Trộm tiền bất thành, lễ tân ks bê ghế đập đầu khách Nhật
Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội xét xử Lê Huy Hùng (SN 1988, ở Ngô Quyền, Hải Phòng) tội giết người, trộm cắp tài sản. Hùng bị cáo buộc đã trộm cắp và giết ông Takahashi Toshiro người Nhật Bản thuê phòng tại khách sạn mà Hùng làm lễ tân.
Sau khi tốt nghiệp ĐH, khá giỏi ngoại ngữ, Hùng được nhận vào làm lễ tân ở khách sạn trên phố Phan Chu Trinh, Hà Nội. Khoảng 9h40 ngày 27/11/2012, Hùng trực ở khách sạn thì thấy ông Takahashi thuê phòng 601 đi vắng. Nhân viên lễ tân này đã đột nhập vào phòng vị khách ngoại quốc, mở két sắt lấy 200 USD và 10.000 Yên Nhật.
![]() |
| Hùng ân hận vì hành vi của mình thì đã quá muộn. |
Sau khi trộm được tiền, Hùng mang bán 10.000 Yên Nhật được 2,5 triệu đồng. Đến khoảng 18h ngày 28/11/2012, ông Takahashi báo với Hùng việc mình bị mất tiền và yêu cầu kiểm tra camera. “Bị cáo biết chắc hình ảnh của mình đã bị camera ghi lại. Bị cáo nói ông ấy yên tâm, sẽ kiểm tra và thông báo sau khi ông ấy đi làm về. Vì không muốn bị lộ chuyện trộm, bị cáo đã nghĩ sẽ vào lấy hết tiền trong két của ông ấy rồi sẽ giết để bịt đầu mối” – Hùng khai trước tòa.
Khoảng 18h ngày 28/11/2012, Hùng lại vào phòng ông Takahashi, lấy hơn 1.111 USD, 39.000 Yên Nhật, 11,5 triệu đồng tiền Việt Nam và bỏ vào cốp xe máy.
Đến 22h cùng ngày, hết ca trực nhưng Hùng không về mà lẻn vào phòng ông Katahashi, đứng ra lan can đợi chủ phòng khách sạn về. Đến khoảng 1h ngày 29/11/2012, thấy ông Takahashi ngủ say, Hùng lẻn vào phòng lấy bình siêu tốc đập vào thái dương nạn nhân. Ông Takahashi vật lộn với Hùng thì bị thanh niên này bê chiếc ghế tựa gỗ to trong phòng khách sạn đập vào đầu nạn nhân làm ghế gãy đôi. Thấy nạn nhân nằm ra sàn, Hùng tiếp tục lấy dây điện siết cổ. Nạn nhân van xin, Hùng buông ra và bỏ trốn lên tầng 7 của khách sạn. Nạn nhân Takahashi thoát chết, bò xuống tầng 1 kêu cứu với lễ tân.
Người khách ngoại quốc này bị thương phần mềm vùng trán, gẫy sập xương mũi, chấn thương hai mắt gây giảm thị lực. Nạn nhân bị thương tích 27% sức khỏe.
Cơ quan điều tra đã thu được tài sản trả lại cho nạn nhân, tổng cộng 52 triệu đồng Việt Nam.
Chiều 15/5, trong cái nắng gắt nồng của Hà Nội, Hùng được đưa ra xét xử. Bố Hùng gần như suy sụp, run lẩy bẩy nhìn con trai trước vành móng ngựa khai tội. “Bố mẹ cậu ấy xấu hổ, suy sụp không còn mở cửa hàng bán buôn gì nữa. Hoàn cảnh bây giờ khó khăn vì còn phải nuôi em Hùng học đại học”, bác ruột bị cáo từ miền Nam ra thăm cháu tâm sự.
“Con dại cái mang”, bố mẹ Hùng đã phải gánh chịu những búa rìu của dư luận, suy sụp tinh thần vì tội lỗi của con. Chỉ vì tham hơn 50 triệu, Hùng đã phải trả giá tổng cộng 19 năm tù giam. Mức án nặng, Hùng nhìn xuống dưới phòng xử, bị cáo sụt sịt khóc, khẽ gọi bố rồi theo chân cảnh sát ra xe tù.
Nhật Mai
