Trung thu đầu tiên của cô bé mắc bệnh hiểm nghèo bị bỏ rơi
Lọt giữa những bạn bè cùng trang lứa, giữa các anh chị cùng sống trong chùa Bồ Đề, Hà Nội, cô bé Kiều Tâm Anh khập khiễng bước đi, đùa vui với chiếc đèn ông sao. Đã gần 2 tuổi nhưng thân hình cô bé rất nhỏ, đặc biệt đôi chân luôn phải băng bó kín.
Chương trình vui tết trung thu cho các em nhỏ sống tại chùa Bồ Đề (phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) đã được tổ chức bởi các sư thầy, các bạn tình nguyện viên, sinh viên đến từ các Trường Đại học trên địa bàn Hà Nội vào tối qua (17/9).
Chị Hoa – người mẹ nuôi đang chăm sóc em tại chùa Bồ Đề cho biết, em bị bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh (một căn bệnh hiểm nghèo rất hiếm gặp) ở Việt Nam. Tất cả mọi hành động chăm sóc em phải cẩn thận từng ly từng tí. Dù vết thương có loét thế nào cũng chỉ được chấm nhẹ bằng bông y tế chứ không dám lau mạnh vì sợ vùng da đó bị trợt, loét sâu thêm.
Số phận bất hạnh của em không những mắc phải căn bệnh hiểm nghèo mà ngay từ khi lọt lòng đã bị người thân bỏ rơi ở chân cầu Vĩnh Tuy. Em may mắn được một người bán hoa quả phát hiện và đưa về chùa Bồ Đề gửi các sư thầy nuôi nấng.
“ Trộm vía, bé ngoan và dũng cảm lắm. Khắp người và chân đau nhức nhưng bé can đảm không kêu khóc. Mỗi lần thay thuốc và băng ở chân, bé tự ngồi đưa chân ra cho các mẹ thay. Đôi chân của cháu phải quấn băng suốt ngày đêm không lúc nào được mở ra để tránh bị nhiễm trùng nhưng cháu không hề kêu khóc” - chị Hoa chia sẻ.
Bệnh của Tâm Anh chữa trị bằng thuốc giúp giảm đau đớn và kéo dài thời gian nhưng không thể khỏi hoàn toàn. Muốn khỏi bệnh chỉ có một cách là ghép tủy cho em. Nhưng để ghép tủy cần phải tìm được người hiến tủy phù hợp. Thông thường, chỉ người thân ruột thịt mới có sự trùng hợp về tủy. Tâm Anh bị bỏ rơi nên hi vọng tìm được người hiến tủy phù hợp còn xa xôi lắm với em.
Những nụ cười vui trong trung thu đầu tiên của em bên bạn bè, bên các anh chị, các mẹ trong chùa Bồ Đề nhưng không biết em còn có bao nhiêu mùa trung thu nữa.
![]() |
| Bé Tâm Anh vui vẻ khi lần đầu được cầm chiếc đèn ông sao |
Chị Hoa – người mẹ nuôi đang chăm sóc em tại chùa Bồ Đề cho biết, em bị bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh (một căn bệnh hiểm nghèo rất hiếm gặp) ở Việt Nam. Tất cả mọi hành động chăm sóc em phải cẩn thận từng ly từng tí. Dù vết thương có loét thế nào cũng chỉ được chấm nhẹ bằng bông y tế chứ không dám lau mạnh vì sợ vùng da đó bị trợt, loét sâu thêm.
Số phận bất hạnh của em không những mắc phải căn bệnh hiểm nghèo mà ngay từ khi lọt lòng đã bị người thân bỏ rơi ở chân cầu Vĩnh Tuy. Em may mắn được một người bán hoa quả phát hiện và đưa về chùa Bồ Đề gửi các sư thầy nuôi nấng.
“ Trộm vía, bé ngoan và dũng cảm lắm. Khắp người và chân đau nhức nhưng bé can đảm không kêu khóc. Mỗi lần thay thuốc và băng ở chân, bé tự ngồi đưa chân ra cho các mẹ thay. Đôi chân của cháu phải quấn băng suốt ngày đêm không lúc nào được mở ra để tránh bị nhiễm trùng nhưng cháu không hề kêu khóc” - chị Hoa chia sẻ.
Bệnh của Tâm Anh chữa trị bằng thuốc giúp giảm đau đớn và kéo dài thời gian nhưng không thể khỏi hoàn toàn. Muốn khỏi bệnh chỉ có một cách là ghép tủy cho em. Nhưng để ghép tủy cần phải tìm được người hiến tủy phù hợp. Thông thường, chỉ người thân ruột thịt mới có sự trùng hợp về tủy. Tâm Anh bị bỏ rơi nên hi vọng tìm được người hiến tủy phù hợp còn xa xôi lắm với em.
Những nụ cười vui trong trung thu đầu tiên của em bên bạn bè, bên các anh chị, các mẹ trong chùa Bồ Đề nhưng không biết em còn có bao nhiêu mùa trung thu nữa.
![]() |
| Tâm Anh cùng mẹ nuôi chăm chú xem những tiết mục văn nghệ trong đêm tổ chức trung thu |
![]() |
| Các anh chị sinh viên hướng dẫn các em nhỏ làm đèn hoa đăng |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tiết mục văn nghệ do các em nhỏ trong nhà chùa biểu diễn |
![]() |
| Các em bé đùa vui cùng sư thầy trụ trì Thích Đàm Lan trong đêm trung thu |
![]() |
| Em nhỏ, cụ già trong nhà chùa và những tình nguyện viên trong đêm hội trung thu. |
Quỳnh Nga
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
.jpg?width=0&s=sSR_IA2Y8eB3tvuhxksMxA)
.jpg?width=0&s=8EYNNs-5WT5OSkCh0BwyUQ)





