TP.HCM: Chống ngập lãng phí, không hiệu quả

Các giải pháp chống ngập ở TP.HCM đang tiến hành hiện rơi vào tình trạng chồng chéo lên nhau, gây lãng phí không cần thiết.

TP.HCM: Chống ngập lãng phí, không hiệu quả

Đó là nhận định của PGS - TS Hồ Long Phi, Giám đốc Trung tâm quản lý nước và biến đổi khí hậu TP.HCM tại Hội thảo của Dự án chống ngập nước khu vực TP.HCM tổ chức sáng 7/3.

Hiện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đang hỗ trợ TP tiến hành quy hoạch trên diện tích 650 km2, bao gồm khu vực trung tâm TP, phía Nam, phía Bắc và phía Đông.

TP.HCM: Chống ngập lãng phí, không hiệu quả

TP.HCM hiện có trên 100 điểm ngập triều cường

Quy hoạch này tập trung vào giải pháp nâng cấp ống nước, san nền, kiểm soát triều cường cục bộ, đã được triển khai từ năm 2003 đến nay với tổng kinh phí hơn 1 tỷ USD.

Bên cạnh đó, TP cũng tiến hành dự án kiểm soát triều cường từ năm 2008 với 12 cống ngăn triều lớn, cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè và 170 km đê bao. Chi phí đầu tư đến nay đã lên đến gần 3 tỷ USD.

Ngoài ra, còn có quy hoạch không gian TP.HCM đến năm 2025, gồm: nâng cấp hệ thống thoát nước và công trình chống ngập ở vùng A (vùng cao của TP); cải thiện hệ thống kênh sông và san nền cục bộ tại vùng B (vùng công nghiệp hóa)...

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, quy hoạch này mang tính tổng hợp và có nhiều điểm trùng lắp với hai giải pháp chống ngập đang tiến hành nói trên, nhất là trùng lắp với quy hoạch tổng thể JICA.

"Trong các quy hoạch nói trên, hiện quy hoạch tổng thể JICA đang được đánh giá là rất khả quan", ông Phi nói.

Thực tế cho thấy, các dự án chống ngập lún tại TP.HCM đang thiếu sự đồng bộ trong triển khai và mâu thuẫn trong các giải pháp.

Theo dự báo, nguy cơ ngập lún tại TP.HCM là rất lớn. TP.HCM hiện có trên 100 điểm ngập triều cường. Trong tương lai, tình hình ngập sẽ còn gia tăng.

Tổng thời gian ngập là 30 ngày/năm, độ sâu ngập từ 0,15m – 0,3m, tối đa có thể lên đến 0,6m. Sụt lún đất do khai thác nước ngầm là từ 2 - 3cm/năm.

Những khu vực ngập do triều cường tập trung ở các quận 2, 7, một số khu vực quận 4, 6 và 8. Ngập gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống thông tin liên lạc, hoạt động buôn bán và giao thông của người dân.

Duy Nguyên

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !