Từ bỏ thu nhập triệu người mơ vài ngàn USD/tháng để 'ngồi lê' văn phòng, hay cầm cự chờ thị trường nóng trở lại?

Với mức thu nhập 50 triệu đồng trước đây, Phi thấy nghề dẫn tour quá vất vả, chầu chực đêm hôm, đi quá nhiều nên quyết không quay lại nghề. Nhiều bạn trẻ đang cầm cự mưu sinh nghề khác khấp khởi chờ ngày những chuyến bay hạ cánh...

Nguyễn Hà Phi (sinh năm 1995, quê Quảng Trị), có 3 năm làm hướng dẫn viên ở Nha Trang cho khách Trung Quốc. Trước thời điểm dịch Covid-19, Phi từng có mức thu nhập mà nhiều người mơ ước, trên dưới 50 triệu đồng/tháng. Vì thế, khi thất nghiệp vì dịch bệnh khiến Phi chán nản, hụt hẫng. Cô về quê một thời gian rồi lặn lội vào Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, thậm chí ra tận cả Hải Phòng để phỏng vấn tìm việc làm mới.

{keywords}
Cao Văn Hải là hướng dẫn viên, MC dẫn chương trình cho các tour nhưng dịch bệnh khiến Hải phải chuyển sang làm shipper giao hàng, xe ôm công nghệ để có tiền trang trải cuộc sống.

Chật vật một thời gian dài cuối cùng Phi cũng tìm được một công việc ở TP.HCM đó là làm nhân viên chăm sóc khách hàng cho một công ty quảng cáo của Trung Quốc.

Phi kể, nhờ có tiền hoa hồng nên mỗi tháng thu nhập của cô hiện khoảng 15-20 triệu đồng, đủ để trang trải cho cuộc sống.

Dù ngành du lịch đã có một số tín hiệu hồi phục, Việt Nam sẽ mở cửa du lịch từ 15/3 nhưng Phi cho biết, khả năng cô sẽ không quay trở lại với nghề.

“Công ty cũ của tôi vẫn chưa hoạt động trở lại nhưng nếu công ty gọi quay lại làm chắc là tôi cũng sẽ không làm nữa bởi ngành du lịch cần phải một thời gian dài mới có thể phục hồi được. Hơn nữa, khi chuyển qua làm công việc văn phòng, tôi thấy du lịch không còn hợp với mình nữa. Nghề hướng dẫn viên đối với phụ nữ rất cực, đi suốt, thời gian làm việc không kể ngày đêm. Nhất là khi phải đón đoàn vào buổi đêm, nhiều khi máy bay bị delay, việc một mình ngồi chờ ở sân bay suốt đêm là chuyện vẫn thường xảy ra”, Phi tâm sự.

Cũng giống như những người làm du lịch khác, Cao Văn Hải (sinh năm 1993, Hà Nội) cũng rơi vào thất nghiệp bởi dịch Covid-19. Trong 2 năm qua, Hải đã trải qua nhiều công việc như làm môi giới bất động sản, tư vấn bảo hiểm nhân thọ nhưng được một vài tháng phải từ bỏ vì cảm thấy không hợp. Cuối cùng Hải chọn làm xe ôm công nghệ, shipper giao hàng, một công việc để cầm cự, có tiền trang trải cuộc sống và chờ ngày du lịch hồi phục trở lại.

Hải vốn là hướng dẫn viên, MC dẫn chương trình nên khi thấy Hải làm xe ôm, nhiều người cũng không khỏi thắc mắc nhưng đối với anh thì mặc kệ ai nói gì, không ngại khó, không ngại khổ, gạt bỏ sỹ diện, việc gì kiếm được ra tiền nuôi được gia đình, không vi phạm pháp luật thì làm.

Thỉnh thoảng Hải cũng dẫn tour, làm MC khi có người cần. Còn lại hầu như ngày nào Hải cũng chạy xe máy khắp ngõ ngách ở Hà Nội, từ 8h sáng đến khoảng 20h đêm. Theo lời Hải, tháng nào chăm chỉ thì Hải cũng kiếm được khoảng 6-7 triệu đồng.

“Nghề shipper, xe ôm vất vả, nguy hiểm vì phải chạy xe máy liên tục trên đường nhưng nó cũng giống với nghề hướng dẫn viên là thoải mái tự do, không bị gò bó. Chỉ có điều dạo này giá xăng lên cao quá, chạy nhiều mà lãi chẳng được mấy. Cũng may là mình ở Hà Nội nên không phải lo tiền thuê nhà như các đồng nghiệp khác, chứ với mức thu nhập hiện tại thì nhiều lúc túng thiếu cũng phải vay mượn tiền của anh em, bạn bè rồi trả dần”, Hải tâm sự.

{keywords}
Ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh nhưng Lê Công Thành vẫn yêu nghề, mong chờ ngày quay trở lại

Anh Lê Công Thành (29 tuổi, Hà Nội), chuyên tour outbound (đưa khách Việt đi du lịch nước ngoài) tâm sự, hai năm qua, anh chứng kiến rất nhiều đồng nghiệp đã chuyển sang làm công việc mới. Bản thân Thành trong năm 2020 sau khi đóng đường bay quốc tế đã nhanh chóng chuyển sang dẫn tour nội địa. Dù thu nhập giảm 50% nhưng vẫn may mắn có việc. Còn năm 2021 thì coi như nghỉ nguyên cả năm.

 “Đã rất nhiều lần tôi trăn trở có nên từ bỏ hay tiếp tục với nghề không nhưng dịch bệnh khiến các ngành khác cũng bị ảnh hưởng, các công ty tối giản nhân sự. Ngoài ra do chuyên môn ngành nghề khác nhau nên khi chuyển nghề, tìm công việc mới rất khó khăn. Trong năm qua, tôi phải sử dụng khoản tiền trước đây tích luỹ ra để tiêu chứ không còn cách nào khác”, Thành tâm sự.

{keywords}
Lê Công Thành (bên trái ngoài cùng) trong chuyến đưa khách Việt du lịch nước ngoài

Cũng theo Thành, trong năm qua Thành đã thử đầu tư chứng khoán, đất đai và may mắn là có lãi kha khá giúp Thành đỡ áp lực hơn trong thời gian thất nghiệp. Đồng thời, Thành cố gắng trau đồi kiến thức nghiệp vụ với hi vọng quay trở lại nghề với một trạng thái tốt nhất.

“Hiện nay có nhiều nguồn tin tích cực như sắp tới đường bay quốc tế sẽ mở cửa hoàn toàn, bỏ giới hạn tần suất chuyến bay. Như thị trường Dubai hiện nay đã mở cửa, công ty tôi đã có đoàn khách đi du lịch Dubai. Vì vậy tôi rất mong chờ, háo hức ngày trở lại”, anh Thành nói.

Còn anh Nguyễn Văn Long (quê Nghệ An), làm hướng dẫn viên inbound (đón khách quốc tế đến Việt Nam) tâm sự nửa đùa nửa thật: “Cũng may mà tôi kịp lấy vợ ngay trước khi dịch bùng phát, chứ với tình trạng thất nghiệp thì chắc tôi vẫn ế đến tận bây giờ”.

{keywords}
Anh Nguyễn Văn Long dẫn đoàn khách tham quan du lịch Việt Nam thời điểm năm 2019

Anh Long kể, trong 2 năm qua anh chủ yếu phụ vợ bán hàng online, đi giao hàng. Ngoài ra nhờ khoản tiền tích luỹ từ trước, anh đầu tư vào mảng bất động sản nên cuộc sống của anh không đến nỗi quá chật vật. Tuy nhiên, anh vẫn muốn quay lại với nghề.

“Bao nhiêu năm nay mình nói chuyện, ăn uống, tiếp xúc với người Tây nhiều hơn người Việt nên giờ để bắt đầu thay đổi, tìm một công việc mới phù hợp rất khó. Hơn nữa, du lịch nó còn là đam mê, tôi nhớ từng cung đường, chỉ mong được sớm trở lại. Rất nhiều vị khách của tôi họ vẫn thường xuyên liên lạc qua Facebook, dịch bệnh lịch bị hoãn hết lần này đến lần khác, họ vẫn đang chờ ngày đường bay được nối lại để đến Việt Nam” anh Long nói.

Theo thống kê của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, năm 2020 doanh nghiệp du lịch cắt giảm 70-80% lực lượng lao động. Năm 2021, số lượng người làm đủ thời gian còn 25% so với năm 2020.

Diệu Thuỳ

Bờ Hồ, Văn Miếu Hà Nội nhộn nhịp khách trở lại dịp cuối tuần

Bờ Hồ, Văn Miếu Hà Nội nhộn nhịp khách trở lại dịp cuối tuần

Các điểm du lịch, di tích ở Hà Nội như bờ hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu, đền Ngọc Sơn... đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại, nhất là thời điểm cuối tuần.

Cuộc đua khốc liệt vào lớp 10: Con ôn thi, cả nhà phải ‘đi nhẹ, nói khẽ’

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục "tăng nhiệt" khi số thí sinh tăng, tỷ lệ chọi cao. Đồng hành cùng con trong kỳ thi này, nhiều phụ huynh thừa nhận, họ áp lực hơn cả thí sinh.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nữ sinh Nghệ An hỏi cách nói giọng Bắc, MC Khánh Vy xử trí bất ngờ

Một nữ sinh người dân tộc ở Nghệ An đã hỏi MC Khánh Vy cách làm sao để có thể nói giọng Bắc hay, qua đó giúp bản thân tự tin hơn tại ngày hội sinh viên các dân tộc do trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức mới đây.

'Nói không' với trung tâm, mẹ dạy từ số 0 đến thuyết trình tiếng Anh trôi chảy

Vì tính chất công việc bận rộn, chị Huyền từng có ý định gửi gắm con vào các trung tâm tiếng Anh. Nhưng tham khảo nhiều nơi, không có lộ trình nào khiến chị cảm thấy phù hợp. Cuối cùng, bà mẹ này quyết định tự đồng hành cùng con tại nhà.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !