TP.HCM: Công an xin lỗi nữ du khách nước ngoài bị cướp giật
chiều 11/3, chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh (Quốc tịch Ai Cập, lưu trú Q.1) khóc nức nở khi bị cướp giật |
Sáng 15/3, trung tá Phước xác nhận thông tin trên và cho biết việc này là làm theo chị đạo của Ban giám đốc công an TP.HCM về việc đại diện công an cấp xã, phường phải xin lỗi du khách khi họ bị cướp giật, bị xâm hại tài sản…xảy ra tại địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, chiều 11/3, chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh (Quốc tịch Ai Cập, lưu trú Q.1) đã tới công an phường Phạm Ngũ Lão trình báo bị cướp giật gồm: 230 USD, 1 chiếc ví, 1 sạc pin điện thoại và 1 số giấy tờ cá nhân.
Trước đó, khoảng 15h30’ chiều cùng ngày (11/3), một nhóm đối tượng đi trên xe máy áp sát, giật phăng chiếc túi xách trên người chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh khi đang đi bộ đến trước nhà số 36 Lương Hữu Khánh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1.
Tại hiện trường, nạn nhân đã hoảng loạn và khóc nức nở. Ngay sau đó, người dân đã tới động viên và hỗ trợ chị Abdu Ali Aldoh đi tới công an phường Phạm Ngũ Lão để trình báo sự việc.
Tiếp đó, lực lượng công an phường hỗ trợ đưa chị đến 1 địa điểm ở đường Hùng Vương, Q.5 và đưa về nơi lưu trú, ở đường Nguyễn Trung Trực, Q.1.
Ngày hôm qua (14/3), Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Đinh La Thăng đã yêu cầu cơ quan chức năng phải cử đại diện sớm tìm gặp và xin lỗi chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh.