Truyền hình thế giới "phát cuồng" vì Olympic Sochi
Các bình luận viên Thụy Điển đang vui đùa với thất bại của Na Uy. Hà Lan đang "phát cuồng" vì các vận động viên trượt băng nước nhà. Nhật Bản được hâm nóng bởi những màn trượt băng nghệ thuật. Canada phát sốt với môn khúc côn cầu, Nga phải nỗ lực mới giữ được vị trí quán quân của mình ngay cả khi mọi thứ có vẻ đã dễ dàng hơn. Và nước Mỹ náo nức theo từng nhịp quốc ca khi lá cờ sao được kéo lên dù lúc ấy đã là giờ đi ngủ...
Chỉ có duy nhất một Thế vận hội Mùa đông nhưng trên thực tế, đối với người xem truyền hình khắp nơi trên thế giới, Olympic Sochi có muôn màu muôn vẻ.
![]() |
Học sinh Trung học Canada phấn khích khi xem đội nhà thi đấu qua màn ảnh nhỏ (ảnh AP) |
Có khoảng 464 kênh truyền hình với tổng thời lượng phát sóng lên đến 42.000 giờ về Olympic Sochi, vượt xa thời lượng phát sóng của các Thế vận hội trước đó.
Thụy Điển
“Đây là kỳ Olympic của Thụy Điển”, bình luận viên Per Forsberg hào hứng bình luận trên TV3 sau khi Stina Nilsson chiến thắng vận động viên người Đức Denise Hermann, dành huy chương đồng trong bộ môn trượt tuyết băng đồng, một sự kiện đầy thu hút. Đây là một trong những chiến thắng quan trọng nhất trong bộ môn trượt tuyết của Thụy Điển.
Theo người phát ngôn của kênh TV3, hơn một triệu trên tổng số 9,5 triệu dân của Thụy Điển đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp thi đấu trượt tuyết băng đồng dù thời điểm đó đang trong giờ làm việc. Vào cuối tuần, con số người theo dõi tăng lên gấp đôi, khoảng 2,5 triệu người.
Ngày thứ Tư tuần trước cũng được gọi là “siêu thứ Tư” với chiến thắng của đội Khúc côn cầu nam của Thụy Điển trước Slovenia.
Nga
Ngày thứ Tư vừa qua thực sự là ngày thứ Tư đen tối của nước chủ nhà Nga khi đội Khúc côn cầu nam của Nga đã để mất tấm huy chương vàng về tay Phần Lan.
Ở bộ môn trượt băng nghệ thuật, bình luận viên Ilva Averbukh đã reo lên “bravo, bravo” khi vận động viên người Hàn Quốc Kim Yuna bảo vệ thành công tấm huy chương vàng của mình từ Thế vận hội 2002 và 2006. “Cô ấy đã chiến đấu đến cùng”, Slutskava nói.
Trong khi đó, tại màn trình diễn trượt băng của Julia Lipnitskaia, Slutskava nói rằng cô ấy đã không cất nổi lên lời và lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Lipnitskaia đã có một khởi đầu mạnh mẽ trước khi bị trượt ngã, ngay khi ấy Slutskava đã không thể kiểm soát được những tiếng thở hổn hển đau đớn.
Để cứu nguy, Averbukh, một phát thanh viên, đồng thời là cựu vận động viên trượt băng Olympic đã phải chen vào và nói đỡ lời cho đồng nghiệp. Các phát thanh viên Nga phải hết sức cẩn trọng để giữ được thái độ tích cực trong suốt cuộc chơi.
Nhật Bản
Ngôi sao trượt băng nghệ thuật Mao Asada cũng đã có một kỳ Thế vận hội đầy cảm xúc và cả khó khăn, kết thúc bằng tấm huy chương bạc. Đài truyền hình NHK của Nhật đã truyền hình trực tiếp phần thi đấu dù lúc ấy là đang là nửa đêm tính theo giờ Tokyo và kéo dài cho đến tận 4h sáng ngày hôm sau.
![]() |
Người Nhật tranh thủ xem Olympic Sochi ở ga tàu điện ngầm (ảnh AP) |
6 giờ sau đó tại Sochi là 6 giờ đầy ắp những sự kiện đáng xem trên truyền hình trực tiếp thâu đêm ở Nhật, dù đài NHK sẽ phát lại nhiều chương trình này vào ngày hôm sau.
Đài truyền hình Nhật Bản đã dành một thời lượng lớn thời gian phát sóng trực tiếp trong ngày thứ Tư vừa qua để dõi theo hơn 5000m trượt băng của các vận động viên trượt băng nghệ thuật người Nhật.
Canada
Sự kiện truyền hình thu hút nhất của Canada là buổi truyền hình trực tiếp trận đấu khúc côn cầu nam với Latvia. Rất nhiều người Canada đã bỏ cả làm việc để theo dõi suốt 40 phút trận đấu này. Và họ đã được đền đáp xứng đáng, đội khúc côn cầu nam của Canada đã dành được chiếc huy chương vàng danh giá nhờ chiến thắng 2-1 trước Latvia.
“Một ngày gì thế này. Toàn vị ngọt của thành công. Xin chúc mừng”, bình luận viên Ron MacLean của show Humphries nồng nhiệt nói.
Mỹ
Chung cuộc, Mỹ có 28 huy chương các loại, xếp thứ hai về số lượng nhưng lại đứng thứ tư về chất lượng với chỉ 9 huy chương vàng tại Olympic Sochi lần này.
Trong suốt thời gian diễn ra thế vận hội, các kênh truyền hình Mỹ đã không ngừng đưa tin về thành tích của đội nhà tại các bộ môn thi đấu. Các chương trình phát sóng trực tiếp các màn thi đấu của vận động viên Mỹ luôn thu hút được nhiều người xem, quy tụ các bình luận viên danh tiếng và sôi nổi nhất dù tại Sochi, Mỹ chỉ bội thu về các huy chương bạc và đồng.