Tình tiết mới khó tin trong thảm án tiệm vàng Bắc Giang

Khi vật lộn với Lê Văn Luyện, chủ tiệm vàng đã vô tình đâm nhầm vào vợ. Tình tiết mới nhất được cơ quan điều tra nêu theo lời khai của "sát thủ".

Tình tiết mới khó tin trong thảm án tiệm vàng Bắc Giang

Ngày 10/11, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Hùng cho biết cơ quan này vừa nhận được kết luận điều tra vụ thảm sát, cướp tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) vào rạng sáng 24/8.

Cố ý giết 4 mạng người

Theo kết luận của CQĐT, lời khai của Lê Văn Luyện (thôn Sơn Đình 2, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang) phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường; kết luận giám định; lời khai nhân chứng; lời khai các bị can có liên quan; vật chứng vụ án thu giữ được và những tài liệu, chứng cứ khác.

Sau khi đột nhập tiệm vàng, Luyện đã ra tay sát hại vợ chồng chủ tiệm vàng là anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi) và chị Đinh Thị Chín (35 tuổi) tại tầng 3 ngôi nhà. Tiếp đó, Luyện vào phòng ngủ tầng 2, sát hại cháu Trịnh Phương Thảo (18 tháng tuổi) và chém đứt một bàn tay và chém nhiều nhát lên người cháu Trịnh Thị Ngọc Bích (8 tuổi), là hai con gái của vợ chồng chủ tiệm vàng.

Sau khi giết người, Luyện đã cướp 362 chỉ vàng, một điện thoại di động… tổng trị giá gần 1,3 tỉ đồng cho vào ba lô rồi tẩu thoát theo lối cửa sau ở tầng 1.

CQĐT khẳng định: Một mình Luyện đã giết 4 người là: anh Trịnh Ngọc Thành, chị Đinh Thị Chín, cháu Trịnh Phương Thảo và cháu Trịnh Thị Ngọc Bích. Trong đó, 3 nạn nhân chết, còn riêng cháu Bích được bệnh viện cứu sống là ngoài ý muốn của Luyện. Thông tin mới từ bản kết luận này, tổng hợp tỉ lệ thương tật của cháu Bích là 74,6%.

Những tình huống bất ngờ

Một trong những tình tiết bất ngờ được kết luận điều tra nêu là theo lời khai của Luyện, anh Thành sau khi cướp được dao díp đã đâm lại Luyện nhưng không trúng, cùng lúc đó là tiếng kêu của chị Chín: “Anh đâm trúng em rồi”. Tuy nhiên, theo kết luận của CQĐT, việc đâm nhầm này chỉ gây vết thương nhẹ, còn vết sát thương chí mạng của Luyện vào hạ sườn trái và cổ mới gây nên cái chết của chị Chín.

Một tình tiết khác ít người biết là sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Luyện về nhà cởi bộ quần áo đã mặc khi gây án cho vào máy giặt. Đến khoảng 12h ngày 24/8, em trai của Luyện là Lê Văn Long (SN 1995) đi học về thấy bộ quần áo đã giặt trong máy nên mang đi phơi. Đến 15h, thấy Luyện không về, bà Thơm (mẹ Luyện) bảo Long gọi điện thoại nhưng Luyện không nghe máy. Sau đó, Luyện nhắn tin đang đi vào Nam để làm ăn. Hai ngày sau, Long lấy bộ quần áo của Luyện mặc lúc gây án thì phát hiện trong túi quần có một sim điện thoại (số 0977834xxx). Đến ngày 29/8, Long phát hiện sim điện thoại đó là của anh Thành, chủ tiệm vàng Ngọc Bích, nên đã giao nộp cho công an. Theo cơ quan điều tra, Long không biết sim điện thoại này do Luyện phạm tội mà có nên không xử lý.

Sau khi xảy ra vụ án, hai bên gia đình anh Ngọc và chị Chín đã họp và thống nhất ủy quyền, cử hai đại diện là anh Trịnh Quốc Sinh (SN 1964, anh trai anh Ngọc) và anh Đinh Văn Hương (SN 1972, anh trai chị Chín) là đại diện cho người bị hại để tham gia giải quyết vụ án. Hai anh không đề nghị gia đình Luyện bồi thường.

Trong vụ thảm án này, ngoài Lê Văn Luyện bị khởi tố 2 tội danh “Giết người, cướp tài sản” và “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, VKSND tỉnh Bắc Giang cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 6 bị can khác, đều là người thân của Luyện về 2 tội danh “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.

Dã man, tàn bạo chưa từng có

Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang nhận định: Hành vi phạm tội của Lê Văn Luyện là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất dã man, tàn bạo chưa từng có từ trước tới nay, dư luận quần chúng nhân dân bức xúc. Mặc dù khi gây án Luyện ở độ tuổi vị thành niên (17 tuổi 10 tháng 6 ngày) song cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Sự ân hận muộn màng

Ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận vụ án và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Lê Văn Luyện và các bị can, chúng tôi đã có buổi tiếp xúc, trao đổi với luật sư Nguyễn Bá Ngọc, Giám đốc Công ty Luật TNHH một thành viên số 1 (Đoàn Luật sư Bắc Giang) - luật sư được chỉ định bào chữa cho bị can Lê Văn Luyện.

Theo ông Ngọc, nội dung của bản kết luận điều tra trùng khớp với diễn biến của vụ việc và thông tin báo chí đã nêu. Về phía hung thủ Lê Văn Luyện, ông Ngọc cho biết: “Trong các buổi tiếp xúc, hỏi cung, Lê Văn Luyện luôn tỏ ra kiệm lời và thành khẩn khai báo. Đối tượng đặc biệt ân hận về hành vi cứa cổ cháu Trịnh Thị Thảo. Mỗi khi nhắc đến cháu Thảo, Luyện đều cúi mặt và không nói gì. Cũng tại các buổi tiếp xúc, Luyện luôn gửi lời xin lỗi đến cháu Trịnh Thị Bích - nạn nhân duy nhất còn sống và mong cháu tha thứ”.

Về mức án dành cho Luyện, ông Ngọc khẳng định, việc Lê Văn Luyện tỏ ra ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo cũng như việc chủ động bồi hoàn những tổn thất mà gia đình nạn nhân phải chịu là những yếu tố giảm nhẹ tội trước tòa theo luật định. Tuy nhiên, trong vụ án này, Luyện đã ra tay sát hại cả một gia đình, tội ác của Luyện không thể tha thứ. Do vậy, chắc chắn Lê Văn Luyện sẽ phải chịu mức án tối đa là 18 năm tù.

Theo NLĐ

Theo NLĐ

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !