“Thiếu tướng quân đội” giả danh với những chiêu lừa ngoạn mục
Từng là một cựu quân nhân, nhưng sau khi xuất ngũ, Lê Thanh Hiền (SN 1950) bắt đầu cuộc sống phiêu bạt kỳ hồ như một kẻ vô gia cư, bởi không nơi đăng ký thường trú, cũng chẳng tạm trú ở địa phương nào. Hắn lang thang từ Nam ra Bắc kiếm tiền nuôi sống bản thân bằng những chiêu lừa ngoạn mục với “vỏ bọc” cực oai: “Thiếu tướng- Cục trưởng cục tình báo QĐNDVN”!
Vị “Thiếu tướng quân đội” tài hoa, nghĩa hiệp
Sau một thời gian tìm mối bán trang trại chăn nuôi và trồng rừng tại Tân Kỳ, cuối tháng 4 vừa rồi, bà Lê Thị Hường (SN 1958) trú tại xóm 2, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn nhận được điện thoại của một người đàn ông ngỏ ý hỏi mua. Mừng hơn bắt được vàng, bà lập tức đọc địa chỉ nhà và hẹn vị khách đến nhà để thỏa thuận giá cả.
Ngày 24/4, khi bà đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì thấy một người đàn ông lịch lãm bước xuống từ chiếc taxi tự xưng tên là Hiền, thiếu tướng - Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội nhân dân Việt Nam, người cần mua trang trại của bà Hường. Sau khi thỏa thuận giá cả, vị “thiếu tướng” đồng ý mua trang trại của gia đình bà với giá 750 triệu đồng.
Qua trò chuyện ông Hiền cho biết, mình công tác và sinh sống ở trong Nam đã nhiều năm nay, nhưng vì quê gốc ở Nghệ An, lần này về thăm quê, thăm đồng đội tại Quân khu 4, vì nghĩa tình, ông muốn tìm mua một trang trại để tặng lại đồng đội của mình. Những câu chuyện cuốn hút của vị “thiếu tướng” khiến vợ chồng bà Hường quên mất là đã đến bữa cơm chiều.
Quý mến bởi tấm lòng nghĩa hiệp của vị “thiếu tướng”, vợ chồng bà ngỏ lời mời ông ở lại dùng bữa cơm đạm bạc quê nhà. Trong bữa ăn, qua dẫn dắt câu chuyện, “thiếu tướng” Hiền còn cho biết, do làm tình báo đã nhiều năm nên ông khá am hiểu vấn đề tâm linh cũng như xem tướng mạo con người để nhận diện tính cách.
Để chứng minh những điều mình nói, ông Hiền đã đoán tính cách cũng như hậu vận của vợ chồng bà. Sau bữa cơm, ông còn bảo bà Hường lấy hai tờ bạc có mệnh giá 500.000 đồng mang ra để ông cầu phúc lộc cho gia đình bà. Sau khi lẩm nhẩm đọc bài cúng tế tại bàn thờ gia tiên, vị “thiếu tướng” lấy kéo cắt hai góc nhỏ của hai tờ tiền đem đốt rồi hòa vào chén nước đưa cho bà uống.
Còn hai tờ năm trăm mất góc, ông bỏ vào túi bảo là để đem về cất sau này đặt lên bàn thờ thiên ở trang trại để lấy lộc. Chia tay vị “thiếu tướng” với những câu chuyện thú vị cùng lời hứa, sẽ về thu xếp để sớm mang tiền ra mua trang trại của gia đình bà tặng cho đồng đội khiến vợ chồng bà trong lòng vui sướng chờ đợi.
Cũng tương tự như vợ chồng bà Hường, ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1952) ở xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn cũng được ông Hiền ghé thăm. Nhưng lần này, biết ông Hùng là cựu quân nhân từng công tác tại Quân khu IV, nay về địa phương trở thành ông chủ xưởng gỗ, ăn nên làm ra, có tiếng một vùng nên cách giới thiệu của ông càng “oai” hơn: Ngoài việc xưng danh “Thiếu tướng quân đội” chuẩn bị lên hàm trung tướng, vị khách này còn cho biết, bố mình nguyên là Tư lệnh Quân khu IV, cháu ruột của Đại tướng Chu Huy Mân.
Nghe danh xưởng mộc của ông Hùng, vị “thiếu tướng” quyết tìm cho bằng được để nhờ ông “thiết kế” và dựng ngôi nhà gỗ trị giá khoảng 6 tỷ đồng làm từ đường ở quê. Để có thêm thời gian ôn lại chuyện quân ngũ cũng như bàn thêm về vụ hợp đồng xây cất từ đường nên ông Hùng giữ “thiếu tướng” lại nhà dùng bữa cơm cùng gia đình. Tại đây, “thiếu tướng” Hiền đã nhiệt tình hướng dẫn ông Hùng cách mở tài khoản ngân hàng để ông chuyển 4 tỷ đồng tiền đặt cọc xây nhà vào đó.
Trước lúc chào ra về “chuẩn bị hợp đồng” để hai bên cùng ký, ông Hiền ngỏ lời “mượn” của ông Hùng 15 triệu đồng, gọi là tiền để lo chuẩn bị các thủ tục pháp lý cho hợp đồng xây dựng này. Tin lời “thiếu tướng”, cũng như muốn chứng minh khả năng tài chính của mình, ông chủ xưởng mộc không chút ngần ngại đưa luôn khoản tiền đó cùng với lời hẹn ngày một ngày hai sẽ đưa hợp đồng lên để ký và chuyển luôn 4 tỷ đồng tiền đặt cọc.
Tuy nhiên, cũng như bà Hường, chờ mãi mà ông Hùng không thấy tiền chuyển vào tài khoản của mình. Biết là mình đã bị lừa, cả hai bị hại liền làm đơn trình báo lên Công an.
Truy tìm vị thiếu tướng rởm
Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của các bị hại, nhận thấy, đây là một thủ đoạn mới của bọn lừa đảo có tính chất nghiêm trọng, bởi đối tượng không chỉ lừa lấy tài sản của bị hại mà còn có hành vi giả danh cán bộ cấp cao của quân đội, làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín cũng như niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng vũ trang nên thượng tá Lê Khắc Thuyết - Trưởng Công an huyện Nam Đàn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Từ lời khai của bị hại thì, ngoài nhân dạng đặc điểm đối tượng trạc 60 tuổi, dáng cao gầy, nói giọng miền Nam nhưng có pha tiếng Nghệ An ra thì không ai biết thêm quê quán, địa chỉ thường trú, tạm trú của ông ta ở đâu nên cuộc điều tra tưởng như “mò kim đáy bể”.
Khai thác thêm ở bị hại, chi tiết mà bị hại nhớ ra và cung cấp: Vị “thiếu tướng” này có hình chàm xăm nhỏ ở tay với con số 1950 được các điều tra viên xem như là đặc điểm nhận dạng đối tượng duy nhất trong trường hợp này.
Từ đó, các điều tra viên của Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH được lệnh liên lạc với chính quyền địa phương, trước hết là trên địa bàn tỉnh Nghệ An để tìm dấu vết. Hơn 2 tháng ròng rã truy tìm, đến một ngày đầu tháng 8, cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn nhận được nguồn tin quý báu: Tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc có đối tượng khá trùng khớp với nhận dạng đặc điểm nghi can trong vụ lừa đảo này. Tuy nhiên, khi các trinh sát có mặt tại địa phương thì được biết, người đàn ông này có quê gốc ở đây nhưng bố mẹ đều đã qua đời, không có vợ con ở quê cũng như không đăng ký thường trú hay tạm trú tại địa phương này.
Dăm thì mười họa mới thấy ông ta xuất hiện. Qua rà soát các mối quan hệ được biết, người đàn ông này còn có vợ hờ ở huyện Yên Thành. Ngay lập tức, 2 tổ trinh sát được lệnh mai phục tại những điểm nghi vấn trên. Trong lúc các điều tra viên, trinh sát Công an huyện Nam Đàn đang đau đầu vì các manh mối về đối tượng quá mong manh thì nghe tin, tại Anh Sơn, Tân Kỳ cũng xuất hiện đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân dân. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ 3 đối tượng, qua nhận dạng đặc điểm xác định là không phải nghi can của vụ án này. Cuộc điều tra gần như bế tắc.
Với quyết tâm phá bằng được vụ án, trả lại niềm tin cho nhân dân, sau hơn 2 tháng ròng rã điều tra, chiều 23/8, phát hiện nghi can xuất hiện tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành, các trinh sát bí mật đón lõng và mời về trụ sở Công an làm việc. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng buộc phải cúi đầu nhận tội.
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu hắn khai nhận, tên là Lê Thanh Hiền (SN 1950) trú quán tại xóm 11, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Tuy nhiên, sau khi nhập ngũ tại một đơn vị ở miền Nam, hắn ra quân rồi lấy vợ và sinh sống tại Đồng Tháp. Vợ chồng ly dị vì không có con, hắn bỏ ra Bình Dương và ở với người vợ hờ tại đây. Người vợ này cũng không níu chân được gã khi sống với nhau mà chẳng có mụn con nào.
Năm 2007, hắn trở về Nghệ An nhưng cuộc sống cũng không ổn định, không nơi thường trú cũng không đăng ký tạm trú. Cứ thế hắn lang bạt kỳ hồ. Để nuôi sống bản thân, hắn chọn con đường lừa đảo. Được biết, ngoài 2 vụ lừa đảo nói trên, đối tượng còn thực hiện một số vụ lừa đảo tại Anh Sơn, Tân Kỳ và các tỉnh phía Nam. Nhân đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn cũng xin thông báo: Ai là bị hại của các vụ lừa đảo nói trên, liên hệ với cơ quan Công an để trình báo và giải quyết.
Nguồn: Congannghean.vn
Sau một thời gian tìm mối bán trang trại chăn nuôi và trồng rừng tại Tân Kỳ, cuối tháng 4 vừa rồi, bà Lê Thị Hường (SN 1958) trú tại xóm 2, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn nhận được điện thoại của một người đàn ông ngỏ ý hỏi mua. Mừng hơn bắt được vàng, bà lập tức đọc địa chỉ nhà và hẹn vị khách đến nhà để thỏa thuận giá cả.
Ngày 24/4, khi bà đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì thấy một người đàn ông lịch lãm bước xuống từ chiếc taxi tự xưng tên là Hiền, thiếu tướng - Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội nhân dân Việt Nam, người cần mua trang trại của bà Hường. Sau khi thỏa thuận giá cả, vị “thiếu tướng” đồng ý mua trang trại của gia đình bà với giá 750 triệu đồng.
![]() |
Vị thiếu tướng rởm tại nhà tạm giữ Công an huyện Nam Đàn |
Qua trò chuyện ông Hiền cho biết, mình công tác và sinh sống ở trong Nam đã nhiều năm nay, nhưng vì quê gốc ở Nghệ An, lần này về thăm quê, thăm đồng đội tại Quân khu 4, vì nghĩa tình, ông muốn tìm mua một trang trại để tặng lại đồng đội của mình. Những câu chuyện cuốn hút của vị “thiếu tướng” khiến vợ chồng bà Hường quên mất là đã đến bữa cơm chiều.
Quý mến bởi tấm lòng nghĩa hiệp của vị “thiếu tướng”, vợ chồng bà ngỏ lời mời ông ở lại dùng bữa cơm đạm bạc quê nhà. Trong bữa ăn, qua dẫn dắt câu chuyện, “thiếu tướng” Hiền còn cho biết, do làm tình báo đã nhiều năm nên ông khá am hiểu vấn đề tâm linh cũng như xem tướng mạo con người để nhận diện tính cách.
Để chứng minh những điều mình nói, ông Hiền đã đoán tính cách cũng như hậu vận của vợ chồng bà. Sau bữa cơm, ông còn bảo bà Hường lấy hai tờ bạc có mệnh giá 500.000 đồng mang ra để ông cầu phúc lộc cho gia đình bà. Sau khi lẩm nhẩm đọc bài cúng tế tại bàn thờ gia tiên, vị “thiếu tướng” lấy kéo cắt hai góc nhỏ của hai tờ tiền đem đốt rồi hòa vào chén nước đưa cho bà uống.
Còn hai tờ năm trăm mất góc, ông bỏ vào túi bảo là để đem về cất sau này đặt lên bàn thờ thiên ở trang trại để lấy lộc. Chia tay vị “thiếu tướng” với những câu chuyện thú vị cùng lời hứa, sẽ về thu xếp để sớm mang tiền ra mua trang trại của gia đình bà tặng cho đồng đội khiến vợ chồng bà trong lòng vui sướng chờ đợi.
Cũng tương tự như vợ chồng bà Hường, ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1952) ở xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn cũng được ông Hiền ghé thăm. Nhưng lần này, biết ông Hùng là cựu quân nhân từng công tác tại Quân khu IV, nay về địa phương trở thành ông chủ xưởng gỗ, ăn nên làm ra, có tiếng một vùng nên cách giới thiệu của ông càng “oai” hơn: Ngoài việc xưng danh “Thiếu tướng quân đội” chuẩn bị lên hàm trung tướng, vị khách này còn cho biết, bố mình nguyên là Tư lệnh Quân khu IV, cháu ruột của Đại tướng Chu Huy Mân.
Nghe danh xưởng mộc của ông Hùng, vị “thiếu tướng” quyết tìm cho bằng được để nhờ ông “thiết kế” và dựng ngôi nhà gỗ trị giá khoảng 6 tỷ đồng làm từ đường ở quê. Để có thêm thời gian ôn lại chuyện quân ngũ cũng như bàn thêm về vụ hợp đồng xây cất từ đường nên ông Hùng giữ “thiếu tướng” lại nhà dùng bữa cơm cùng gia đình. Tại đây, “thiếu tướng” Hiền đã nhiệt tình hướng dẫn ông Hùng cách mở tài khoản ngân hàng để ông chuyển 4 tỷ đồng tiền đặt cọc xây nhà vào đó.
Trước lúc chào ra về “chuẩn bị hợp đồng” để hai bên cùng ký, ông Hiền ngỏ lời “mượn” của ông Hùng 15 triệu đồng, gọi là tiền để lo chuẩn bị các thủ tục pháp lý cho hợp đồng xây dựng này. Tin lời “thiếu tướng”, cũng như muốn chứng minh khả năng tài chính của mình, ông chủ xưởng mộc không chút ngần ngại đưa luôn khoản tiền đó cùng với lời hẹn ngày một ngày hai sẽ đưa hợp đồng lên để ký và chuyển luôn 4 tỷ đồng tiền đặt cọc.
Tuy nhiên, cũng như bà Hường, chờ mãi mà ông Hùng không thấy tiền chuyển vào tài khoản của mình. Biết là mình đã bị lừa, cả hai bị hại liền làm đơn trình báo lên Công an.
Truy tìm vị thiếu tướng rởm
Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của các bị hại, nhận thấy, đây là một thủ đoạn mới của bọn lừa đảo có tính chất nghiêm trọng, bởi đối tượng không chỉ lừa lấy tài sản của bị hại mà còn có hành vi giả danh cán bộ cấp cao của quân đội, làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín cũng như niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng vũ trang nên thượng tá Lê Khắc Thuyết - Trưởng Công an huyện Nam Đàn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Từ lời khai của bị hại thì, ngoài nhân dạng đặc điểm đối tượng trạc 60 tuổi, dáng cao gầy, nói giọng miền Nam nhưng có pha tiếng Nghệ An ra thì không ai biết thêm quê quán, địa chỉ thường trú, tạm trú của ông ta ở đâu nên cuộc điều tra tưởng như “mò kim đáy bể”.
Khai thác thêm ở bị hại, chi tiết mà bị hại nhớ ra và cung cấp: Vị “thiếu tướng” này có hình chàm xăm nhỏ ở tay với con số 1950 được các điều tra viên xem như là đặc điểm nhận dạng đối tượng duy nhất trong trường hợp này.
Từ đó, các điều tra viên của Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH được lệnh liên lạc với chính quyền địa phương, trước hết là trên địa bàn tỉnh Nghệ An để tìm dấu vết. Hơn 2 tháng ròng rã truy tìm, đến một ngày đầu tháng 8, cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn nhận được nguồn tin quý báu: Tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc có đối tượng khá trùng khớp với nhận dạng đặc điểm nghi can trong vụ lừa đảo này. Tuy nhiên, khi các trinh sát có mặt tại địa phương thì được biết, người đàn ông này có quê gốc ở đây nhưng bố mẹ đều đã qua đời, không có vợ con ở quê cũng như không đăng ký thường trú hay tạm trú tại địa phương này.
Dăm thì mười họa mới thấy ông ta xuất hiện. Qua rà soát các mối quan hệ được biết, người đàn ông này còn có vợ hờ ở huyện Yên Thành. Ngay lập tức, 2 tổ trinh sát được lệnh mai phục tại những điểm nghi vấn trên. Trong lúc các điều tra viên, trinh sát Công an huyện Nam Đàn đang đau đầu vì các manh mối về đối tượng quá mong manh thì nghe tin, tại Anh Sơn, Tân Kỳ cũng xuất hiện đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân dân. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ 3 đối tượng, qua nhận dạng đặc điểm xác định là không phải nghi can của vụ án này. Cuộc điều tra gần như bế tắc.
Với quyết tâm phá bằng được vụ án, trả lại niềm tin cho nhân dân, sau hơn 2 tháng ròng rã điều tra, chiều 23/8, phát hiện nghi can xuất hiện tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành, các trinh sát bí mật đón lõng và mời về trụ sở Công an làm việc. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng buộc phải cúi đầu nhận tội.
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu hắn khai nhận, tên là Lê Thanh Hiền (SN 1950) trú quán tại xóm 11, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Tuy nhiên, sau khi nhập ngũ tại một đơn vị ở miền Nam, hắn ra quân rồi lấy vợ và sinh sống tại Đồng Tháp. Vợ chồng ly dị vì không có con, hắn bỏ ra Bình Dương và ở với người vợ hờ tại đây. Người vợ này cũng không níu chân được gã khi sống với nhau mà chẳng có mụn con nào.
Năm 2007, hắn trở về Nghệ An nhưng cuộc sống cũng không ổn định, không nơi thường trú cũng không đăng ký tạm trú. Cứ thế hắn lang bạt kỳ hồ. Để nuôi sống bản thân, hắn chọn con đường lừa đảo. Được biết, ngoài 2 vụ lừa đảo nói trên, đối tượng còn thực hiện một số vụ lừa đảo tại Anh Sơn, Tân Kỳ và các tỉnh phía Nam. Nhân đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn cũng xin thông báo: Ai là bị hại của các vụ lừa đảo nói trên, liên hệ với cơ quan Công an để trình báo và giải quyết.
Nguồn: Congannghean.vn
Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa
Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.
Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng
Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.
Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.
Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy
Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.
Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố
Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.
Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?
Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.
Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn
Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.
Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội
Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"
Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".
Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.