TP.HCM: Một phụ nữ bị người quen cắt cổ cướp tài sản
Theo một số hộ dân sống tại đây, vào thời điểm trên nhiều người nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Vàng Thị Vân, 45 tuổi, là chủ căn hộ 323. Khi chạy ra thì đã thấy bà Vân đang đập cửa phòng 324 kêu cứu với nhiều vết thương trên người, kèm theo máu chảy dữ dội.
![]() |
Căn hộ, nơi xảy ra vụ cướp táo tợn |
Sau khi được hàng xóm sơ cứu, bà Vân đã kể lại vắn tắt sự việc kinh hoàng vừa trải qua. Theo đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút, khi đang ở nhà một mình thì Tuấn (khoảng 40 tuổi) tới chơi. Do Tuấn là họ hàng xa nên bà Vân không để ý, vẫn làm việc nhà như bình thường.
Bất ngờ, ít phút sau, đối tượng Tuấn rút dao cứa mạnh vào cổ bà Vân, sau đó tiếp tục đâm một nhát vào ổ bụng. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nạn nhân không kịp chống cự, tri hô, bà Vân đã gục xuống sau hai nhát dao chí mạng.
Ngay lúc này Tuấn đã lấy sạch vòng vàng đeo trên tay và nhanh chóng tẩu thoát, để mặc nạn nhân trên vũng máu. Ít phút sau bà Vân cố gượng dậy mở cửa và men theo cầu thang xuống cầu cứu mọi người.
Chồng bà Vân cho biết, hiện tại ông bà đang sống chung với 2 vợ chồng người con và đứa cháu nhỏ. Vào sáng 7/11, khi mọi người vắng nhà thì xảy ra sự việc trên. Ông cũng cho biết, Tuấn là em bà con của bà Vân vẫn thỉnh thoảng lui tới chơi.
Hiện tại, Công an quận 4 đang khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ đối tượng Tuấn.