Tôi không biết giữ chồng?

Mẹ chồng tôi biết chuyện còn mắng tôi không biết giữ chồng, mới cưới có hơn 2 năm đã để chồng theo gái.

Vợ chồng tôi quen nhau lúc tôi còn là sinh viên, khi cả hai cùng đi tham gia hoạt động cộng đồng. Ngay từ ngày mới gặp, tôi đã ấn tượng về người đàn ông dịu dàng, ấm áp, luôn mỉm cười nhẹ nhàng với tất cả mọi người.

Giữ liên lạc với nhau được một thời gian thì tôi nhận lời yêu anh ấy. Chúng tôi đã có 4 năm lãng mạn, hạnh phúc và nôn nóng muốn về sống với nhau nên tôi vừa ra trường là kết hôn.

Tôi đã hết lòng chăm sóc cho tổ ấm của mình. Và chỉ sau nửa năm kết hôn, tôi có thai rồi sinh cậu con trai bụ bẫm, đáng yêu.

Tôi đã ngất ngây trong hạnh phúc. Ảnh minh họa

Nhưng đến khi con 3 tháng, đến một ngày tôi như rơi xuống địa ngục. Đó là khi vô tình tôi nhìn thấy máy tính của chồng mở, với những dòng chát vô cùng mùi mẫn, với một người cũng vô cùng quen thuộc. Người có nick Thỏ bạch ấy là bạn học cấp 3 của chồng và tôi cũng đã gặp vài lần.

Cô ấy có thân hình nóng bỏng, tính cách mạnh mẽ. Cô ấy lấy chồng sớm và đã ly hôn, hình như đang sống với đứa con gái 6-7 tuổi.

Chồng tôi và cô ta đang chát cho nhau những lời âu yếm, đầy nhục dục về những lần vui vẻ với nhau ở chỗ a, chỗ b, rồi nhớ nhau, thèm khát nhau thế nào.

Tôi lần theo những dòng chát dài “cả cây số” và phát hiện cả hai đã cặp kè với nhau từ trước khi kết hôn với tôi. Thậm chí trước ngày cưới, anh ta và cô ta còn đi khách sạn ngủ với nhau và anh ta trấn an cô ta: “Nếu em chưa kết hôn thì chắc chắn anh đã cưới em. Cưới vợ bây giờ là cho bố mẹ anh hài lòng thôi. Em mới thực sự là tình yêu của anh”.

Khi tôi đau khổ gào lên, chất vấn chồng, thì đáng sợ chồng tôi lại không hề chối. Anh ta thừa nhận: “Anh yêu cả em và cô ấy. Em tốt bụng, dịu dàng, đáng yêu nhưng anh không thể quên được những khoảng khắc thăng hoa, rất người khi ở bên cô ấy”.

Tôi sụp đổ vì tình yêu mà tôi hết sức nâng niu trở nên nực cười. Ảnh minh họa

Tôi chết lặng, khóc hết nước mắt. Tôi ngạt thở vì đau đớn, vì bị lừa dối suốt 5 năm. Tôi đã tin tưởng, đã yêu thương, đã vun vén cho hạnh phúc của gia đình. Nhưng anh trả cho tôi là cú đấm phản bội.

Chồng tôi thấy tôi cuồng loạn nên hứa sẽ cố gắng chia tay người tình. Tôi thực sự không cam lòng nhưng nhìn đứa con 3 tháng tuổi đỏ hỏn. Tôi không nghề nghiệp, không thu nhập, tôi không biết phản kháng bằng cách nào.

Tưởng chừng đã kết thúc, nhưng con 8 tháng, tôi lại phát hiện chồng tôi chỉ dối trá. Anh ta vẫn tiếp tục quan hệ mật thiết với người đàn bà kia. Và lần này, anh ta tuyên bố: anh ta lựa chọn cả hai, tôi phải chấp nhận cho anh ta “bắt cá hai tay”. Anh ta vẫn sẽ có trách nhiệm chăm lo cho hai mẹ con tôi chu đáo.

Mẹ chồng tôi biết chuyện còn mắng tôi không biết giữ chồng, mới cưới có hơn 2 năm đã để chồng theo gái. Con trai bà cũng khổ vì có nhà mà không muốn về, một thân 2 nơi.

Bố mẹ đẻ khuyên tôi nên tìm cách lôi kéo chồng về, vì có thế mạnh là đứa con, đàn ông chỉ vui chơi bên ngoài chứ vợ con vẫn là nhất... Họ cương quyết bảo tôi bế con về thì họ sẽ không chứa. Bố tôi còn nói tôi làm ông đau tim.

Đêm đó, tôi đã bỏ nhà đi lang thang giữa đêm, tôi đã đứng ở trên cầu... Không chỉ bởi mất chồng mà còn cảm thấy niềm tin đã sụp đổ, thế giới màu hồng mà tôi đã tin tưởng bỗng chốc trở nên nực cười, tôi thấy tôi thảm hại... Nhưng rồi bộ ngực đau tức vì căng sữa đã kéo tôi trở về.

Giờ đây, tôi không biết phải làm thế nào. Lập tức ly hôn hay đợi con khôn lớn. Nhưng tôi chưa có nghề nghiệp, chẳng có tiền dành dụm... Còn nếu tiếp tục ở lại nhìn bộ mặt dối trá của chồng, chắc tôi cũng phát điên...

H.M

Theo PNO

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !