Trả giá đắt vì bắt chước "phim đen"

Hiếm khi người dự khán được chứng kiến một phiên tòa mà thân nhân bị hại lại xin giảm án cho bị cáo. Khi phiên tòa kết thúc, mẹ bị cáo và bị hại nhìn nhau nước mắt lưng tròng vì lỗi lầm của con trẻ.
Trả giá đắt vì bắt chước

Bị cáo S. tại tòa.

Sáng 8-3, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa ra xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em” mà bị hại và bị cáo là những người đang còn ở lứa tuổi học sinh THCS. Không những vậy, họ còn là hàng xóm thân thiết của nhau…

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 8-8-2015, Lê Hồng S. (SN 2001, trú tại xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) sang nhà em Tr.Th.Ng.Th. (SN 2004, hàng xóm với S.) chơi. Thấy Th. ở nhà một mình, S. nói Th. cho quan hệ tình dục thì Th. không có phản ứng gì. Vì vậy, S. đã thực hiện hành vi giao cấu với Th.. Thấy Th. kêu đau và gọi ông ngoại gần đó, S. bỏ về nhà. Sau đó, Th. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc vỡ lở, S. bị bắt.

Đứng trước vành móng ngựa với dáng người gầy nhom, gương mặt xanh xao, thỉnh thoảng, S. ngoái đầu về phía sau như tìm ai đó rồi cúi mặt, rơm rớm nước mắt. Khi tòa hỏi, S. lí nhí trả lời: “Cháu không hiểu vì sao lại làm thế với em Th.. Hôm đó, được nghỉ học nên cháu qua nhà Th. chơi. Cháu có hỏi Th.. cho quan hệ tình dục thì Th. không nói gì nên tưởng Th. đồng ý. Sau đó, thấy Th. kêu đau và chảy máu rồi gọi ông ngoại ở gần đó, cháu sợ bị đánh nên bỏ chạy một mạch về nhà”. Theo lời S., thiếu niên này hay ra tiệm Internet xem phim “người lớn” nên đã bắt chước theo… cho biết. “Mấy tháng trước khi xảy ra vụ việc, cháu và Th. cũng đã có những hành động thân mật nhưng Th. không phản ứng nên cháu cứ nghĩ không việc gì. Từ ngày bị bắt, cháu sợ lắm. Cháu muốn được về nhà với ba mẹ. Cháu cũng xin lỗi em Th. và gia đình nhiều lắm” - S. nói mà đôi tay run run vịn vào vành móng ngựa.

Phía dưới, bà Trần Thị H. (mẹ S.) trong bộ dạng thiểu não, không ngừng rơi nước mắt khi nhìn đứa con trai. Bà H. sụt sùi kể, gia đình bà có 4 người con. S. là con thứ ba. Trước khi xảy ra vụ việc, S. là một học sinh hiền lành, chăm chỉ. Ngoài giờ học, S. còn tranh thủ giúp ba mẹ làm việc nhà. “Gia đình tôi và gia đình cháu Th. là hàng xóm thân thiết, chỉ cách nhau con đường nhỏ. Khi nghe tin con gây ra chuyện tày đình, vợ chồng tôi như chết lặng, liền chạy vạy bồi thường để bù đắp phần nào lỗi lầm do con gây ra với hy vọng mong được gia đình bị hại tha thứ” - bà H. nghẹn ngào nói.

Là hàng xóm láng giềng thân thiết nên bà Nguyễn Thị Ng. (mẹ bị hại) cũng phần nào cảm thông cho bị cáo. Trong khi chờ nghị án, 2 người mẹ thay nhau lại gần động viên đứa con tội lỗi. “Cô đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho con rồi. Gia đình cô cũng đã tha thứ nên con hãy cố gắng cải tạo tốt để sớm về với ba mẹ. Con người ai cũng có những lúc lầm lỗi, nhưng quan trọng là phải biết khắc phục, sửa chữa lỗi lầm. Tương lai còn dài con ạ” - mẹ bị hại động viên S. đầy cảm động. Mẹ S. thì cẩn thận dặn dò: “Con ở trong đó phải nghe lời cán bộ, không được nghĩ quẩn. Ba mẹ sẽ lên thăm thường xuyên”.

Kết thúc phiên xét xử, tòa đã tuyên phạt S. 4 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. 4 năm tù là quảng thời gian dài và S. phải bỏ dở con đường học hành cũng là cái giá quá đắt cho một phút nông nổi của cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Vụ việc này cũng là lời nhắc nhở cho những người làm cha làm mẹ hãy quan tâm hơn đến việc quản lý, giáo dục con cái, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Theo Bà Rịa - Vũng Tàu online

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !