Trung thu đầu tiên của trẻ em bản cao Hòa Bình

"Người dân ở đây khổ lắm, ăn còn không đủ thì sao mà nghĩ đến một Trung thu đủ đầy". Lần đầu tiên, những đứa trẻ tại xóm Suối Đúc, xã Đú Sáng (Hòa Bình) được biết đến hương vị của một đêm Trung thu đúng nghĩa.

Vừa qua, CLB Từ Thiện Thật đã thực hiện chương trình đưa trung thu lên với bản cao. Các thành viên cùng chung tay thực hiện một đêm trung thu đúng nghĩa Tết thiếu nhi để dành tặng cho các em nhỏ tại xóm Suối Đúc, xã Đú Sáng, Hòa Bình.

Anh Nguyễn Thành Trung (chủ nhiệm CLB Từ thiện thật) chia sẻ:“Từ bé đến lớn, tôi luôn được ba mẹ cho đi chơi Trung thu và cảm thấy rất hạnh phúc. Đến khi lớn lên, khi đến những vùng cao, cảm thông sự thiếu thốn đủ bề của người dân, đặc biệt là trẻ em những nơi đó nên tôi quyết tâm muốn mang đến những niềm vui của một đêm Trung thu cho những em nhỏ nơi đây”.

Các em nhỏ trong thôn nhìn các anh chị chuẩn bị những món đồ chơi Trung thu với ánh mắt háo hức, trông ngóng.

Em Bùi Văn Đức (lớp 4) cười toe cầm chiếc đèn ông sao đầu tiên trong đời. Đây là lần đầu tiên Đức được làm và chơi đèn ông sao, trước đó em cũng chưa từng được biết đến Trung thu. Nhà Đức có 2 anh chị em, Đức là em út, hàng ngày em phải vượt hơn 2km đường rừng để đến trường.

Em Nam (lớp 3, xóm Suối Đúc, xã Đú Sáng) chưa từng làm đèn lồng hay đèn ông sao bao giờ.

Em Nam (lớp 3, xóm Suối Đúc, xã Đú Sáng) chưa từng làm đèn lồng hay đèn ông sao bao giờ.

Các em nhỏ hồn nhiên thích thú mang những chiếc đèn ông sao vừa hoàn thành chạy khắp xóm để khoe như một "chiến tích" lớn.

Điểm nhấn chính của chương trình là Đêm hội Trung thu, rước đèn và phá cỗ. Các em nhỏ trong thôn xóm đã phải ăn cơm và đến điểm tập trung thật sớm. Ai cũng thích thú vì đây là lần đầu tiên trong đời mà các em được tham gia.


Bà Bùi Thị Nương (79 tuổi, xóm Suối Đúc) cho biết, sống đến gần 80 tuổi rồi nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà bà được biết đến trọn vẹn hương vị của đêm Trung thu truyền thống. "Người dân ở đây khổ lắm, ăn còn không đủ thì sao mà nghĩ đến một Trung thu đủ đầy. Ở đây nhà nào khá giả lắm cũng chỉ có vài cái kẹo cho trẻ nhỏ ăn rằm tháng 8 thôi" - bà Nương cho biết thêm.

Phần được các em nhỏ háo hức, mong chờ nhất đó là được rước đèn dưới ánh trăng rằm. Đây là một hoạt động truyền thống của trẻ em vào dịp Tết Trung thu.

Những chiếc đèn ông sao mà các em tự tay làm từ chiều được đưa ra sử dụng. Nguyễn Thu Hương (Đại học Thủ đô – đóng nhân vật chị Hằng) cho biết: “Từ nhỏ, em đã được tham gia phá cỗ Trung thu rất nhiều lần. Trung thu trong em là hình ảnh lũ trẻ háo hức đòi bố mẹ, ông bà mua cho đủ thứ đồ chơi, là cùng nhau rước đèn dưới trăng. Đây là lần đầu tiên em được đóng vai nhân vật chị Hằng để mang đến niềm vui cho trẻ em nghèo nơi đây. Chương trình này thực sự rất ý nghĩa. Em mong rằng sau này khi các em nhỏ ở đây lớn lên, các em cũng sẽ ghi nhớ dấu mốc này: Có một đoàn các anh chị đã mang đến cho chúng một đêm hội Trung thu thật vui.

Những chiếc đèn ông sao mà các em tự tay làm từ chiều được đưa ra sử dụng. Nguyễn Thu Hương (Đại học Thủ đô – đóng nhân vật chị Hằng) cho biết: “Từ nhỏ, em đã được tham gia phá cỗ Trung thu rất nhiều lần. Trung thu trong em là hình ảnh lũ trẻ háo hức đòi bố mẹ, ông bà mua cho đủ thứ đồ chơi, là cùng nhau rước đèn dưới trăng. Đây là lần đầu tiên em được đóng vai nhân vật chị Hằng để mang đến niềm vui cho trẻ em nghèo nơi đây. Chương trình này thực sự rất ý nghĩa. Em mong rằng sau này khi các em nhỏ ở đây lớn lên, các em cũng sẽ ghi nhớ dấu mốc này: Có một đoàn các anh chị đã mang đến cho chúng một đêm hội Trung thu thật vui.

Những chiếc đèn ông sao mà các em tự tay làm từ chiều được đưa ra sử dụng. Nguyễn Thu Hương (Đại học Thủ đô – đóng nhân vật chị Hằng) cho biết: “Từ nhỏ, em đã được tham gia phá cỗ Trung thu rất nhiều lần. Trung thu trong em là hình ảnh lũ trẻ háo hức đòi bố mẹ, ông bà mua cho đủ thứ đồ chơi, là cùng nhau rước đèn dưới trăng. Đây là lần đầu tiên em được đóng vai nhân vật chị Hằng để mang đến niềm vui cho trẻ em nghèo nơi đây. Chương trình này thực sự rất ý nghĩa. Em mong rằng sau này khi các em nhỏ ở đây lớn lên, các em cũng sẽ ghi nhớ dấu mốc này: Có một đoàn các anh chị đã mang đến cho chúng một đêm hội Trung thu thật vui.

Hình ảnh một đoàn rước đèn trung thu truyền thống được xuất hiện trên bản cao, nơi lần đầu các em nhỏ được tận hưởng trọn vẹn không khí Trung thu như bao trẻ em khác trên cả nước.

Những hình ảnh này đã được lưu vào tâm khảm từng thế hệ. Đoàn rước đèn vừa đi theo sau đôi lân dẫn đường, vừa hát vang bài hát rước đèn.

Sau lễ rước đèn, các em nhỏ được tham gia phá cỗ. Hình ảnh trẻ nhỏ cùng nhau tranh giành những đồ quà khiến những ai đã từng là trẻ em không khỏi rưng rưng, bồi hồi.

Huy Phạm

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !