Trình bày món ăn như tranh nghệ thuật: Không nỡ ăn, chỉ muốn treo tường thôi!

Nấu ăn là một nghệ thuật, vậy thì cô gái này đích thực là một nghệ sĩ khi trang trí những bữa cơm đơn giản thành những tác phẩm đặc sắc.

Trang trí món ăn là một bước không thể thiếu để có được thành quả ẩm thực vừa ngon miệng vừa đẹp mắt. Với những tín đồ “yêu bếp, nghiện nhà”, những món ăn được trang trí bắt mắt chẳng còn xa lạ nữa, nhưng biến các món ăn thành “tranh nghệ thuật” trên đĩa chữ nhật thế này thì lại là bước đột phá và sáng tạo vô cùng.

{keywords}
Tạo hình con cú làm từ thịt bò với đôi mắt “táo” và “rong biển”.

Mới đây, khi vừa đăng tải lên mạng xã hội hàng loạt hình ảnh món ăn làm từ rau củ, thịt cá hay hoa quả, chị Nguyễn Thị Minh Thuận (Hà Nội) đã nhận về “cơn mưa” lượt thích và lời khen ngợi. Dù không phải lần đầu đăng tải nhưng những bữa cơm của gia đình này vẫn gây “sốt” với cộng đồng mạng.

{keywords}
Những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và giàu “vitamin đẹp” cho cửa sổ tâm hồn.

Những bông hoa được chị Thuận xếp vòng tròn đơn giản từ rau củ tạo thành cánh hoa kết hợp cùng cà chua bi làm từ nhụy, hay những chú cú ngộ nghĩnh làm từ thịt bò, vườn hoa tulip từ mít, và cả những khóm hoa làm từ cà rốt, dưa chuột xinh xắn, đáng yêu...

{keywords}
Những thành phẩm nhìn chỉ muốn treo lên tường chứ không nỡ ăn!
{keywords}
Salad bơ trứng, đỗ xào thịt bò, hay đĩa mít cũng trở nên đẹp mắt hơn bao giờ hết.


Nấu ăn không chỉ là chế biến, là trang trí mà còn là dành hết tình cảm, sự thương yêu, quan tâm, chăm sóc dành cho gia đình và người thân. Vậy nên những món ăn, những thành phẩm nghệ thuật này luôn được chị Thuận nấu bằng cả trái tìm và lòng thương yêu của một người mẹ, người vợ.

{keywords}
 
{keywords}
Ai mà ngờ được những món ăn có thế đẹp như tranh tứ bình thế này chứ!

Dù bận rộn với công việc thường ngày nhưng với đam mê căn bếp nhỏ, chị vẫn tỉa từng cánh hoa, sắp xếp từng li từng tí tạo ra một mâm cơm được trang trí phong phú và đẹp mắt.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Một vài “bức tranh” được cư dân mạng truyền tay và khen ngợi hết lời.

Ngắm nghía những bữa cơm gia đình của chị Thuận, nhiều tín đồ “yêu bếp” phải thốt lên rằng: “Sao chị lại khéo tay thế này!”, “Vừa có tài năng lại vừa có gu thẩm mỹ, thật sự ngưỡng mộ bạn”, “Nhìn đẹp thế này không nỡ ăn, cắn một miếng còn thấy tiếc nữa là…”, “Trang trí vừa đẹp mà đồ ăn chế biến lại không giàu mỡ, mình khâm phục bạn quá!”…

Nấu ăn vốn là một trong những con đường đi tới trái tim, gắn kết tình cảm gia đình. Mong rằng chị Thuận mãi giữ được đam mê và truyền cảm hứng cho nhiều người yêu nội trợ hơn nữa.

Ngỡ ngàng khu vườn 300m2 đẹp như "tiên cảnh" giữa TP Cần Thơ

Ngỡ ngàng khu vườn 300m2 đẹp như "tiên cảnh" giữa TP Cần Thơ

Hình ảnh khu vườn thần tiên với những giống cây lạ và quý đang được những tín đồ ‘yêu nhà’ truyền tay nhau rộng rãi.

Mai Phương

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Đang cập nhật dữ liệu !