TP.HCM: CSGT truy đuổi nam thanh niên lái xe say xỉn vi phạm giao thông

Điều khiển xe ô tô trong tình trạng say xỉn và bị lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi, nam thanh niên lái xe tháo chạy về trụ sở công ty. Khi CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ, lái xe đã trốn lên lầu cao rồi nhảy xuống.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng hôm nay 19/9. Theo thông tin ban đầu, thời điểm này tổ công tác của Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM làm nhiệm vụ trên đại lộ Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe ô tô mang BKS 51G-467.XX có biểu hiện say xỉn. Phía đầu xe có dán decal với dòng chữ “Lực lượng an ninh - Địa ốc Alibaba”. Tổ CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra nhưng nam thanh niên nói trên không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy.

Lực lượng CSGT truy đuổi nam thanh niên lái xe trong tình trạng say xỉn về đến trụ sở công ty.

Quá trình truy đuổi, lực lượng CSGT bị mất dấu nhưng sau đó lại phát hiện chiếc xe trên chạy đến vòng xoay chân cầu Bình Lợi, quận Thủ Đức. Lúc này, lực lượng CSGT yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra nhưng người này vẫn điều khiển xe chạy về trụ sở Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba trên đường Kha Vạn Cân.

Tổ công tác yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ kiểm tra nhưng người này không hợp tác.

Khi truy đuổi tới trụ sở công ty nói trên, lực lượng CSGT yêu cầu nam thanh niên xuất trình giấy tờ kiểm tra nhưng người này có biểu hiện say xỉn, không chịu hợp tác. Sau đó, nam thanh niên bỏ chạy vào toà nhà trụ sở công ty với lý do lấy giấy tờ rồi bất ngờ lên tầng cao của toà nhà và nhảy xuống mái tôn của căn nhà bên cạnh.

Nam thanh niên sau đó đã lên tầng cao trụ sở công ty nhảy xuống mái tôn của căn nhà bên cạnh.

Cú nhảy từ trên tầng cao xuống khiến nam thanh niên bị chấn thương nặng. Nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận vụ việc đồng thời đưa nam thanh niên đi bệnh viện cấp cứu.

Cú nhảy từ tầng cao xuống đã khiến nam thanh niên bị thương nặng.

Trao đổi với PV Infonet, Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết, cơ quan chức năng đang kiểm tra việc nam thanh niên này có sử dụng rượu bia, thậm chí là ma tuý khi đang điều khiển phương tiện hay không. Lúc người này nhảy lầu tại trụ sở công ty, lực lượng CSGT không hề truy bắt.  

Theo lãnh đạo Công an quận Thủ Đức, người này điều khiển phương tiện giao thông có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông nhưng không chấp hành theo hiệu lệnh của CSGT. Đây là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm tính mạng cho người khác.

Bước đầu, công an xác định nam thanh niên lái xe có tên là Lê Lâm H., nhân viên của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. 

Phương Anh Linh

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !