TP.HCM: Nghi án người xưng danh nhà báo, lừa chạy án
Ngày 26/3, theo nguồn tin của Infonet, Công an Q.Phú Nhuận, TP.HCM đang tạm giữ ông V.N.T, là lãnh đạo của văn phòng đại diện tại TP.HCM của một tờ báo, để làm rõ về hành vi “lừa đảo” chạy án.
Ông T. bị bà C. "tố" nhận tiền để giúp ba người thân của bà thoát khỏi vòng lao lý, tuy nhiên sự việc đã không như thoả thuận.
Công an đang điều tra người xưng là nhà báo nhận 100 triệu đồng của bà C. hứa hẹn "chạy án". (Ảnh minh hoạ) |
Theo nội dung vụ việc, vào giữa năm 2016, ba người trong gia đình bà C. là chồng và hai em ruột dính vào vụ án truy sát người từ một điểm vui chơi đến bệnh viện ở Q.Bình Tân. Trong vụ án này, chồng và hai em ruột của bà C. bị công an bắt tạm giam để điều tra.
Thông qua các mối quan hệ, bà C. được một người giới thiệu đến văn phòng ông V.N.T trên đường Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận. Theo bà C, khi đó ông T. xưng là nhà báo, giữ chức trưởng văn phòng đại diện tại TP.HCM của một tờ báo.
Sau khi nghe bà C. trình bày, ông T. hứa sẽ giúp chồng và hai em của bà C. thoát khỏi vòng lao lý trong vòng 1 tháng, đồng thời yêu cầu bà này đưa trước chi phí 100 triệu đồng. Bà C. đồng ý và giao tiền cho ông T. sau đó.
Tuy nhiên quá thời hạn ông T. hứa, ba người thân của bà C. vẫn bị tạm giam. Bà này nhiều lần gặng hỏi thì ông T. tiếp tục hứa hẹn, có khi nói lúc ra toà ba người nhà của bà sẽ được hưởng án treo, thậm chí sẽ được trả tự do tại toà. Dù nghi ngờ gặp phải tên lừa đảo nhưng bà C. chỉ biết hi vọng.
Mới đây, vụ án liên quan đến chồng và hai em bà C. được TAND Q.Bình Tân đưa ra xét xử sơ thẩm. Với tội “cố ý gây thương tích”, chồng và hai em bà C. bị tuyên phát từ 6 năm đến 8 năm 6 tháng tù giam.
Tốn cả trăm triệu đồng nhưng người thân vẫn đi tù, bà C. nhiều lần liên hệ với ông T. hỏi cho ra lẽ nhưng ông này lảng tránh, không nghe điện thoại.
Sau đó, bà C. nhờ người giới thiệu hẹn gặp ông T. để bàn bạc về việc “chạy án” cho người thân trong phiên xử phúc thẩm sắp tới với mục đích lật mặt kẻ lừa đảo. Thấy bà C. quyết “giải cứu” ba người thân, lần này ông T. ngã giá 500 triệu đồng.
Bà C. một mặt giả vờ đồng ý, một mặt yêu cầu ông T. viết biên nhận số tiền 100 triệu đồng đã nhận trước đó. Trong biên nhận bà C. đồng ý giao thêm 500 triệu đồng cho ông T. như thoả thuận. Vụ việc được bà C. bí mật trình báo công an.
Ngày 25/3, bà C. gặp ông T. giải quyết các vấn đề trong vụ “chạy án” cho ba người thân thì trinh sát bất ngờ xuất hiện mời cả hai về trụ sở để làm rõ.