Tết này con không về!

Trong khi bạn bè về quê đón Tết đầm ấm thì tại những ký túc xá TP.HCM vẫn còn nhiều sinh viên ở lại đón một cái Tết xa gia đình. Họ không khỏi chạnh lòng khi ký túc vắng tanh...

Tết này con không về!

Ghé ký túc xá đại học Sư Phạm TP.HCM trên đường Lạc Long Quân (quận 11, TP.HCM) những ngày này, không khí đượm buồn. Sinh viên về quê ăn Tết gần như hết. Ban quản lý ký túc xá cho biết, Tết năm nay ký túc xá có khoảng 50 sinh viên ở lại.

Tết này con không về!

Phòng 8 người giờ chỉ còn Hoa (trái), Ngân ở lại Tết.

Vào thăm căn phòng ký túc xá của một nhóm sinh viên Hà Tĩnh, hay tin, có hai trong tám thành viên năm nay không về quê. Đó là Phan Thị Ngân, sinh viên khoa Địa năm thứ tư và Phan Thị Ngọc Hoa, sinh viên khoa Sử quốc phòng năm thứ 2. Ngân dáng người gầy, ít nói, hay cười, là người có “thâm niên” ở lại Tết tại ký túc xá. Cô bạn chia sẻ: “Cũng được ba cái Tết rồi mình không về nhà. Bố mẹ gọi điện vào hỏi có về không. Trả lời “con không về”, biết bố mẹ buồn lắm. Phải ở lại mình cũng buồn. Nhưng về bây giờ, tiền đâu mà về!”.

Ngân nói thêm: “Năm đầu tiên ở lại là năm buồn nhất. Dần dần rồi cũng quen, mấy năm nay lo làm Tết nên cũng không có thời gian để suy nghĩ buồn nữa. Nhưng năm nào cũng thế, hễ cứ có người trong phòng xách va li ra về là mình ngồi khóc nức nở. Thấy tủi thân lắm. Còn đêm giao thừa, đi làm về là mấy anh chị em sinh viên rủ nhau lên tầng bốn xem bắn pháo hoa rồi ôm nhau khóc. Nhớ nhà, nhớ ba mẹ”.

Tết này con không về!

Hoa xếp hai tờ lịch gửi về cho gia đình

“Vé xe ngày thường đã gần tám trăm ngàn đồng. Tết này còn đội lên đến hơn một triệu. Bây giờ mà về thì tốn kém quá. Vừa lo vé về, vé đi, tiền tiêu dọc đường, tiền tiêu Tết, quà Tết rồi cả tiền mua áo ấm nữa. Ở quê mấy ngày này mưa phùn lạnh lắm chị ạ”, Hoa tiếp lời.

Nghĩ đến ngày Tết, Hoa nhớ lại: “Tết ngoài quê em vui lắm. Không đi làm cả, mọi người đi thăm họ hàng, láng giềng, lì xì, chúc Tết… Tết náo nhiệt và vui vẻ chứ ở đây, ngày Tết các cửa hàng, hàng quán vẫn buôn bán như ngày thường, không khí Tết không vui như ở quê em”.

Vừa kể, Hoa vừa xếp cất mấy cái khăn len. “Em vừa đan xong mấy cái khăn len, định gửi về quê nhưng mà hành lý của các chị đã đầy cả rồi. Nên đành để lại. Chỉ gửi được hai tấm lịch cho gia đình”.

Tết này con không về!

Còn mấy tấm khăn len chưa thể gửi về

Ngân, Hoa cũng như nhiều sinh viên ở lại Tết năm nay, gạt đi nỗi buồn xa gia đình trong ngày Tết để tất bật với những việc làm thời vụ kiếm tiền. Mùa Tết là mùa dễ kiếm việc part-time, lương lại cao. Nếu như ngày thường chỉ kiếm được từ 70.000 – 80.000 đồng thì ngày Tết, làm với cùng thời gian đó, sẽ kiếm được từ 110.000 – 120.000 đồng. Số tiền này dùng đóng học phí khi vào học kỳ và trang trải cuộc sống.

Phan Hồng Nhựt, sinh viên Trường Đại học Hồng Bàng, quê An Giang, năm nay cũng ở lại Tết. Cậu sinh viên này cho biết: “Tết không về được thì ở lại tìm việc làm. Mấy ngày nay, mình tranh thủ tìm việc để kiếm thêm tiền tiêu và đóng học phí. Việc làm thời vụ trong Tết nhiều lắm, nên dễ xin việc mà lương lại cao. Mấy đứa bạn mình cũng thế, đứa nào ở lại đều kiếm việc làm trong Tết”.

Năm nay, nhiều chương trình vui chơi, giải trí cho “Sinh viên ăn Tết xa nhà” sẽ được tổ chức tại nhiều trường đại học và tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM để sinh viên không về quê ăn tết được họp mặt, đón Tết cổ truyền ấm áp nghĩa tình bên bạn bè. Tại ký túc xá các trường đại học, vào những ngày 24 – 25 Tết hằng năm đều tổ chức gói bánh chưng, bánh tét và tổ chức họp mặt tất niên, giao thừa cho sinh viên ở lại Tết...

Ngoài ra, ngày 17/1 (tức 24 tháng Chạp), Trung tâm hỗ trợ sinh viên cũng đã đến thăm và tặng quà Tết cho những sinh viên ở lại tại các ký túc xá trên địa bàn TP.

Tết xa quê, vì nhiều lẽ, nhưng lý do chung là nghèo, mong rằng những sinh viên ở lại sẽ được cùng nhau đón một cái Tết vui tươi và hạnh phúc.

Duy Nguyên

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !