Tin nóng pháp luật hôm nay: 4 vụ việc rúng động dư luận
Thuyền trưởng tàu Sunrise uất ức vì thông tin nghi ngờ tàu dàn dựng bị cướp
Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Quyết Thắng - thuyền trưởng tàu Sunrise cho biết: “Tôi chưa đọc các ý kiến nghi ngờ chúng tôi (dàn dựng để bán dầu – PV) nhưng tôi có nghe mọi người nói lại. Bản thân chúng tôi không thể ngăn cấm các ý kiến trái chiều nói về mình, nhưng bảo thuyền viên chúng tôi vác bằng đấy dầu đi bán thì quá liều”.
Thuyền trưởng Thắng cho rằng khi xảy ra vụ cướp thì trên tàu có 18 người chứ không phải chỉ một vài người, và tất cả đều trả qua những giây phút đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết nên không thể bịa ra một câu chuyện như vậy.
Ông Thắng cũng cho biết rất mong cơ quan điều tra sẽ sớm đưa ra kết luận về việc này.
Bắt Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Đắk Nông
Đại tá Lương Ngọc Lếp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vào chiều tối 13/10: CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc của ông Lê Đình Trọng (39 tuổi, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Đắk Nông, kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm soát trọng tải xe cơ giới số 56 của tỉnh) để điều tra hành vi nhận hối lộ của các tài xế xe quá tải.
Trước đó, vào sáng 9/10, Công an tỉnh Đắk Nông đã triệu tập ông Trọng và ông Nguyễn Tấn Mẫn (37 tuổi, Đội trưởng Đội thanh tra giao thông của Sở GTVT Đắk Nông, kiêm Phó Trạm trưởng Trạm kiểm soát trọng tải xe cơ giới số 56) đến trụ sở công an để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Tại cơ quan điều tra, ông Mẫn đã thừa nhận hành vi nhận hội lộ. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Mẫn xin ra ngoài đi vệ sinh rồi bất ngờ nhảy từ lầu 2, trụ sở công an tỉnh xuống đất tự tử.
Ông Mẫn được các điều tra viên cấp tốc đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.
Dự kiến sáng 14/10, Công an tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức họp báo về vụ việc bắt giữ 2 ông Mẫn, Trọng và nguyên nhân cái chết của ông Mẫn.
![]() |
Phía sau vụ nữ sinh sát hại cán bộ huyện
Mới đây đã xảy ra mạng nghiêm trọng tại nhà nghỉ T.H, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc khiến người dân nơi đây hết sức bàng hoàng.
Nạn nhân được xác định là anh Lê Hải Đăng (SN 1988) trú tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, hiện đang là phòng tài chính huyện, bị nhiều vết đâm trên cơ thể. Nghi phạm sát hại anh Đ. được xác định là Phùng Thị Thanh (SN 1996), học sinh lớp 12A1, Trung tâm Thường xuyên huyện Vĩnh Tường.
PGĐ trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp huyện Vĩnh Tường, ông Đỗ Trọng Thành cho biết : "Ở lớp, Thanh là một học sinh có sức học trung bình, ít nói. Hoàn cảnh gia đình Thanh khá đặc biệt. Thanh sinh trong một gia đình có 3 chị em, Thanh là chị cả. Bố mẹ ly hôn, Thanh ở với bố và cậu em trai còn mẹ Thanh ở với em gái giữa. Thanh là người ít được hưởng sự quan tâm của bố mẹ cũng như gia đình".
Về mối quan hệ của Thanh và nạn nhân Đăng, bà nội Thanh khẳng định chưa một lần nào gặp Đăng và cũng chưa từng thấy Đăng đến nhà chơi hay ở lại ăn cơm lần nào. "Quả thật, cháu nó có bạn trai rồi và từng đến nhà tôi chơi, ăn cơm ở đây. Thậm chí, trong năm ngoái nhà bên kia còn xin cưới cháu, nhưng gia đình tôi đành phải khất lại người ta".
Một phụ nữ và con 4 tháng tuổi chết thảm tại nhà
Tới khuya 13/10, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ án mạng tại khu phố Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.
Người tử vong là chị Đặng Thị Liễu (công nhân, 32 tuổi, quê Nghệ An) và con gái mới 4 tháng tuổi.
Theo chị Võ Thị Lệ Huyên (tổ trưởng tổ 10, hàng xóm của gia đình nạn nhân), vào khoảng 17h cùng ngày, chị Huyên nghe thấy tiếng la của người chồng nạn nhân là anh Nguyễn Thiện Lương (34 tuổi, công nhân) nên chạy sang xem.
Sang tới nơi, chị Huyên nhìn thấy anh Lương ôm vợ khóc trên nền nhà, bên cạnh là một con dao và một vũng máu trên nền nhà. Trước đó, anh Lương thấy vợ tử vong trong tư thế treo cổ trên cầu thang nên đã dùng dao cắt dây để vợ nằm xuống nền nhà.
Trong phòng ngủ, con gái mới bốn tháng tuổi của chị Đặng Thị Liễu và anh Nguyễn Thiện Lương tử vong trên giường, không có vết máu.
