Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ nổ kinh hoàng
Đến rạng sáng 18/10, lực lượng cứu hộ - cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn tiếp tục phối hợp cùng cơ quan chức năng phường An Thới, quận 12 phong tỏa hiện trường, tìm kiếm hai nạn nhân được cho là mất tích trong vụ nổ kinh hoàng vào chiều 17/10.
23h30 đêm 17/10, ông Phạm Hoài Nam (50 tuổi, ngụ nhà số 148 đường TA19, khu phố 5, phường Thới An) vẫn còn ngồi trước nhà. Bên trong là khung cảnh hoang tàn. Ông Nam cho biết, được sự hướng dẫn của cơ quan chức năng địa phương ông đã cho vợ con ra khách sạn ngủ. Còn ông ở lại trông nhà vì sợ trộm cắp.
Ông Nam (bên phải) thức trắng đêm để trông nhà |
“Người của địa phương đến vận động người dân nào có nhà bị thiệt hại không ở được thì đến khách sạn ngủ qua đêm, toàn bộ chi phí sẽ được địa phương lo hết”, ông Nam nói. Đến khuya, vẫn còn nhiều người trong cảnh “màn trời chiếu đất” như ông Nam.
Gần đó lực lượng cứu hộ - cứu nạn thức trắng đêm, chia nhiều nhóm để tìm kiếm hai nạn nhân vẫn còn mất tích.
Lực lượng địa phương phong tỏa hiện trường |
Hình ảnh được phóng viên Infonet ghi lại vào rạng sáng 18/10:
Cảnh hoang tàn hiện trường xưởng sản xuất sau vụ nổ |
Lực lượng cứu hộ - cưu nạn đào bới đống đổ nát tìm kiếmhai nạn nhân |
Nhiều nhà dân xung quanh bị hư hại nặng vì ảnh hưởng vụ nổ |
Tổ tìm kiếm làm việc trong đêm |
Người dân chứng kiến lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ |
Lực lượng cứu hộ mệt nhoài vì làm việc cật lực từ chiều đến đêm |
Tranh thủ chợt mắt |
Lót dạ bằng bánh mì |
Đến rạng sáng 18/10 ngươi dân vẫn còn tập trung tại hiện trường theo dõi công tác tìm kiếm |