Tội lỗi của thôn nữ bỏ nhà đi hoang

Mất hàng tháng trời, bố mẹ Trang chạy đôn, chạy đáo, hết vào Nam lại ra Bắc vất vả đi tìm con gái mà cô vẫn bặt vô âm tín.

Lo con bị kẻ xấu lừa bán qua biên giới, ông bà còn lên Lạng Sơn, Lào Cai… nhưng cũng không thấy bóng dáng con đâu. Không tìm được con, biết bao đêm hai ông bà mất ăn, mất ngủ, dằn vặt, đau đớn, bởi Trang mới 15, 16 tuổi đầu, con gái đang thì xuân sắc, bỗng nhiên mất tích thì chỉ có lành ít, dữ nhiều. Bố Trang ân hận, dằn vặt nhiều lắm, ông tự trách mình có lỗi với con gái, nếu như ông không đánh đập con, có lẽ cô đã không bỏ đi để đến nông nỗi như thế này...

Tội lỗi của thôn nữ bỏ nhà đi hoang - ảnh 1

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Internet)

Thôn nữ đi hoang…

Chỉ có độc nhất một cô con gái nên từ nhỏ Trang được bố mẹ hết sức cưng chiều. Sống ở vùng quê Vụ Bản, Nam Định, bố mẹ Trang chỉ làm ruộng nên kinh tế gia đình không mấy khá giả nhưng ông bà quyết chí chắt chiu để lo cho cô con gái được ăn học tử tế. Có lẽ cảm nhận được điều ấy nên những năm còn học ở bậc tiểu học, Trang tỏ ra hiền lành, học hành chăm chỉ. Kết quả học tập của Trang khiến bố mẹ cô vui mừng, đặt niềm tin vào tương lai của đứa con bé bỏng.

Khi Trang bước vào trung học cơ sở cũng là thời điểm cô đến tuổi dậy thì. Vóc dáng xinh đẹp, gương mặt khả ái, nước da trắng hồng mịn màng cùng đôi mắt đen lay láy…, mới 14, 15 tuổi nhưng Trang đã được nhiều chàng trai trong thôn để ý. Thấy nhiều người khen, Trang đua theo đám bạn bè lao vào đua đòi ăn diện, chơi bời, chểnh mảng chuyện học hành, sa đà vào tiệm internet “chatchit”. Hết trung học cơ sở, khi thi lên lớp 10, Trang không đỗ. Bố mẹ Trang thực sự bị sốc khi hay tin này. Bao nhiêu hy vọng mà ông bà đặt vào cô con gái yêu thế là tiêu tan hết. Phần vì lo cho tương lai cho Trang, phần khác hô thẹn với bà con hàng xóm, bố Trang có đánh cô con gái một trận.

Nhiều lần trước, mỗi khi không vừa lòng với bố mẹ hoặc bị cho ăn roi, Trang thường bỏ đi vài ngày, dặt dẹo với đám bạn bè rồi sau đó trở về với bộ dạng bơ phờ, thiểu não. Song lần này thì Trang bỏ nhà đi hẳn. Sau vài ngày lang thang ở TP Nam Định, cô bắt xe khách đi lên Hà Nội. Không người thân quen, không tiền trong túi, sau mấy ngày vạ vật ở vỉa hè, bà chủ hàng cơm bụi trông thấy cô bé xinh xắn, trắng trẻo thương tình nên nhận vào làm người giúp việc.

Sống giữa chốn thị thành, cô thôn nữ xinh xắn đang độ tuổi dậy thì nhanh chóng lọt vào mắt những kẻ buôn người. Mới làm ở quán cơm bụi được non một tháng thì có một người đàn bà hay lui tới quán ăn cơm rỉ tai Trang: Người như cô việc gì phải làm công việc bưng bê, phục vụ ở cái quán bé nhỏ, công sá chẳng ra gì này. Bà sẽ đưa cô lên vùng biên giới làm nhân viên bán hàng, không chỉ được nhàn hạ, ăn mặc sung sướng mà còn có thu nhập cao.

 Cô thôn nữ mới 15, 16 tuổi, trước lời rủ rê ngon ngọt đầy hấp dẫn của người đàn bà lạ mặt không thể phân biệt được tốt, xấu nên nhanh chóng nhận lời. Mấy ngày sau, Trang bỏ việc, theo người đàn bà ấy vượt biên sang Trung Quốc. Đến đây, người đàn bà “tốt bụng” lộ diện là “mẹ mìn”. Bà ta bán Trang cho một “động” mại dâm, nhận tiền rồi bỏ cô ở lại, chuồn về Việt Nam.

Đến khi Trang nhận ra sự việc thì quá muộn. Cô hết sức hoang mang nhưng không biết làm thế nào, xung quanh toàn người lạ, mặt mũi bặm trợn. Biết là rơi vào chốn lầu xanh nhưng mặc cho chủ “động” dỗ ngon, dỗ ngọt, Trang nhất định không chịu tiếp khách, chỉ ôm mặt ngồi khóc. Đến lúc này, cô mới thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ và ân hận vì bỏ nhà đi hoang. Tuy nhiên, Trang chỉ “cứng đầu” được khoảng một tuần, bởi sau đó những biện pháp mà chủ “động” áp dụng với cô là bạo lực cộng với bỏ đói khiến cô đành chấp nhận tiếp khách.

Vốn là cô gái có nhan sắc lại trẻ trung nên Trang nhanh chóng trở thành “bông hoa” hấp dẫn đối với đám khách làng chơi trong khu vực. “Động” mại dâm, nơi Trang làm nhân viên dập dìu khách ra, vào. Cũng bởi “sức hút” của Trang mà cô bị chủ “động” giám sát hết sức chặt chẽ khiến cô không còn có cơ hội bỏ trốn. Hơn một năm làm gái bán hoa, Trang được một “đại gia” người Trung Quốc cảm sắc đẹp, bỏ tiền chuộc cô ra khỏi tổ quỷ. Chấp nhận làm “phòng nhì”, Trang được người đàn ông ấy đầu tư mở quán cà phê, giải khát thư giãn rồi giao cho cô làm chủ.

Nhớ đến bố mẹ, lúc này, Trang mới nhắn tin về quê. Sau hơn hai năm, bố mẹ Trang tưởng vĩnh viễn không tìm được con gái, nay bỗng nhận tin, ông bà hết sức phấn khởi. Biết con gái đang sống ở Trung Quốc, ông bà khuyên con quay trở về quê nhưng Trang từ chối. Sau đó, Trang thu xếp một chuyến về quê thăm bố mẹ. Năm ấy, Trang 19 tuổi. Cô thôn nữ trẻ trung mơn mởn ngày nào nay già dặn và khác trước rất nhiều. Mừng vì gặp lại con nhưng bố mẹ Trang cũng không khỏi lo lắng, bởi con gái một mình nơi đất khách, quê người. Chia tay bố mẹ, Trang quay trở lại Trung Quốc với người tình, thi thoảng cô cũng gửi chút  tiền bạc về cho ông bà, ít thì hai, ba triệu, nhiều nhất là năm triệu đồng.

Tội lỗi của thôn nữ bỏ nhà đi hoang - ảnh 2

Ngô Thị Hương Trang

…thành “mẹ mìn”

Sau một thời gian kinh doanh dịch vụ cà phê, giải khát, Trang quyết định, mở rộng kinh doanh, móc nối với một số đối tượng trong nước buôn bán gái trẻ sang làm gái mại dâm. Kẻ được Trang móc nối là Nguyễn Tài Hải, sinh 1990, ở Ba Vì, Hà Nội. Năm ấy Hải mới 19 tuổi nhưng là kẻ dày dặn kinh nghiệm trong nghề “mẹ mìn”.

Bỏ nhà xuống Hà Nội sống lang thang, dặt dẹo, Hải cặp với Cù Huy Long, sinh 1988, quê ở Tam Nông, Phú Thọ; Nguyễn Anh Tuấn, sinh 1990, ở Hà Đông; Nguyễn Đăng Thuận, sinh 1991, ở Từ Liêm; Nguyễn Thế Thành, sinh 1990, ở Hoài Đức và Đào Qúy Tú, sinh 1988, ở Hoài Đức, Hà Nội, lập thành ổ nhóm chuyên lên mạng “săn” các cô gái trẻ “kẹt nét” giải cứu rồi lừa bán cho các “động” mại dâm trong nước và nước ngoài. Khi Hải cùng đồng bọn đưa “hàng” sang Trung Quốc bán thì gặp Trang rồi hắn được cô ta “đặt hàng”.

Nhận “đơn đặt hàng” của Trang, Hải bàn với Long đi săn lùng gái trẻ. Chợt Long nhớ, cậu em trai có quen biết trên mạng với một cô gái tên là Hà Thị Thu, 18 tuổi, người Điện Biên. Buồn chán chuyện gia đình, Thu đang theo học Trường nghệ thuật Tây Bắc nhưng đã bỏ học xuống Hà Nội, dạt vào các quán internet rồi bắt quen với em trai Long. Xin được nick của Thu qua cậu em trai, Long “chat” với cô gái này. Mới trò chuyện vài lần thì dịp may hiếm có, Thu “chat” với Long cầu cứu anh ta đến giải cứu bởi cô bị “kẹt nét” 20 ngàn đồng trong một quán internet ở khu vực Mỹ Đình, Từ Liêm. Trong “vai” anh hùng, Long cùng với Hải lao ngay đến giải cứu Thu.

Sau đó, bọn chúng rủ Thu lên khu vực biên giới Móng Cái chơi rồi lừa bán cho Trang lấy 4,8 triệu đồng. Giống như Trang trước đây, những ngày đầu Thu không chịu tiếp khách mà chỉ gào khóc khiến cho ả “Tú bà” trẻ này nổi nóng: “Mày đã bị bọn thằng Long, thằng Hải bán cho tao lấy 50 triệu đồng. Nay mày phải bán dâm để lấy lại vốn đó”. Sau đó là những trận đòn khiến cho Thu buộc phải tiếp khách. Tuy nhiên, do quán cà phê của Trang nằm ở vị trí vắng khách nên chỉ ít ngày sau, Thu được cô ta bán trao tay cho một chủ “động” người Trung Quốc khác ở sâu trong nội địa.

Sau chuyến “hàng” ấy, nhóm Hải, Long còn lừa 2 cô gái trẻ, trong đó có cháu gái mới 13 tuổi đưa sang Trung Quốc bán cho Trang. Tương tự như trường hợp của Thu, sau khi sử dụng các thủ đoạn từ ép buộc đến đánh đập, bỏ đói khiến các cô phải tiếp khách, Trang tổ chức cho các cô bán dâm, thu hồi vốn rồi nhanh chóng bán các cô vào sâu nội địa Trung Quốc kiếm lời. Sau khi bị bán cho chủ “động” mại dâm người Trung Quốc, Thu quyết tìm mọi cách trốn chạy. Mặc dù bị chủ “động” bắt tiếp 5 đến 6 lượt khách mỗi ngày và nhóm vệ sỹ chăn dắt kèm sát sao nhưng Thu được một người khách Trung Quốc cảm thông nên tìm đến Công an Trung Quốc trình báo và cô được giải cứu.

Trở về Hà Nội, Thu đến CAQ Đống Đa trình báo. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, CAQ Đống Đa tập trung lực lượng tổ chức điều tra lần ra được đầu mối đường dây này, giải cứu 9 nạn nhân, trong đó có 7 nạn nhân dưới 16 tuổi, bắt giữ Cù Huy Long, Nguyễn Tài Hải cùng đồng bọn. Danh tính của “Tú bà” tên Trang cũng dần dần lộ rõ, cô ta là Ngô Thị Hương Trang, sinh 1990, quê ở Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định. Sau đó, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội phát lệnh truy nã đối với Ngô Thị Hương Trang về hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em. Biết đồng bọn sa lưới pháp luật, Trang lui vào sâu bên trong nội địa Trung Quốc. Hai năm sau, khi Trang lò dò trở về Hà Nội định cất một “mẻ hàng” thì bị CAQ Long Biên phát hiện, bắt giữ.

Mới hơn 20 tuổi, Trang còn rất trẻ nhưng cô ta đã phải nhận bản án 24 năm tù giam về tội mua bán phụ nữ và trẻ em do TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt. Không chịu tu chí học hành, không nghe lời bố mẹ, thôn nữ xinh xắn vùng quê nghèo đã trượt dài vào vũng bùn tội lỗi. Tuổi xuân của cô thế là khép lại sau những năm tháng dài đằng đẵng trong trại giam.                                                                  

Tên bị hại đã được thay đổi.

Theo Thục Quyên/ANHP.VN

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !