Trai trẻ chui gầm giường cô gái sống một mình rình mò trộm cắp
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, ngay trong ngày đầu ra quân, lúc 8h ngày 17-12, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Kiến An đã bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Đức Công, sinh 1995, ở số 259 Hoàng Quốc Việt, Ngọc Sơn, Kiến An, là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Ngọc Sơn.
![]() |
Đối tượng Công |
Trước đó, vào ngày 13-12, Công an phường Ngọc Sơn nhận được tin trình báo của chị Đỗ Thị Nhung, sinh 1982, ở số 32B/360 Hoàng Quốc Việt, Ngọc Sơn, Kiến An, về việc: Vào 20h30 ngày 12-12, trong lúc đi vào nhà vệ sinh, chị Nhung có để ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO R7 Lite trên bậc cầu thang đi lên tầng 2. Sau khi tắm xong, chị ra ngoài thì phát hiện chiếc điện thoại không cánh mà bay.
Kiểm tra trong nhà, chị tá hỏa khi thấy chiếc tủ đứng trên tầng 2 bị lục tung; đồng thời phát hiện dưới gầm giường có 1 tấm ga trải giường màu xanh mà trước đó chị cất trong tủ ở tầng 2 và 1 chiếc áo phao màu xanh của người lạ.
Nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận đã phối hợp với Công an phường Ngọc Sơn tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua rà soát trên địa bàn, lực lượng công an đã xác định đối tượng nghi vấn là Vũ Đức Công. Tiến hành kiểm tra nhà Công, tổ công tác phát hiện và thu giữ chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO R7 Lite của chị Nhung mà đối tượng đang sử dụng.
Với chứng cứ không thể chối cãi, Công buộc phải khai nhận: Do túng tiền ăn tiêu nên 19h30 ngày 12-12, Công đi bộ từ ngã 3 thị trấn Trường Sơn, An Lão, về ngõ 360 Hoàng Quốc Việt, mục đích rình mò xem có nhà nào sơ hở thì trộm cắp. Khi Công đến gần số nhà 32B thì phát hiện chị Nhung đi xe đạp về nhà mở cửa. Nghĩ chị Nhung ở một mình nên Công dừng lại quan sát.
Thấy cổng ngoài khóa, cửa chính chưa khép, còn chị Nhung đang lúi húi nấu cơm bên trong, sau đó đi vào nhà tắm, Công liền để dép ở ngoài bãi gạch gần nhà chị Nhung và trèo qua ô thoáng bán mái nhà bếp phía trước cửa nhà, đột nhập vào bên trong. Công đi xuống phía sau nhà thì thấy chị Nhung đang ngồi trong nhà tắm, lưng quay ra ngoài nên lẻn lên cầu thang tầng 2 mở tủ lục soát nhưng không tìm thấy tài sản có giá trị. Công lấy tấm ga trải giường mang xuống phòng ngủ của chị Nhung với ý định nằm trốn trong gầm giường, chờ gia chủ ngủ sẽ ra tay trộm đạo.
Do mặc chiếc áo phao bị vướng nên Công cởi ra, cuộn cùng tấm ga rồi chui vào gầm giường nắm nghe ngóng. 5 phút sau, thấy tiếng xả nước trong nhà tắm, nghĩ chị Nhung đang tắm, Công chui ra rồi đi đến chân cầu thang thì phát hiện chiếc điện thoại OPPO R7 của chị Nhung liền cuỗm luôn rồi trèo qua ô thoáng ra ngoài. Sáng 13-12, Công mang điện thoại trộm cắp để sử dụng nhưng do khóa mật khẩu nên nhờ em trai là Nguyễn Đức Thành, sinh 2001, lấy xe đạp chở ra một cửa hàng sửa chữa điện thoại để nhờ mở khóa rồi mang về sử dụng. Do không biết cài đặt, Công đã nhờ anh Vũ Trọng Thái, sinh 1993, ở số 255 Hoàng Quốc Việt, Ngọc Sơn, cài đặt giúp. Khi Công đang sử dụng chiếc điện thoại trên thì bị lực lượng công an thu giữ.
Vụ việc đang được Công an quận Kiến An điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Hồng Hải/An Ninh Hải Phòng