Tên người tình tàn độc khai "lạnh sống lưng"
Sáng 11-1, tại trụ sở UBND P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Phan Minh Tuấn (1986, trú nhà số 39 - An Nhơn 3, P. An Hải Bắc) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
![]() |
| Người thân nạn nhân và di ảnh của chị Trang tại phiên tòa. |
SÁT HẠI NGƯỜI TÌNH
Như chúng tôi đã thông tin, là người đã có vợ và con gái dễ thương nhưng Tuấn vẫn nảy sinh ý định tìm người con gái khác để “bầu bạn”. Chính vì vậy, cuối năm 2012, thông qua một người bạn trên Facebook, Tuấn “bén duyên” cùng chị Hồ Thị Hoàng Gia Trang (1992, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu). Sau gần 1 năm yêu nhau, cuối tháng 10-2013, chị Trang thông báo với Tuấn là mình đã có thai và yêu cầu Tuấn đưa cho mình 10 triệu đồng để “giải quyết”, nếu không sẽ báo với gia đình Tuấn. Do không đủ tiền để đưa cho chị Trang nhưng lại sợ lộ thông tin, Tuấn tìm cách giấu kín.
Sau 5 ngày đêm trằn trọc suy nghĩ, Tuấn đi đến quyết định giết chị Trang để xóa sạch mọi chuyện. Để thực hiện dã tâm, ngày 2-11, Tuấn điện thoại hẹn gặp chị Trang để “nói chuyện”. Tuy nhiên, hôm đó do có việc bận nên chị Trang không thể đến gặp được. Với ý định sát hại chị Trang đến cùng, sáng 3-11, Tuấn tiếp tục nhắn tin hỏi chị Trang có rảnh không thì gặp nhau. 14 giờ cùng ngày, chị Trang nhắn tin trả lời là lúc đang rảnh, có thể gặp nhau. Vậy là Tuấn hẹn chị Trang đến nhà nghỉ Xinh Xinh (số 642 - Ngô Quyền, P. An Hải Bắc) để “nói chuyện”.
Tuấn thủ sẵn cây búa đóng đinh rồi đi bộ đến nhà nghỉ Xinh Xinh, được chủ nhà nghỉ hướng dẫn lên phòng 201. Tuấn giấu búa dưới gối rồi nằm đợi chị Trang. 16 giờ cùng ngày, chị Trang điều khiển xe máy Attila BKS 43C1-300.44 đến nhà nghỉ để gặp Tuấn. Sau khi tắm rửa xong, chị Trang thoát y rồi lên giường tâm sự thì Tuấn ra tay tàn độc bằng chiếc búa đinh khiến chị Trang thiệt mạng.
Sau khi gây án, Tuấn vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu dính trên người và cây búa rồi lấy điện thoại, xe máy, tiền của chị Trang. Để đánh lạc hướng CQĐT, Tuấn điều khiển xe máy của nạn nhân đến bờ kè đường Trần Hưng Đạo bỏ lại, sau đó rủ một số thanh niên đi nhậu cho đến 23 giờ cùng ngày mới về. Đến ngày 4-11, Tuấn đang ngồi uống nước tại một quán cà-phê trên địa bàn P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thì bị bắt. Tại CQĐT, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo kết luận của Trung tâm Giám định Pháp y Đà Nẵng thì chị Trang tử vong do chấn thương sọ não và điều đặc biệt là nạn nhân chưa có thai như đã thông báo cho Tuấn.
![]() |
| Bị cáo Phan Minh Tuấn tại phiên tòa. |
HỐI HẬN MUỘN MÀNG
Tại phiên tòa, Phan Minh Tuấn khai báo rành rọt toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Tuấn chưa có tiền án, tiền sự, lại là người từng có thời gian đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở, vì vậy, những lời khai của bị cáo khiến người dự khán không khỏi bức xúc.
- Tại sao đã có vợ con rồi mà bị cáo còn yêu đương người khác?
- Bị cáo không yêu thương gì nạn nhân mà chỉ quen chơi để xóa đi nỗi buồn tạm thời. Chính vì vậy, khi nghe nạn nhân nói sẽ thông báo với gia đình mình về mối quan hệ của hai người, bị cáo mới ra tay sát hại.
- Sao bị cáo không đánh vào tay, chân của nạn nhân mà toàn nhắm vào đầu?
- Vì chỉ có đánh vào vùng đầu mới có thể làm cho Trang chết nhanh nhất.
- Trong lúc ra tay sát hại chị Trang, bị cáo có ý định sẽ cướp tài sản không?
- Dạ không, nhưng vì muốn thủ tiêu lai lịch của nạn nhân và đánh lạc hướng CQĐT nên bị cáo mới lấy tiền, điện thoại, xe máy, giấy tờ tùy thân...
Đến dự phiên tòa xét xử chồng, chị D. không dám ngồi ở hàng ghế phía trên vì sợ ánh mắt mọi người. Chị ngồi khuất trong đám đông, nước mắt lưng tròng, thỉnh thoảng lén nhìn chồng đang đứng trả lời trước vành móng ngựa. Chị biết, chỉ sau hôm nay thôi, chị cùng đứa con chưa đầy 3 tuổi vĩnh viễn mất người trụ cột trong gia đình. Con lớn lên nó sẽ thế nào khi phải chịu điều tiếng là đứa con của kẻ giết người?
Được nói lời sau cùng, Tuấn van xin: “Trong 2 tháng qua bị cáo luôn sống trong nỗi hối hận. Bị cáo rất muốn nói lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, nên hôm nay xin gia đình nạn nhân chấp nhận lời xin lỗi của bị cáo. Vì sự mù quáng, thiếu suy nghĩ mà bị cáo đã cướp đi mạng sống của Trang, bị cáo mong gia đình bị hại tha thứ, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo còn có cơ hội trở về với gia đình, về với vợ con, lao động kiếm tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân. Bị cáo cũng rất xin lỗi gia đình, vì đã làm gia đình thất vọng, mong gia đình thay bị cáo khắc phục một phần hậu quả”. Bên cạnh đó, bà Hoàng Thị Lành (dì ruột và cũng là đại diện của Trang) cũng có lời xin HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo.Tuy nhiên, xét thấy hành vi của Tuấn quá dã man, giết người có chủ đích nên đại diện VKSND thành phố đã đề nghị mức hình phạt từ chung thân đến tử hình. Sau nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên án tử hình đối với Phan Minh Tuấn về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 119 triệu đồng.
Nguồn: cadn.com.vn

