Tên cướp giật “đánh lẻ”
Do gia đình thuộc tầng lớp lao động phổ thông nên việc đông nhân khẩu khiến cho cuộc sống luôn gặp nhiều khó khăn. Khi học hết lớp 10, Kết phải rời xa mái trường để tìm kế mưu sinh. Nhưng Kết không cố gắng đi tìm việc làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình mà lao vào con đường cờ bạc.
![]() |
Võ Văn Kết đang trả lời chất vấn tại phiên xét xử sơ thẩm. |
Trong các lần đỏ đen ấy, vào ngày 5/7/2013, Kết bị Công an xã Hồ Thị Kỷ bắt quả tang khi tham gia đánh bạc và chịu xử phạt 1.000.000 đồng (đến nay chưa nộp phạt). Khi đã lấn sâu vào con đường cờ bạc, chuyện nợ nần là điều không thể tránh khỏi. Ðể mau chóng có tiền trả nợ và theo “kiếp đỏ đen”, gã thanh niên nông dân này một mình thực hiện hành vi phạm tội mà ít có tên tội phạm nào trước đây đã thực hiện được.
Khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, sau nhiều giờ quan sát, khi Kết điều khiển xe đến đường Vành Ðai II, thuộc khóm 6, phường 9, TP Cà Mau thì phát hiện chị Phạm Thị Tiếp (sinh năm 1981, ngụ tại khu Liên kế 3, Vành Ðai II) đang điều khiển xe mô-tô chạy cùng chiều ở phía trước, trên xe của chị Tiếp có một chiếc túi xách màu đen. Ðoán bên trong túi có chứa những tài sản có giá trị, Kết liền quan sát xung quanh để chờ cơ hội ra tay.Theo hồ sơ vụ án, vào sáng ngày 2/5/2014, Kết hỏi mượn cha ruột là ông Nguyễn Văn Xệ chiếc xe mô-tô biển số kiểm soát 61R2-0699 để chạy đi chơi. Sau hằng giờ “trầm” tại các quán cà phê hoặc một mình lượn quanh các con đường trên địa bàn TP Cà Mau, Kết quyết định tìm những “con mồi” yếu ớt để ra tay “cướp giật tài sản”.
Khi thấy trên đường vắng xe lưu thông, Kết điều khiển xe chạy từ từ tiến lại gần xe của chị Tiếp, lúc hai xe tới cự ly thuận lợi, một tay Kết cầm tay lái, tay kia chụp nhanh chiếc túi xách để trên xe chị Tiếp, sau đó tăng ga tẩu thoát về hướng Khu dân cư Minh Thắng, thuộc phường 1, TP Cà Mau. Ðến chỗ vắng, Kết mở túi ra xem thì chỉ thấy bên trong túi có 4 thẻ ATM, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe mô-tô, 1 giấy phép lái xe và 1 thẻ bảo hiểm y tế cùng mang tên chị Tiếp, 1 sợi dây chuyền kim loại màu trắng có mặt hình trái tim. Ðể tránh bị phát hiện, Kết lấy hết số vật dụng trên cất vào người, còn lại chiếc túi xách Kết ném bỏ bên đường.
Sau 2 ngày tiếp tục lang bạt, đến khoảng 19 giờ 15 phút ngày 4/5, Kết điều khiển xe đi nhiều vòng trong trung tâm TP Cà Mau để tìm “con mồi” khác. Khi đến đoạn Nhà hàng Hương Việt, thuộc khu vực khóm 2, phường 9, Kết phát hiện chị Nguyễn Kim Luyến (sinh năm 1990, thường trú ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) đang dừng xe bên đường để nghe điện thoại. Lúc này xe của Kết chạy ngược chiều với xe chị Luyến. Phát hiện chiếc điện thoại hiệu Sony Xperia MT 25i có giá trị cao, Kết đảo xe lại cùng hướng với chị Luyến, khi 2 xe gần song song nhau, Kết dừng xe lại và giật lấy chiếc điện thoại di động của chị Luyến rồi tăng ga bỏ chạy thẳng về hướng cầu Cà Mau.
Chạy xe thẳng vào khu vực Công viên Hồng Bàng, thuộc phường 7, TP Cà Mau, đến chỗ tối, Kết tháo sim trong điện thoại của chị Luyến ra và vứt bỏ tại đó rồi lấy sim của Kết gắn vào. Tuy nhiên, do chiếc điện thoại của chị Luyến có cài đặt chế độ bảo mật và có nhiều thông tin cá nhân trong điện thoại nên khoảng 21 giờ cùng ngày, Kết mang chiếc điện thoại đến Cửa hàng điện thoại di động Trang Bình, thuộc địa bàn khóm 2, phường 6 để nhờ “chạy chương trình” lại. Trong lúc kiểm tra chiếc điện thoại di động, thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn ở trên máy và bản thân người mang đến, chủ cửa hàng đã bí mật trình báo với Công an phường 6 để xác minh làm rõ.
Khi được thẩm vấn tại trụ sở Công an phường, Kết lộ rõ là tên cướp đã “đơn thân” thực hiện 2 vụ “cướp giật tài sản” của chị Tiếp và Luyến trên địa bàn phường 9, TP Cà Mau.
Ngoài chiếc túi xách bị thất lạc, toàn bộ số đồ vật, tài sản của những người bị hại đã được cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn trả lại. Tổng giá trị số tài sản bị chiếm đoạt mà hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Cà Mau kết luận là 2.990.000 đồng. Ngày 11/8 vừa qua, Võ Văn Kết bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội “cướp giật tài sản”./.
Theo Cà Mau online
