Trộm vàng mẹ vợ để "lên đời" xe máy
![]() |
Ảnh minh họa |
Khi sự việc bị cơ quan CA phát hiện, chàng rể xấu hổ, không lời từ biệt vợ con, cuốn gói trốn khỏi địa phương là câu chuyện kỳ cục xảy ra tại xã Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam.
Số là năm 1995, sau nhiều năm tháng lang bạt kỳ hồ, N.V.L. (1954, quê TT-Huế) cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình khi gặp chị N.T.S. (trú Đại Nghĩa) và hai người nên nghĩa vợ chồng mà chẳng cần hôn thú. Cuộc sống ở vùng thôn quê vất vả với ruộng đồng, chẳng giàu có gì nhưng được cái ổn định, nếu biết lo liệu thì cũng đủ để trang trải cuộc sống gia đình.
Thế nên, để mua sắm những vật dụng tiện ích khách như xe máy, điều hòa... thì quả là điều khó khăn và L. rất hiểu điều đó. Nhưng chẳng lẽ suốt đời cứ phải đi bộ thì làm sao nở mày nở mặt với đời L. nuôi giấc mơ “lên đời” là sắm một chiếc xe. Dành dụm mấy năm trời, đem “heo” ra tính vẫn không đủ tiền để mua xe, L. buồn quá hóa tối kiến, tính trộm vàng của mẹ vợ để mua xe.
Do sống gần nhà nên L. biết rất rõ sinh hoạt hằng ngày và kể cả số vàng mà mẹ vợ giấu kín trên gác. Với suy nghĩ là “mượn tạm sau này sẽ trả” nên lợi dụng lúc mọi người không có nhà, L. đã rón rén trèo lên gác trộm 9,5 chỉ vàng của mẹ vợ. Trộm được vàng, L. mang bán 2 chỉ được hơn 8 triệu đồng, cộng với số tiền tiết kiệm từ trước, ra tiệm mua ngay chiếc xe Sirius.
Vui vì có xe mới, L. làm một bữa tiệc nhỏ đãi gia đình, hàng xóm và đinh ninh rằng mọi chuyển sẽ chẳng ai biết. Nhưng lúc này, mẹ vợ L. có việc cần tiền nên lọ mọ lên gác để lấy số vàng đi bán. Mở chiếc hộp ra, bà tá hỏa vì số vàng cả đời dành dụm đã biến mất từ lúc nào. Mọi người trong gia đình đổ xô đến tìm kiếm, trong đó có cả L. Tìm mãi không thấy, mọi người thống nhất “chắc là trộm đã lấy, chỉ còn nước báo CA”.
Nghe đến hai từ CA, mặt L. biến sắc rồi lặng lẽ trốn khỏi địa phương. CAH Đại Lộc vào cuộc điều tra và chẳng khó khăn mấy khi xác định L. chính là thủ phạm vụ trộm.
Được sự vận động của gia đình, L. quay trở về nhà, trả số vàng còn lại cho mẹ vợ và đến CAH Đại Lộc khai nhận hành vi của mình. Xét tính chất vụ việc cũng như sự tự giác khai nhận của L., CAH đã cho phép tại ngoại để tiếp tục điều tra. Thế nhưng, có lẽ do quá xấu hổ nên L. lại âm thầm biến mất mà không một lời từ biệt vợ con. CAH đã khởi tố vụ án để tiếp tục làm rõ.
Nguồn: Công an Đà Nẵng