TP.HCM: Chó Phú Quốc là linh vật của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất 2018

Tổng Công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) vừa công bố kế hoạch thực hiện đường hoa Nguyễn Huệ, Tết Mậu Tuất 2018. Theo đó đường hoa sẽ tồn tại từ ngày 13/02/2018 (28 tháng Chạp) đến ngày 19/02/2018 (mùng 4 Tết).

Saigontourist lấy cảm hứng về một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ, vươn xa xứng với vị thế đầu tàu kinh tế cả nước, từng bước sánh ngang với các thành phố phát triển trong khu vực. Đường hoa Nguyễn Huệ 2018 khắc họa một thành phố hiện đại phát triển, hội nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa trong ngày tết cổ truyền dân tộc.

Đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Khát vọng vươn xa” trên tổng chiều dài 720m sẽ khoác lên mình chiếc áo xuân rực rỡ với những đại cảnh, tiểu cảnh được sắp đặt khéo léo, mang nhiều sắc thái thể hiện đa dạng với ba phân đoạn chính thể hiện chủ đề của Đường hoa: Mùa xuân thành phố, Hội nhập và phát triển, Vươn tới tương lai.

Khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn giữ gìn nét truyền thống, là khởi đầu của Đường hoa Nguyễn Huệ, sẽ được trang trí bằng những chậu mai vàng, những gốc đào đẹp nhất.

Mở đầu cho Đường hoa 2018 “Khát vọng vươn xa”, phân đoạn “Mùa xuân thành phố”, cổng chào Đường hoa có ba cụm riêng biệt. Đây là yếu tố khác hẳn so với Đường hoa các năm trước khi cổng chào chỉ thể hiện ở vị trí trung tâm.

Cổng Đường hoa phân thành ba cụm nên linh vật cũng nhiều hơn mọi năm. Linh vật Mậu Tuất 2018 với chiều cao trung bình 2m được làm từ chất liệu mỹ thuật tổng hợp Sterebo và Acrylic (mica), phủ màu tạo họa tiết mang sắc xuân làm tăng nét tươi sáng, vui mắt trong ngày xuân.

Cụm linh vật bên tay trái cổng Đường hoa được khắc họa lấy cảm hứng từ chú chó Phú Quốc, với tính cách nổi bật nhanh nhẹn, thông minh, gan dạ. Các chú chó đều trong tư thế đang chuyển động, đầu ngẩng cao, dáng chạy dũng mãnh. Mỗi linh vật cao 2m trên thân lấy cảm hứng từ họa tiết thường được sử dụng trong tem Việt Nam, mỗi con một họa tiết riêng, một màu sắc riêng.

Một số hình ảnh đồ họa về đường hoa năm nay:

Đảo gia đình linh vật bên phải mang ý nghĩa sum vầy với hình ảnh những chú chó quen thuộc được nuôi dưỡng trong gia đình, nhanh nhẹn, thân thiện và hiền lành. Đặc biệt các chú chó con có thể cử động, lắc lư đầu, tạo nên một hoạt cảnh vui tươi, sống động.

Cổng chính Đường hoa vẫn theo cách bố cục quen thuộc của nhiều năm với hình ảnh linh vật Mậu Tuất 2018 là một gia đình chú chó hạnh phúc cùng nhau chào đón sự khởi đầu mới. Tại đây, cụm từ “Xuân Mậu Tuất” sử dụng ánh sáng mỹ thuật tạo độ rực rỡ cho đường hoa ngay từ điểm bắt đầu, tạo sự hứng khởi khám phá những nét mới, độc đáo và lạ mắt xuyên suốt đường hoa năm nay.

Ngay sau cổng Đường hoa là đại cảnh “Xuân sum vầy” với những hình ảnh quen thuộc trong ngày Tết cổ truyền như câu đối, bánh chưng, bánh tét, dưa hấu đỏ được bố trí làm tâm điểm của thảm hoa vừa tôn vinh những nét đẹp truyền thống dân tộc vừa giúp mọi người dễ dàng lấy được khung hình ngay cả khi chưa tiếp cận với đại cảnh đầu tiên.

Đại cảnh “Xuân reo vui” được bố trí tiếp nối sau những chiếc thuyền cách điệu chở những chậu cúc vàng óng ánh, to tròn tượng trưng cho sắc vàng rực của những cánh đồng lúa chắc hạt. Đại cảnh “Xuân reo vui” là vườn hoa lan hội tụ khoe sắc, độc đáo cả về chủng loại và màu sắc.

Đường hoa năm nay mang đến cho người tham quan cảm giác dễ chịu, thoáng hơn với những tiểu cảnh lạ mắt, dễ thương được bài trí dọc hai bên gồm các biểu tượng tròn có thể chuyển động, tháp hoa ba tầng được điểm xuyết với đèn lồng và gia đình nhà chó du xuân.

Nối tiếp là Đại cảnh “Lộc xuân” bao gồm kết cấu tròn nhiều tầng cao thấp, giỏ hoa và đồng tiền bằng nứa kết hợp với nhau tạo thành tháp đỡ hoa, xung quanh là đàn bướm kích thước 0.8m mang trên mình những đôi cánh được tạo bằng acrylic (mica), từng đường nét, nét vẽ, màu sắc rực rỡ rung chuyển nhẹ nhàng tạo nét sinh động, lung linh, sắc màu trong không khí xuân, đặc biệt vào buổi tối.

Ngay phía sau đại cảnh “Xuân reo vui”, khách tham quan ngỡ như mình lạc vào xứ sở thần tiên với những cây nấm hoa, bộ ấm trà khổng lồ và những viên đường, bánh mứt cách điệu lạ mắt trong ngày tết đến. Nông nghiệp bội thu, ngư nghiệp thắng lớn. Đại dương huyền bí với đại cảnh “Xuân trù phú” là các mẻ lưới đầy tôm cá...

Những thanh sắt uốn lượn mềm mại làm điểm tựa nâng đỡ tấm lưới nặng trĩu tôm cá, những chú cá khổng lồ bằng chất liệu gốm mosaic (còn được gọi là ghép mảnh hay khảm) tạo ánh màu, uốn mình, quẩy đuôi rẽ nước.

Nhằm chuẩn bị cho Đường hoa Tết Mậu Tuất rực rỡ sắc Xuân, đa dạng chủng loại cây vừa mang lại màu sắc cho Đường hoa vừa phủ thêm một màu xanh dịu mắt, góp phần xua bớt cái nắng chói chang của ngày xuân, Ban tổ chức đã sưu tầm, gieo trồng nhiều chủng loại hoa mới, các loại lá lạ có thể kể đến như: Cúc Calimero, cúc Nhật, cúc lá nho, mãn đình hồng, phong lữ thảo, lan Dendro, lan mãn, lan Mokara,… 

Nguyễn Cường

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !