Tự thú là hơn
![]() |
Ảnh minh họa |
Vào 9h ngày 18-2-2014, Vượng đi đến khu vực nhà anh Đỗ Quang Quyến, sinh 1972 và chị Cù Thị Thắng, sinh 1976, ở cùng thôn. Thấy nhà anh Quyến không có người ở nhà, cửa chính không khóa, cửa lách đang mở nên Vượng quyết định “đột vòm” vào trong khua khoắng. Quan sát không có ai, Vượng trèo qua tường bao phía sau nhà anh Quyến, đi lối cửa lách vào nhà.
Vượng đi vào phòng ngủ thì thấy trong phòng có tủ gỗ bèn mở cánh cửa bên phải, phát hiện có 1 máy tính xách tay Toshiba cùng đầy đủ chuột, dây sạc pin máy tính; bên cạnh có 1 chiếc ví, trong đựng 410 nghìn đồng nên lấy đút vào túi áo. Sau đó Vượng lấy máy tính cho vào bên trong áo khoác, trèo qua tường bao ra ngoài, đem về nhà cất giấu bộ máy tính xách tay lên tầng 2, còn số tiền mặt đem đi ăn tiêu hết.
Bị mất trộm, gia đình anh Quyến đã trình báo cơ quan công an. Thấy cơ quan công an truy lùng, lo sợ bị phát hiện nên đến 15h30 cùng ngày, Vượng đã tới CAX Lư Kỳ tự thú, giao nộp bộ máy tính xách tay trộm cắp được. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thủy Nguyên kết luận giá trị số tài sản mà Vượng trộm cắp được là 4 triệu đồng.
Do phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tài sản chiếm đoạt có giá trị không lớn, sau khi phạm tội ra tự thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đó là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Vượng, nên ngày 10-7 vừa qua, khi đưa vụ án ra xét xử, TAND huyện Thủy Nguyên chỉ tuyên phạt Đoàn Văn Vượng 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 138-BLHS.
Được hưởng những ân huệ của pháp luật, đây có thể coi như cơ hội cuối cùng để Vượng không tiếp tục sa ngã, trượt vào tội lỗi, cơ hội để tự cải tạo chính mình thành người có ích cho gia đình và xã hội…
Theo ANHP.VN