Thầy giáo tái hiện World Cup 2014 bằng vỏ trứng

Từ đầu tháng 4, ông đã nghiên cứu tạo tác bằng vỏ trứng linh vật Tatu Fuleco của World Cup 2014.
Nhắc đến thầy giáo Nguyễn Thành Tâm (phường 11, quận Gò Vấp) những người biết ông đều trầm trồ khen ngợi vì khả năng tạo hình nhân vật rất đẹp từ vỏ trứng của ông.

“Linh vật Tatu Fuleco”
Thầy giáo tái hiện World Cup 2014 bằng vỏ trứng - ảnh 1

Thầy giáo Nguyễn Thành Tâm và “linh vật Tatu Fuleco”

Là một người thầy nhưng thầy giáo Tâm có mối quan tâm đặc biệt đến các sự kiện xã hội, đặc biệt là thể thao. Dường như lúc nào, ông cũng “tranh thủ” góp mặt bằng những biểu tượng, linh vật của các sự kiện đó.

Khi người Brasil đưa ra linh vật chính thức cho World Cup 2014, ông Tâm đã tìm hình ảnh chú Tatu Fuleco trong đời thực, tìm hiểu nước chủ nhà World Cup 2014 “chưng diện” cho linh vật ra sao? Đó là chú Tatu mang lớp da màu ngọc bích, quần short xanh lá cây, chiếc áo thun trắng in dòng chữ “Brasil 2014”.

Sau đó, ông giáo Tâm đã dành 3 tuần để thực hiện việc tạo hình bằng vỏ trứng “linh vật Tatu”. Ông đã dùng một vỏ trứng đà điểu làm đầu, mõm bằng trứng ngỗng, đầu mõm bằng trứng cút. Trái banh bằng mút xốp cẩn vỏ trứng vịt; thân mình cũng một vỏ trứng đà điểu, mai sau lưng bằng mút xốp. Hai chân bằng ống nước (bọc đất sét), bàn chân bằng vỏ trứng vịt (phía trong độn sắt để đứng vững). Bên cạnh thời gian dạy học, ông tranh thủ 30 giờ rảnh rỗi để tạo tác, sơn xịt. “Linh vật Tatu” của ông cao 40cm, ngang 32cm, nặng khoảng 1,2kg, ai đã nhìn vào cũng thấy thật sinh động như thật.

Như trở về với thế giới tuổi thơ
Thầy giáo tái hiện World Cup 2014 bằng vỏ trứng - ảnh 2

Ông giáo Tâm bên tấm bản đồ với “quốc kỳ” 32 nước dự World Cup 2014.

Những người biết ông khi thấy Linh vật Tatu bằng trứng cũng không mấy ngạc nhiên vì ông thầy Tâm là tác giả của trên 600 tác phẩm tạo tác từ vỏ trứng đã 12 năm nay!

Ông giáo Tâm lộ niềm vui vì những hình ảnh thân thương do tay mình làm ra đã đi sâu vào trí não mọi người từ già đến trẻ. Nếu lớp trẻ thích thú với những mẫu vật ông già Noel, cầm tình của 12 năm âm lịch... Thì người lớn lại hay đến thăm vào thời điểm, ông tung ra những linh vật, biểu tượng liên quan đến các sự kiện thể thao.

Không chỉ có thế, ông còn đặt in màu tấm bản đồ thế giới và “gia công” tìm những tài liệu có màu cờ các quốc gia tham dự World Cup 2014. Rồi ông cũng lại dành thời gian để sơn phết màu cờ 32 nước lên... những vỏ trứng cút và cẩn thận gắn những quốc kỳ đó lên vị trí của từng nước theo từng châu lục.

Nhìn cách ông tỉ mẩn làm từng quả trứng (nhỏ thì trứng cút nhơ nhỡ có trứng gà, trứng vịt, lớn có trứng ngỗng, trứng đà điều) mới thấy hết sự công phu quá cỡ! Ông còn “vắt óc” để làm sao cho hình dạng, màu sắc... giống như thật. Nhưng có thế mới thấy tài khéo léo, óc sáng tạo của “thầy giáo già” đã 63 tuổi này. Nhìn cách ông bày từng “linh vật Tatu Fuleco” chăm chút, nhẹ nhàng, bất giác khiến người chứng kiến nảy sinh ý nghĩ: “ông giáo như đang trở ngược lại với thế giới tuổi thơ của mình ngày nào”. 
Châu Phong

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !