàng trăm người dân theo dõi phiên tòa đã đồng loạt vỗ tay trước kết luận này.
Trong phần bào chữa, luật sư Võ Đan Mạch (người được chỉ định bào chữa) đã không tranh cãi về tội danh truy tố. Tuy nhiên ông Mạch đề nghị giảm mức án cho bị cáo xuống chung thân bởi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong tâm lý bấn loạn, nhiều áp lực dẫn đến những ức chế trong suy nghĩ.
![]() |
Bị cáo nức nở khi nói lời sau cùng |
Trong lời sau cùng, bị cáo Dư Kim Liên nức nở xin giảm nhẹ hình phạt và liên tục kêu “Mẹ ơi cứu con”.
Trong phần tuyên án, ông Vũ Thanh Lâm, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã kết luận, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm và tước đoạt quyền được sống của nạn nhân, trong khi đây chính là chồng mình. Sự tàn ác, dã man được thể hiện trong thời gian dài bằng cách dùng nhiều loại thuốc độc cho đến khi đạt được mục đích.
![]() |
Hội đồng xét xử tuyên án |
![]() |
Bị cáo được dẫn giải ra xe |
![]() |
Người mẹ chồng rớt nước mắt sau phiên xử |