Tuần thứ ba, lễ hội hoa Hạ Long vẫn “hot”

Lễ hội Kỳ quan muôn sắc hoa diễn ra tại Sun World Halong Complex đang vào những ngày sôi động nhất. Đặc biệt ionah show hoành tráng tại khu vực sân khấu hoa hướng dương càng khiến du khách mãn nhãn, thích thú.

Tuần lễ thứ hai của Lễ hội đã diễn ra theo chủ đề “Kỳ quan muôn màu” với ba suất diễn ionah show đặc sắc, mở cửa miễn phí. Đây là một trong những nội dung được mong đợi và hút khách nhất sự kiện bởi theo nhiều khách thăm quan, giá vé thị trường để xem ionah show bình thường vô cùng đắt đỏ, lên tới gần 1 triệu đồng/người.

Sân khấu rợp sắc hoa, thêm trang phục sặc sỡ cùng những màn biểu diễn nghệ thuật ấn tượng của dàn nghệ sĩ tài năng khiến ionah show hoàn toàn chinh phục du khách về với phố biển. 

Du khách nhí Đỗ Thùy Linh, 7 tuổi, chia sẻ: “Sân khấu đẹp như khu rừng của Peter Pan và nàng tiên Tinkle Bell trong phim vậy. Chưa bao giờ cháu được xem một màn biểu diễn tuyệt vời như thế!”. Thùy Linh và bố mẹ khẳng định đã không bõ công đi xe máy từ Uông Bí về dự hội. 

Bên cạnh hoạt động biểu diễn hấp dẫn, rất đông du khách vô cùng hào hứng tham gia các trò chơi tương tác thú vị để giành những phần thưởng hấp dẫn.

Cùng với đó là rất nhiều khu vực check-in đẹp như mơ. Bác Nguyễn Văn Điển làm nhiếp ảnh tự do không giấu niềm vui khi được tham dự Lễ hội hoa lớn nhất miền Bắc lần đầu tiên tổ chức tại thành phố quê hương: “Thật tuyệt vời! Lễ hội diễn ra đúng như tên gọi – Kỳ quan muôn sắc hoa. Vượt cả những gì tôi và người dân mong đợi. Thật mong trong những năm tới, Hạ Long sẽ tiếp tục có những sự kiện độc đáo như thế này để xứng đáng là một thành phố du lịch hàng đầu miền Bắc”.

Những kỳ quan được tạo nên bởi hoa và hoa vẫn đang tiếp tục hấp dẫn dòng khách lớn đổ về. Theo ghi nhận từ ban tổ chức, lượng khách tăng lên mỗi ngày, càng gần kỳ nghỉ Tết, lễ hội càng đông vui, náo nhiệt.

Tuần thứ ba của chuỗi sự kiện sẽ diễn ra với chủ đề “Tự hào Hạ Long”. Hòa trong không khí Tết cổ truyền rộn ràng trên cả nước, không gian lễ hội sẽ trở nên ấm áp, thân quen và thiêng liêng với mỗi du khách nhờ sắc thắm của các loài hoa truyền thống như đào, mai, lan, cúc… cùng con đường đèn lồng rực rỡ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của dàn nhạc Maius Philharmonic sẽ góp thêm sắc xuân cho tuần sự kiện “Tự hào Hạ Long” bằng các bản remix nhạc Việt Nam theo âm hưởng hiện đại thế giới.

Cuối cùng, mô hình “Con thuyền Hạ Long” được kết bằng hoa mang theo kỳ vọng về một năm mới đầy hứng khởi và triển vọng sẽ góp phần làm đẹp hơn những tấm hình lưu niệm của du khách về một sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc có một không hai trên miền đất Rồng.

Phương Dung

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !