TP.HCM: Nghi vấn bị can tử vong do bị đánh tại nơi tạm giam
Nghi ngờ về nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai được bà Lý Thu Vân (60 tuổi), ngụ đường 3/2, phường 2, quận 11, TP.HCM trình bày với PV Infonet vào ngày 9/6.
![]() |
Bà Lý Thu Vân |
Theo đó, vào ngày 9/2/2014 anh Lý Vị Hùng (con trai bà Vân, năm nay 29 tuổi, ngụ địa chỉ trên) bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 11 bắt tạm giam do có hành vi “trộm cắp tài sản”. Sau đó anh Hùng bị câu lưu tại nhà tạm giữ Công an quận 11. Vụ việc của anh Hùng được điều tra viên Hoàng B thụ lý.
Tuy nhiên vào khoảng 22h ngày 20/3 thì con dâu bà Vân là chị Nguyễn Thị Châu Long (vợ anh Hùng) nhận được điện thoại của ông Hoàng B báo rằng anh Hùng hiện đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viên Chợ Rẫy.
Nhận được tin báo người nhà lập tức đến bệnh viện, lúc này anh Hùng đang được cấp cứu tích cực tại đây. Tuy được các bác sĩ tại bệnh viện tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng anh Hùng đã tử vong vào lúc 0h42’ ngày 22/3.
Trao đổi với PV Infonet vào ngày 9/6, một người thân trong gia đình đã trực tiếp quan sát quá trình giải phẫu khám nghiệm tử thi của anh Hùng cho biết: “Khi bác sĩ cạo phần tóc để mổ thì tôi thấy đỉnh đầu anh Hùng bị bầm tím. Trong khi phía sau gáy anh ấy có một lỗ thủng bằng ngón tay cái, lồi cả xương sọ, phần từ sau gáy xuống đến cánh tay cũng bị thâm đen”.
Khi gia đình thắc mắc về nguyên nhân dẫn đến những thương tích trên cơ thể anh Hùng thì họ được ông Hoàng B giải thích là do anh Hùng bị té ngã khi đi tắm. Không đồng ý với lời giải thích này, sau đó gia đình bà Vân đã có đơn khiếu nại đề nghị Công an quận 11 làm rõ cái chết của anh Hùng.
Nhận khiếu nại của gia đình bà Vân, ngày 4/4 Công an quận 11 đã có công văn trả lời. Theo công văn này thì bị can Lý Vị Hùng bị té ngã vào ngày 20/3, sau đó bị can Hùng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tới ngày 22/3 thì tử vong.
Công văn này cũng thông báo, hiện vụ việc đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý giải quyết, và đề nghị gia đình bà Vân tới cơ quan này để được giải thích rõ.
Để tìm hiểu những thông tin liên quan đến cái chết của anh Lý Vị Hùng, trong ngày 9/6 PV Infonet đã liên hệ làm việc với Công an quận 11.
Tại đây, thượng tá Nguyễn Xuân Thủy – Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 11 cho biết, do tính chất nghiêm trọng, vụ việc đã được chuyển lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và đề nghị PV tới đây để liên hệ.
Tuy nhiên, thông tin bên lề sự việc thượng tá Thủy cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Hùng là do bị đánh, và người đánh là phạm nhân cùng phòng giam. “Hai người tranh nhau củ sắn, sau đó Hùng bị đối tượng đá bật ngửa ra sau dẫn đến thương tích” – ông Thủy nói và cho biết toàn bộ sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Tuy vậy ông từ chối trả lời một số câu hỏi liên quan.
Khi tiếp tục liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, PV được điều tra viên Nguyễn Thị Huyền giải thích, do án đang trong quá trình điều tra nên bà không thể cung cấp thông tin.
“Thằng Hùng hàng ngày thu mua đồ điện tử, nó là đứa khỏe mạnh không có bệnh tật gì. Trước khi xảy ra chuyện nó còn thường xuyên tập tạ. Chỉ cách đó mấy ngày tôi còn nhận thông báo sắp được gặp, vậy mà chưa kịp nhìn mặt thì con tôi đã chết mà không nói được lời nào.
Trước đó tôi còn ngóng nó trở về với vợ và hai đứa con thơ (hai cháu bé, một cháu 2 tuổi và một cháu 3 tuổi - PV), bây giờ thì hết rồi… Tới giờ tôi cũng chưa nhận được biên bản pháp y hay giấy tờ gì cả. Tôi chỉ mong sao nguyên nhân làm con tôi chết được làm rõ, ai gây ra người đó phải chịu” – bà Lý Thu Vân.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc sự việc này.