Trưởng BCH quân sự thị trấn hành hung người vi phạm giao thông
Trưởng BCH quân sự thị trấn hành hung người vi phạm giao thông
"Mày biết tao là ai không?"
Theo đơn tố cáo của anh Trần Đình Tú, sinh năm 1987, ngụ tại số 19, tổ 15, khu phố 5, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương hiện là tài xế xe tải: Vào khoảng 21g ngày 31/8 anh cùng vợ điều khiển xe máy từ chỗ làm về nhà, khi đó anh Tú không đội mũ bảo hiểm.
Khi tới ngã 3 Cầu Đúc, thuộc khu phố 5, thị trấn Dầu Tiếng, thì có 4 người mặc đồng phục màu xanh chạy 2 xe máy vượt lên chặn đầu, và yêu cầu anh xuống xe để kiểm tra giấy tờ. Vì khi đi làm không mang theo, nên anh Tú nói vợ về nhà (cách khoảng 100m) để lấy các loại giấy tờ này.
Trong khi đó, 1 trong số 4 người trên lấy xe anh Tú và chở anh đến quán thịt cầy cách nơi bắt giữ xe khoảng 100m. Tới đây anh Tú thấy một thanh niên mặc thường phục bước ra (sau này được xác định là ông Nguyễn Tấn Tài, chỉ huy trưởng BCHQS thị trấn Dầu Tiếng), ngay lập tức người này liên tiếp văng tục với giọng côn đồ: “Đ.M. mày là dân ở đâu mà chạy xe không đội mũ bảo hiểm?”.

Các vết thương trên đầu và ngực anh Trần Đình Tú
Khi Tú hỏi lại: “Ông là ai mà chửi tôi?”, thì ngay lập tức bị ông Tài túm cổ áo và ra lệnh cho dân quân bắt Tú đưa về trụ sở BCHQS thị trấn Dầu Tiếng với tội danh “chống người thi hành công vụ”. Lúc này ông Trần Đình Tuấn, là ba anh Tú nhận được tin báo vội chạy đến hiện trường để thuyết phục ông Tài thả người, không những không đồng ý, ông Tài còn định đánh cả ông Tuấn.
Khi về tới trụ sở BCHQS, anh Tú được hai dân quân đưa lên lầu theo lệnh của ông Tài để “dạy cho nó một bài học”. Ngay khi vừa bước vào phòng ông Tài đã dùng tay bóp mạnh vào cổ Tú, khi Tú la lên “đừng bóp cổ tôi!” thì lập tức ông Tài hét lớn “tao nói mày ngồi xuống!”.
Sau đó ông Tài dùng công cụ hỗ trợ giật ngược tóc anh Tú ra phía sau và đánh mạnh vào đầu, khiến anh chảy máu rất nhiều. Khi anh Tú đưa tay lên đỡ, thì ông Tài tiếp tục thét lên “tao nói mày thả ra, một…hai…!” và yêu cầu nhân viên “tắt đèn”, rồi tiếp tục thị uy “mày biết tao là ai không mày! Biết không!” chen giữa những câu la hét, chửi bới là những cú đánh liên tiếp vào nhiều nơi trên cơ thể anh Tú.
Khi thấy máu trên đầu anh Tú chảy ra quá nhiều, ông Tài đã yêu cầu nhân viên xuống lấy khăn, và ông đã lau máu bằng cách dùng một tay nắm tóc giật ra phía sau, tay còn lại cầm khăn quệt từ cằm lên mặt. Không dừng lại ở đó, ông Tài tiếp tục dùng chân tay đánh đập anh Tú, trong khi miệng vẫn liên tiếp la hét, chửi bới.

Những vết hằn của 5 ngón tay nổi rõ trên cổ anh Tú
Thấy người thân bị đánh đập, ông Tuấn và vợ Tú đang ở phía dưới định chạy lên can thiệp thì bị ông Tài cho nhân viên đuổi xuống. Về phần Tú, lúc này bị đưa sang phòng chỉ huy trưởng. Tại đây Tú tiếp tục bị ông Tài đánh và ép ký vào biên bản thừa nhận tội “chống người thi hành công vụ”, tuy nhiên Tú nhất quyết không chịu ký.
Thấy tình thế quá nguy cấp, ba anh Tú đã gọi điện cho ông Bùi Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND thị trấn, cùng ông Tuấn – Huyện đội trưởng để nhờ can thiệp. Đến lúc này ông Tài mới dừng việc “tra tấn”, tuy nhiên vẫn không chịu thả người. Phải đến khi bà Hồ Mỹ Hương – Bí thư Đảng ủy thị trấn Dầu Tiếng xuất hiện, ông tài mới đồng ý cho gia đình đưa Tú đi cấp cứu, lúc này đã là 1g sáng.
Tại bệnh viện, anh Tú được xác nhận bị những thương tích: “Vết thương vùng đỉnh trước đầu trái 1x2cm; vết bầm xung huyết in hình 5 ngón tay hai bên cổ; xưng nề, tụ máu môi trên; nhiều vết bầm và trầy xước vùng ngực, bụng, vai; đau tức vùng bàng quang và sinh dục”.
"Vụ việc đang được xác minh"
Để có thông tin đa chiều về vụ việc này, PV Báo điện tử Infonet đã liên hệ với UBND huyện Dầu Tiếng để xác minh. Trả lời PV, bà Nguyễn Thị Bình – cán bộ tiếp dân, giải quyết tố cáo cho biết, hiện UBND huyện đã nhận được đơn tố cáo của anh Trần Đình Tú, và đã thành lập tổ xử lý, vụ việc đang được xác minh. Tuy nhiên bà Bình không biết tiến độ thực hiện của tổ xử lý.

Ông Nguyễn Phước Đặng trao đổi cùng PV
Trong khi đó, ông Nguyễn Phước Đặng – cán bộ văn phòng UBND thị trấn Dầu Tiếng cho biết, ngày 11/9 UBND thị trấn đã có quyết định tạm thời đình chỉ công việc, chức vụ đối với Nguyễn Tấn Tài. UBND thị trấn cũng đã thành lập tổ thẩm tra gồm 7 người, do ông Bùi Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND thị trấn làm tổ trưởng để tiến hành xác minh vụ việc. Tổ sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 14/9 và sẽ có kết quả vào ngày 24/9.
Trao đổi với anh Tú vào ngày 13/9, PV được biết, dù sự việc xảy ra đã gần nửa tháng nhưng hiện tại anh Tú vẫn còn đau tức vùng cổ, khi nhai, nuốt còn gặp khó khăn. Sau khi vụ việc xảy ra vợ chồng ông Nguyễn Tấn Tài đã đến xin lỗi, và bồi dưỡng tiền thuốc men, tuy nhiên gia đình anh Tú đã từ chối không nhận.
Anh Tú cũng cho biết hiện gia đình đang chờ kết quả xử lý của UBND thị trấn Dầu Tiếng. Nếu vụ việc không được xử lý nghiêm, đúng với những hậu quả mà ông Nguyễn Tấn Tài đã gây ra, anh và gia đình sẽ tiếp tục gửi đơn tố cáo đến các cấp cao hơn.
Vũ Giang – Nguyễn Cường