TP.HCM: Hàng nghìn phương tiện kẹt cứng quanh bến xe Miền Đông ngày giáp Tết

Chiều ngày 9/2, dòng người ùn ùn rời TP.HCM về quê đón Tết khiến các tuyến hướng về bến xe Miền Đông bị kẹt cứng. Nhiều hành khách đã phải bỏ taxi, xe ôm,… để ôm hành lý chạy vào bến xe cho kịp giờ xuất bến.

Chiều 9/2 (24 tháng Chạp), lượng người về quê nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) bắt đầu tăng cao.

Nhiều gia đình mang theo con nhỏ, xách lỉnh kỉnh đồ đạc để lên xe. Các tuyến đường xung quanh bến xe Miền Đông như: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh xảy ra ùn tắc kéo dài hàng km. 

Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, dòng phương tiện nối hàng dài từ cầu vượt thép Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu. Ghi nhận của PV cho thấy, các phương tiện hầu như bị “chôn chân” tại chỗ.

Rất nhiều người mang bô lô, hành lý và quà Tết trên đường ra bến xe Miền Đông lo sợ trễ chuyến đã xuống khỏi xe buýt, xe taxi và “cuốc bộ” quãng đường gần 2km để kịp ra bến xe.

"Kẹt xe dữ dội quá. Tôi đã đi trước cả tiếng đồng hồ để ra bến xe nhưng tới đây thì kẹt cứng, cứ ngồi trên xe chờ thì không biết khi nào mới tới bến nên tôi phải xuống xe đi bộ cho chắc ăn. Thà mệt một chút mà ra được bến kịp lên xe để về quê ăn Tết cùng gia đình”, anh Nguyễn Duy Nam (quê Hà Tĩnh) chia sẻ.

Khu vực bến xe Miền Đông, mặc dù các lực lượng như CSGT, dân quân, thanh niên xung phong... được bố trí ở khu vực các trục đường Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13 nhằm điều tiết giao thông nhưng tình hình không khả quan. 

Chiều ngày 9/2, lượng phương tiện trên các tuyến đường về bến xe Miền Đông tăng đột biến do nhiều người dân bắt đầu rời TP.HCM về quê nghỉ Tết Nguyên đán 2018

Tại cầu Bình Triệu hướng từ Quốc lộ 1A về bến xe Miền Đông, hàng ngàn phương phương tiện không thể di chuyển phải nhích từng chút một

Tương tự, tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng đông nghẹt người

Và trước cửa ngõ bến xe Miền Đông nằm trên đường Đinh Bộ Lĩnh cũng xảy tình trạng tương tự

Nhiều người vội nên phải lao lên vỉa hè,

lan cầu để di chuyển cho kịp giờ

lan cầu để di chuyển cho kịp giờ

Thậm chí, nhiều người chấp nhận "tay xách, nách mang" xuống xe đi bộ đến bến cho kịp chuyến,

mặc dù đoạn đường đến bến xe còn khá dài

Ô tô dày đặc trên đường, người đi bộ cũng khó lách qua được

Giao thông rối loạn trước cổng bến xe miền Đông

Mệt mỏi vì tắc đường

Mệt mỏi vì tắc đường

và đành phải phi xe lên dải phân cách tìm lối thoát

Các lực lượng: CSGT, dân quân, thanh niên xung phong... được bố trí ở khu vực các trục đường Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13... để điều tiết giao thông nhưng tình hình không khả quan.

Dòng người đổ ra đường ngày càng đông hơn

Đến 18h cùng ngày tình trạng kẹt cứng tại các tuyến đường vào bến xe miền Đông vẫn đang diễn ra

Sỹ Đồng

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !