Thầy giáo “nhí” tự soạn giáo án, dạy miễn phí cho trẻ em khuyết tật
![]() |
Thầy giáo nhí - Trần Thiều Quang đang giảng bài cho các bạn ở CLB trẻ em khuyết tật Hà Nội |
Quang cho biết, khi đang theo học lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lớp em tổ chức chương trình mang trung thu đến với các bạn ở CLB trẻ em khuyết tật Hà Nội. Lần đầu tiên đến CLB, được tiếp xúc và trò chuyện với các em khuyết tật, Quang nhận thấy các bạn ở đây gồm nhiều lứa tuổi, mắc những căn bệnh khác nhau và rất thích thú khi có người lạ đến thăm.
Hãy chia sẻ với Infonet.vn những điều đẹp đẽ, những tấm gương bình thường mà cao quý bạn vô tình hay thường xuyên bắt gặp đâu đó thường ngày, những câu chuyện cảm động để cùng chúng tôi tiếp tục "bền bỉ đánh thức chuyện tử tế" trong mỗi giây cuộc sống.
Câu chuyện được chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định của TS.
Bài vở xin gửi về: toasoan@infonet.vn
Quang tâm sự: “Các bạn ở đây không được may mắn như những người bình thường khác. Em muốn giúp các bạn có một chút kiến thức về môn học tiếng Anh để các bạn tự tin khi bước vào đời”.
Không có bất kỳ một cuốn giáo trình nào hướng dẫn về cách dạy trẻ khuyết tật, sau nhiều đêm mày mò nghiên cứu cộng với những lần giảng dạy trên lớp cuối cùng Quang cũng hoàn thành xong cuốn giáo án dành riêng cho lớp học đặc biệt này.Chia sẻ với chúng tôi Quang tâm sự: “Do các bạn khuyết tật ở đây trí óc không được nhanh nhẹn như người bình thường, các bạn rất nhanh quên nên đối với mỗi bài học em thường cho các bạn học đi học lại nhiều lần. Bên cạnh đó, vào cuối giờ em thường cho các bạn chơi trò chơi kết hợp với trả bài cho đỡ nhàm chán. Vì vậy, các bạn rất thích thú mỗi khi đến giờ học tiếng Anh”.
Lớp học ban đầu chỉ lác đác vài bạn, nhưng hiện nay sĩ số đã lên đến con số 20 bạn. Với nhiều lứa tuổi khác nhau, "học trò" nhỏ nhất mà Quang dạy năm nay mới lên 10, người nhiều tuổi nhất năm nay cũng gần gấp ba số tuổi của Quang. Trong mỗi lời giảng Quang luôn sử dụng song song hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh để các bạn dễ hiểu.
Chào từ biệt, hình ảnh những cô cậu học trò với nét mặt khờ dại, khuôn miệng khó khăn mỗi khi cất lời nhưng vẫn nhiệt tình, chăm chú nghe giảng và hình ảnh một người thầy đầy tâm huyết với lớp học cứ đeo đuổi tôi trong suốt quãng đường trở về. Tấm lòng của "thầy giáo nhí" khiến tôi ấm lòng!
Có thể bạn quan tâm: Những câu chuyện tử tế hàng ngày