Tôi đã đến Trường Sa!
Vào những ngày cuối tháng 5, tôi nhận được thông báo sẽ đại diện sinh viên TP.Đà Nẵng tham gia “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2014.
Quá đỗi sung sướng và tự hào! Vậy là tôi có cơ hội thực hiện ước mơ được đặt chân lên Trường Sa - chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc...
Hành trình năm nay gồm 198 đại biểu đến từ nhiều địa phương, tổ chức chính trị xã hội, trong đó có 90 đại biểu là những gương mặt trẻ tiêu biểu, cán bộ Đoàn, doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, sinh viên, văn nghệ sĩ, y bác sĩ, phóng viên báo chí... Chiều 27.5, cả đoàn họp quán triệt trước hành trình tại Hội trường Nhà khách Hải Quân, số 1A Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Trong đoàn của chúng tôi có người đã ra Trường Sa lần thứ 2, thứ 3 và cũng có người là lần đầu tiên đi biển... nhưng tất cả đều háo hức chờ đợi giây phút ra khơi.
![]() |
Không khí trước lúc lên tàu. |
Sáng 28.5, đoàn dậy sớm chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đến cảng Cát Lái. Đoàn vừa đặt chân lên cảng đã được các chiến sĩ hải quân đón tiếp chu đáo, đưa giúp hành lý, quân tư trang đến từng phòng trên tàu. Đúng 8 giờ, tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiễn đoàn công tác với nghi thức rất trang trọng. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thành ủy, Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh đã đến tiễn, tặng hoa và chúc đoàn có chuyến hải trình ý nghĩa và bình an. Đúng 8 giờ 5 phút, tàu kéo một hồi còi dài, trang nghiêm tạm biệt đất liền. Để đến được Trường Sa thân yêu, chúng tôi phải lênh đênh trên biển suốt hơn hai ngày. Trong chuyến hải trình dài ngày này, chắc chắn không thể tránh khỏi những cơn say sóng nhưng rất may chúng tôi được thời tiết ủng hộ. Có đi mới biết, biển quê ta đẹp vô cùng. Đứng trên boong tàu phóng tầm mắt nhìn vùng biển, vùng trời của Tổ quốc dưới ánh bình minh yên bình càng thấy thêm yêu quê hương, đất nước...
![]() |
Giao lưu văn nghệ cùng các chiến sĩ. |
Trên chuyến hải trình này, đoàn chúng tôi được biên chế thành 5 trung đội, cùng sinh hoạt, thi đua với nhau. Những cuộc thi liên tục được ban tổ chức phát động như thi viết nhật trình, thi ảnh, duyên dáng tàu HQ-571, thi làm báo tường... với nhiều nội dung thú vị. Nhưng ấn tượng nhất với tôi là những đêm giao lưu văn nghệ giữa các trung đội và chiến sĩ ngay trên boong tàu. Các tiểu phẩm, hoạt cảnh dựng vội, các ca khúc về biển đảo, về tình yêu quê hương đất nước... đã mang đến cho các thành viên trên tàu nhiều cảm xúc.
![]() |
Đảo Đá Lớn B nhìn từ tàu. |
Tàu của chúng tôi vẫn đang rẽ sóng và lao lên phía trước, bất giác tôi nhớ đến hai câu thơ của Lê Thị Kim “Tấm lòng theo mũi tàu ra/Với tôi quần đảo Trường Sa rất gần”. Vâng, không lâu nữa thôi, chúng tôi sẽ đến vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi ấy tự mấy trăm năm trước cha ông đã nhiều lần khẳng định chủ quyền và được chép tỉ mỉ trong sử sách. Từ đầu triều Nguyễn, những đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa đã được thành lập; hằng năm, những hải đội này đều ra bảo vệ và khai thác tài nguyên ở đấy. Từ thời xa xưa ấy, ta đã có những cột mốc chủ quyền dựng trên Hoàng Sa, Trường Sa. Theo nhiều nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, thực vật trên hai quần đảo này phần lớn có nguồn gốc từ miền Trung Việt Nam...
Đang miên man trong những dòng hồi tưởng về lịch sử thì chương trình phát thanh buổi sáng của tàu vang lên cùng giai điệu: “Không xa đâu Trường Sa ơi! Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em...”. Tôi đã nghe bài hát này không biết bao lần nhưng lần nào cũng dạt dào cảm xúc. Và cảm xúc lần này vô cùng đặc biệt. Sau hơn hai ngày lênh đênh trên biển, tàu chúng tôi đã đến với đảo Đá Lớn - điểm đến đầu tiên trong hành trình đến huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Không giấu nổi xúc động, nhiều thành viên đã hét lên: “Tôi đã đến Trường Sa!”.
Theo Nguyễn Tiến Danh/Báo Quảng Nam
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.


