Tử hình đối tượng giết bạn học dã man gây rúng động dư luận
Cáo trạng cho thấy An và V. Đ. (18 tuổi tại thời điểm vụ án xảy ra) là bạn học chung trường với nhau. Do cần tiền tiêu xài An đã nảy sinh ý định cho Đ. uống thuốc ngủ để chiếm tài sản. Để thực hiện ý định này, ngày 24/2/2014 An mua 1 vỉ thuốc an thần (10 viên) hiệu Valium.
![]() |
An bị giải đi sau phiên tòa ngày 12/6. |
Khoảng 21h30’ ngày 25/2/2014 An tại một quán nước thuộc khu vực bùng binh Cây Gõ, An đã pha 5 viên thuốc vào ly cà phê của Đ, nhưng do thuốc không đủ mạnh làm Đ. ngủ mê nên An không thực hiện được hành vi.
Thấy vậy trưa hôm sau An tiếp tục mua 7 viên thuốc Noctamide rồi nhắn tin rủ Đ. qua phòng trọ của mình tại phường 4, quận Tân Bình. Tối hôm đó Đ. đã lái xe máy tới đây và được An mời uống chai nước trà xanh đã được đối tượng này pha 6 viên Noctamide.
Uống được một lúc thì Đ. lên cơn co giật. Do sợ bị phát hiện, An đã dùng tay giữ và kẹp cổ cho đến khi Đ. nằm im. Nghĩ Đ. đã chết, An lấy dây ni-lon trói gập gối nạn nhân rồi bỏ vào hai chiếc bao rồi dùng xe máy của Đ. chở nạn nhân ra cầu Phú Mỹ, ném xuống dưới.
Sau đó An gửi chiếc xe này vào một bãi xe tại quận Tân Bình, dùng điện thoại gọi về cho mẹ Đ. vào ngày 27/2 để thông báo Đ. đã bị bắt cóc rồi yêu cầu 500 triệu tiền chuộc và đe dọa không được báo công an. Đến tối cùng ngày An ném chiếc điện thoại này xuống sông.
Ngày 3/3 An dùng một điện thoại khác nhắn cho mẹ Đ. với nội dung Đ. đã đi xa không về nhà nữa. Ngày 4/3 thi thể Đ. được phát hiện tại cảng Tân Thuận, quận 7.
Tại biên bản giám định pháp ý sau đó đã xác định Đ. tử vong do ngạt nước (khi bị ném xuống từ cầu Phú Mỹ, Đ. vẫn chưa tử vong - PV).
Tại phiên xử ngày 12/6 An khai nhận hành vi phạm tội như trên. Bị cáo cũng cho biết sở dĩ nảy sinh ý định tống tiền là vì trong một lần nói chuyện Đ. đã kể rằng gia đình có nhiều tiền gửi tại ngân hàng.
Cũng theo bị cáo thì hành động của mình hoàn toàn là do bộc phát chứ không bị ai xúi giục. An còn khai trước tòa rằng trong lần đến viếng Đ. tại đám tang, bị cáo đã định thú nhận với cha Đ. về hành vi của mình.
Trong lời nói cuối cùng An xin lỗi gia đình nạn nhân và mong họ tha thứ. Sau khi xem xét lời khai và chứng cứ, HĐXX đã tuyên phạt An mức án chung là “Tử hình” cho hai tội danh trên. Bị cáo cũng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 270 triệu đồng tiền mai táng và tổn thất tinh thần.