"Tự nguyện" vẫn phạm tội
![]() |
Ảnh minh họa |
Mặc dù mới 14 tuổi nhưng trông H. phổng phao chẳng khác nào thiếu nữ đôi mươi. Cả hai yêu nhau với một tình cảm chân thành, tha thiết nên trong thời gian từ tháng 7-2013 đến tháng 4-2014, T. đã 3 lần rủ H. làm “chuyện người lớn”.
Đó là vào buổi tối một ngày giữa tháng 7-2013, T. gọi điện rủ H. đi chơi. Sau đó đôi bạn đưa nhau đến khu chung cư Trà Khê, ngồi tâm sự ở khu vực đất trống. Đến 21h cùng ngày thì T. cùng H. quan hệ tình dục. Tiếp đó, vào tối 12-2-2014, T. lại gọi điện rủ H. đi chơi rồi cả hai về nhà T. ở thôn Đại Thắng. Đến 22h30 cùng ngày, H. và T. “ngủ chung” một giường và chuyện tất yếu đã xảy ra. Đến sáng 13-2-2014, T. chở H. về nhà. Sau một thời gian xa cách, ngày 8-4-2014, T. lại gọi điện rủ đi chơi nhưng H. từ chối. Tối hôm sau, T. gọi điện tâm sự với H, sau đó cả hai gặp nhau rồi về nhà của T. “ngủ chung”.
Theo Trung tâm Giám định pháp y Hải Phòng kết luận màng trinh của H. bình thường, rách cũ ở vị trí 6 giờ, nền vết rách sâu, không sung huyết, không tìm thấy xác tinh trùng, không có thai. Tại cơ quan điều tra, T. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết quả điều tra xác định H. đã giao cấu với T. hoàn toàn tự nguyện.
Vừa qua, sau khi xem xét, VKS cùng cấp đã truy tố T. về tội “Giao cấu với trẻ em” theo khoản 2 điều 115 BLHS. Vụ việc trên cũng là hồi chuông cảnh báo về việc quản lý giáo dục con cái đang ở tuổi mới lớn…
Theo Thành Đồng/ ANHP.VN
