Tìm kiếm thiếu niên mất tích dưới “hồ tử thần” bất kể trời tối
Theo những người có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng 14h ngày 15/7, ba thiếu niên tên S. (16 tuổi), B. và P. (cùng 14 tuổi) ngụ quận 9 rủ nhau xuống chơi tại khu vực hồ đá, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi tới đây S. cùng B. xuống bơi dưới hồ, trong khi P. ngồi trên bờ câu cá.
Hiện trường vụ việc được phong tỏa |
Trong lúc đùa nghịch S. và B. đã thi nhau bơi qua lại giữa hai mỏm đá bên hồ. Tuy vậy tới lúc B. về tới đích thì nhìn lại đã không thấy S. đâu. Sự việc được báo lên cơ quan chức năng sau đó. Nhận được tin báo đội cứu hộ thuộc Sở CS PCCC Bình Dương đa có mặt để tìm kiếm S.. Tới 19h cùng ngày công việc vẫn đang được tiếp tục.
Một số người dân hiếu kỳ kéo đến xem sự việc |
Có mặt gần hiện trường, mẹ S. đã ngất lịm nhiều lần. Một người quen của gia đình cho biết S. là một thiếu niên rất chăm chỉ, hàng ngày S. vẫn chở mẹ đi làm sau đó lấy bánh về bán rong. Trong khi đó ba của S. cũng mất cách đây chưa lâu do một tai nạn điện.
Dù có biển cấm nhưng nhiều người vẫn phớt lờ nguy hiểm |
Hồ đá – còn có tên gọi khác là "hồ tử thần" do những nguy hiểm rình rập tại đây. Trong những năm qua đã có hàng chục trường hợp chết đuối thương tâm tại hồ này. Tuy chính quyền đã cho làm hàng rào thép gai và đào mương quanh hồ nhưng mỗi ngày vẫn có hàng trăm người (chủ yếu là học sinh, sinh viên) ra đây ngắm cảnh và bơi lội.